1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi không dám khẳng định tình yêu của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi backynhovn, 07/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. backynhovn

    backynhovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tôi không dám khẳng định tình yêu của mình

    Tôi thật sự đang rất bối rối. Cách đây hơn 1 năm, tôi có chơi với 1 hộii bạn và quen 1 người bạn trai trong nhóm đó. Nhưng chỉ sau 2 tháng chúng tôi nhanh chóng chia tay vì tôi ko thể chịu nổi tính cách cũng như lối sống của anh ta. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và khẳng định đấy ko phải tình yêu. Sau đấy ít lâu tôi đã tìm được tình yêu của mình, và cũng là 1 bạn trai trong nhóm bạn đấy. Chúng tôi rất yêu nhau và cảm thấy tự hào về tình yêu của mình. Nhưng điều làm tôi khổ tâm la người ta vẫn mang trong đầu suy nghĩ mình là kẻ lấy người yêu của bạn hay sợ người ta xì xào tôi là kẻ ko ra gì, nhảy từ người này tới người kia....
    Chúng tôi yêu nhau đã được gần 1 năm rồi, ai cũng biết hết rồi và tôi nghĩ chả ai rỗi hơi để đi bàn tán mãi về chuyện của chúng tôi, mà xét cho cùng thì có chuyện gì ghê ghớm đâu??? Chúng tôi rất ít khi đi cùng bạn bè của nhau, bạn anh anh đi, bạn tôi tôi đi, ko thì chỉ có chúng ta mà thôi. Tôi đã rất nhiều lần nói về chuyện này vì tôi muốn anh khẳng định tình yêu của chúng tôi với bạn bè, tôi có xấu xa đến nỗi mà bị che giấu đi ko? Anh nói rằng anh ko biết sao để từ bỏ mặc cảm, có phải anh hèn nhát quá ko? Anh yêu tôi thật sự, anh ko muốn mất tôi vì đã nhiều lần chúng tôi cãi nhau về chuyện này và tôi đòi chia tay. Tôi ko biết phải làm sao bây giờ???????
  2. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Quạt mo tôi xin ngỏ vài lời với bạn:
    Vấn đề của bạn thực sự là ko quá khó, nếu như bạn có thể lắng nghe những suy nghĩ, những ý kiến của người bạn trai của mình. Hãy tìm 1 cơ hội để có thể nói hết tâm sự với nhau, lũ con trai nhiều khi cứ giữ lấy trong lòng, nói cho người khác là thể hiện sự yếu kém của mình. ( mình nghĩ là vậy)
    Theo mình thì bạn trai của bạn ko việc gì phải xấu hổ cả. Tình bạn cung quí và tình yêu cũng quí. Nếu người bạn kia thật sự là bạn , khi biết câu chuyện chắc chắn anh ta ko trách bạn của anh ta.
  3. backynhovn

    backynhovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Người bạn trai đầu tiên kia o có vai trò gì quan trọng trong chuyện này cả, vì như tôi đã nói, chia tay với anh ta tôi cảm thấy rất thoải mái, có thể nói anh ta đã làm nhiều chuyện khiến tôi ko tôn trọng nhưng những chuyện này tôi ko nói ra ngoài. nNgười yêu tôi cũng ko thích anh ta, do đó ko co chuyện khó xử giữa 3 người, mà khó xử với bạn bè, nhất la bạn anh ấy
  4. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Quạt mo tôi nghĩ vấn đề này liên quan trực tiếp đến người bạn kia là chính, chứ thực sự ko liên quan đến những người bạn đâu.
    Vấn đề càng dễ hơn nhiều, mình tin những người bạn kia sẽ thông cảm và hiểu, cũng như tôn trọng các bạn
    Các ban hãy làm những gì thực sự cần, chứ ko phải ngại dư luận. Người ta bảo, người ngoài cuộc luôn tỉnh táo , nhưng thực sự người trong cuộc mới hiểu được thôi.
    Sớm nhận được tin mừng từ các bạn, và có chiêu đãi
  5. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ối dào! con trai mà không dám khẳng định tình yêu của mình .Bỏ wách đi cho xong
  6. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn nen nói thẳng việc đó với ngưòi yêu bạn.
    Tuy nhiên trong trường hợp này tôi thấy ng` yêu bạn có vẻ hơi yếu đuối, đúng như bạn nói không dám khẳng định tình yêu của mình , và có thể chưa yêu bạn tới mức czazy lắm.
    Riêng tôi thì tôi rất tự hào về ngưòi yêu của mình.
    Tôi có thể ngồi hàng giờ để kể với bạn bè về ngưòi yêu của tôi.
    Về những tình cảm mà cô ấy dành cho tôi và tô idành cho cô ấy
    Còn 1 cách nữa. Bạn cho người yêu bạn xem cái topic này. Hy vọng anh ta sẽ hiểu những thông điẹp bạn muốn chuyển tới anh ta.
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên xem lại mình. Người con trai thứ nhất, yêu nhau chưa đầy hai tháng thì chia tay. Người yêu bây giờ thì chỉ vì một chuyện rất nhỏ thôi đã vùng vằng đòi chia tay. Tôi ko nói bạn là người quá dễ dãi, nhưng thực sự nếu tôi quen bạn, tôi sẽ ko bao giờ chọn bạn làm người yêu mình. Nếu hai người thực sự yêu nhau, chẳng điều gì có thể khiến bạn bối rối thế. Mỗi người đều có một vấn đề riêng của mình, tình yêu cũng ko chỉ có yêu thôi, cần cả sự thông cảm nữa.
  8. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ta cứ như thế thì có lẽ là bạn nên xem lại. Có thể là bạn yêu anh ta thật đấy. Nhưng mà chưa chắc là anh ta đã yêu bạn. Vì đối với 1 thằng con trai, chuyện công khai người yêu, chả có gì là khó khăn cả. Nhất lại là cùng với lũ bạn của anh ta. Chuyện có người yêu là chuyện rất bình thường nhưng mà anh ta lại ko muốn public truyện đó cho mọi người biết thì đúng là có vấn đề thật. Chẳng biết nên nói thế nào nữa. Theo mình thì stop cho xong. Nhẹ nợ.
  9. minhthanchet

    minhthanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chuyện của hai bạn thựcj sự rất "buồn cười ". Xung quanh tôi và thậm chí cả các bạn nữa, chuyện chia tay và yêu người trong cùng nhóm là chuyện gần như thường ngày ở huyện. Che giấu là chuyện vô lý, chưa nói đến chuyện tự hào về người yêu hay không, chỉ xét đến chuyện tình yêu đó có dẫn đến một cái đích nghiêm túc không thôi . Tôi đồng ý với cách nghĩ của bạn về chuyện chia tay, nếu người yêu bạn không có tự tin công khai mối quan hệ của hai người thì lấy gì đảm bảo anh ta sẽ có đủ khả năng che chở cho bạn trong những vấn đề còn lớn hơn. Bạn hãy nói thẳng với anh ấy suy nghĩ của bạn. Con gái khi yêu bao giờ cũng mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc và có mục đích rõ ràng là hôn nhân. Che giấu bây giờ thì giả sử có đi đến hôn nhân thì cũng cưới chui chắc.
  10. moi_hong_dao_new

    moi_hong_dao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    không hiểu tại sao bạn nói gì mà
    vậy thì anh chàng người yêu của bạn đòi giấu là giấu ai nữa???? mà bạn đòi công khai là công khai làm sao khi mà "ai cũng biết hết"??? hổng lẽ kêu anh chàng đó lên tv quảng cáo ạ???

Chia sẻ trang này