1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi không thể có con

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi heavenknows, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tôi không thể có con

    Tôi và anh ấy yêu nhau đã lâu và cả hai đều là mối tình đầu. Chúng tôi đã dành tất cả cho nhau, Sau những lần rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy, cả hai chúng tôi đều hoà hợp và yêu thương nhau hết mực. Nhưng anh ấy không thể mang lại cho tôi một đứa con. Tôi tự hỏi không biết có phải do lỗi của tôi ( Tôi hoàn toàn bình thường), về phía anh, tôi biết là anh đã bị tai nạn và khả năng có con là rất ít ( chứ ko phải không có). Tại sao chúng tôi rất hạnh phúc mà không có con được. Tôi rất yêu anh ây nhưng tôi sợ nhiều điều. Người ta có thể sống vơi nhau vì tình yêu và nhiều thứ khác mà không có con cái không? Tôi cảm thấy thuơng anh ấy vô cùng nhưng cũng không biết mình có đủ bản lĩnh để vượt qua. Mong được biết quan điểm của mọi người
  2. bim20

    bim20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  3. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bim20, Mình đã biết hết tất cả những giải pháp ấy. Nhưng đáng buồn là anh ấy không ủng hộ điều gi trong khi mình rất yêu anh ấy. ANh ấy làm mọi cách tỏ ra ghét bỏ mình, và nói rằng anh ấy sẽ không lấy vợ. Mình nói có thể lấy nhau và xin con nuôi hoặc thụ tinh nhân tạo ( thú thực mình không thích thế lắm, vì mình muốn đứa trẻ là [con của anh ấy cơ, của chính anh ấy. Nếu đơn giản mình chỉ cần một đứa con thì không phải rồi. Mình cần một đứa con CỦA ANH ẤY. Và Mình chắc chắn rằng anh ấy muốn mình là Mẹ của các con anh ấy. NHưng anh ấy không vượt qua được, mà mình thì rất sợ, khi xa anh ấy mình biết anh ấy rất buồn, mình sợ điều đó, anh ấy sợ xa mình và chịu tất cả nhưng không muốn mình buồn. Gia đình mình cũng biết chuyện và mình cũng nói với mọi người là mình thực lòng yêu anh. Mình không thể sống mãi thế này, chờ đợi anh ấy nghĩ khác trong khi anh ấy là người rất thành đạt, thông minh và hiểu biết. Ở bên anh ấy mình luôn hạnh phúc, được yêu và chiều chuộng. Chẳng có điều gì để phàn nàn về người đàn ông trong anh ấy cả. Mình nên làm thế nào bây giờ
  4. bim20

    bim20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.
    Vấn đề trở nên nghiêm trọng đây. Một bên khăng khăng làm theo ý mình trong khi bạn luôn muốn bên cạnh anh ấy. Bạn phải thật bình tĩnh nhé. Có thể có lý do nào đó nằm đằng sau tất cả mọi chuyện.
    [Anh ấy là người hiểu biết]
    và tôi nghĩ rằng bạn cảm nhận được ty anh ấy dành cho bạn. Có thể anh ta nghĩ anh ta không muốn làm khổ bạn. Muốn giải phóng cho bạn. Nói thật nhé, nhiều người trong cuộc nghĩ thế. Riêng tôi, tôi không thích điều đó. Anh ta ích kỷ quá. Ích kỷ trong ý nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc với một ai đó không phải là anh ta. Đành rằng anh ấy có thể không có con, nhưng điều đó còn chưa chắc chắn mà. Và lại nếu muốn sônga độc thân, chẳng có lý do gì để xua đuổi bạn. bạn vẫn còn đang chấp nhận anh ấy như người tình kia mà.
    Nói nhiều thế tôi chi muốn bạn bình tâm suy xét. Có thể bạn cần 1 mình trong 1 tgian nào đó. cũng là cách để anh ấy xả hơi 1 chút trong quan hệ. Chúc bạn thoải mái hơn trong cuộc sống và ty của mình
    nguoi di mot nua hon toi mat
      mot nua hon kia hoa dai kho
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chị gái ơi , bây giờ kĩ thuật thụ tinh ống nghiêm cao lắm à . Bố mẹ nuôi em vừa có một em bé xinh xắn lắm . Hai người cố gắng 3 năm liền mà ko có con . Bây giờ , làm thụ tinh ống nghiệm nên có em bé này . Chị nên làm vậy nếu chị muốn có con chị ạ . Một điều nữa , chị nên giảng giải cho anh hiểu là khoa học rất tiến bộ và có thể giúp hai người . Anh ý ko nên buồn .
    Em chúc chị hạnh phúc .


  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đó, khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển, vấn đề của hai bạn có thể giải quyết được mà, nếu bạn còn nghi ngờ hãy đến một trung tâm y tế nào đó (bệnh viện phụ sản, bệnh viện Bà mẹ và trẻ sơ sinh...hay gì đó mình không nhớ rõ) hỏi về vấn đề thụ tinh nhân tạo, không phải như bạn nghĩ thụ tinh nhân tạo thì nhất quyết phải lấy tinh trùng của người đàn ông khác không phải người đó của bạn đâu.
    Chúc bạn tự tin và lạc quan lên nhé.
  7. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Có hai phương án duy nhất mà thôi: Chia tay thật sớm hoặc hãy cưới nhau đi.
    Nếu các bạn chia tay thật sớm: Có thật là một đứa con quan trọng hơn tình yêu và hạnh phúc sau này của hai bạn không? Bạn có chắc bạn sẽ có một đứa con tuyệt vời và một cuộc sống tuyệt vời nào khác nữa? Hay sẽ là những gánh nặng, chồng chất lên trên đó nữa là nuối tiếc ân hận?
    Nếu kết hôn với nhau: Một người đàn ông tôi quen biết trải qua cả cuộc đời trong nỗi dằn vặt như người bạn trai của bạn: Ông này không thể có con. Vậy nhưng ông ta và người yêu, trước đây hơn 20 năm đã quyết định cưới nhau. Họ sống với nhau 10 năm thì đành ly dị vì sức ép gia đình và vì cô ấy muốn có một đứa con. Người vợ thứ hai của ông này đã "có sẵn" 2 con với người chồng trước và ông bạn tôi lại ra sức chăm sóc, thu vén, xây dựng gia đình. Song kết cuộc là lại chia tay nhau vì không chịu nổi tiếng "Nuôi con tu hú". Cái người đàn ông tôi quen biết, đã trở thành một người tuổi về chiều rồi, chẳng còn hy vọng gì, chẳng còn gì để trân trọng, bệ rạc, rượu bia, trác táng.
    Người phụ nữ, nếu không đủ tình yêu thì cũng nên lo liệu sớm để đừng làm dở dang đời nhau đến thế.
    Vậy điều quan trọng là tình yêu của cả hai phía chứ không phải là chuyện có thể có con hay không.
     
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhiều khi chết vì hiểu biết quá.
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Và mù quáng trong tình yêu , không phân biệt đâu ảo đâu thực .
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  10. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thường các nhà HIV-AIDS học vẫn cho rằng: Đừng chết vì thiếu hiểu biết, riêng tôi, tôi thì lại nghĩ rằng, hiểu biết nhiều quá mới dễ chết!
    Nói xuôi thì cũng phải nhìn ngược lại: Nếu người vô sinh là phía nữ thì sao? Liệu bạn sẽ ra sao nếu người yêu sau khi đã thắm thiết vô cùng bỗng một hôm bỏ bạn đi theo tình nhân mới chỉ vì bạn là người vô sinh?
     

Chia sẻ trang này