1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi không thích hôn???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Joevtc, 11/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu thì không chắc là đã đúng, có cô nàng yêu người ta lắm lắm mà cũng có cho hôn đâu, hoặc là miễn cưỡng lắm. Nói chung là có thể loại không thích hôn thật.
    Ở đây cũng chỉ nói chuyện không thích hôn, còn kiếm người để hôn thì dễ thật, nhưng mà cậu nghĩ xem, khi yêu mà không được hôn người yêu thì chán lắm.
    S_Holland_GRSP
  2. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    ặ tỏằ> chỏÊ biỏt . Chưnh tỏằ> 'Ây câng chỏng thưch hôn ngặỏằi yêu cho lỏm . Chỏằ? thưch hôn nhỏạ lên tóc cô ỏƠy hoỏãc ôm cô ỏƠy trong lòng nói chuyỏằ?n thôi
    In progess .... 3% complete ...
    F@H Team no 11314 ... one hand cant help us ... but so many can !
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0

    DOUBLEMINT đây! ai mua nhào dzô đi !
    Chuyện nhỏ mà, tình cảm có thể thể hiện bằng rất nhiều cách khác nhau.

  4. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Lý do đây: Răng hô, hút thuốc và hôi miệng... bảo đảm sẽ bị CẤM HÔN ! khà khà
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. duytem27t

    duytem27t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nhé!Duytem tôi gia nhập ttvnol đã lâu rùi mà không có sự đóng góp nào.nhưng nay Duyten tôi cũng thắc mắc lắm,nên mới đưa cái đầu xấu hổ này ra hỏi đôi điều xíu xíu..........nhe.
    số là tui cũng ui một ngưòi lâu lâu lắm rui,mà ngưòi ta không bao giờ chịu hung....hihì...thật tẻ nhạt lắm,tui cũng đang định bỏ,vì cũng làm hết cách rùi,từ nă uống đến vệ sinh răng mieng và còn đi cả nha sy nưa,nhưng cũng chẳng ra chi....mặc dù tui cũng iu lắm lắm,các bác ơi!dúp Duytem di.
    duytem
  6. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng với bạn gái của bạn là yêu mà không hôn hay không làm gì khác thì nghỉ đi cho nhanh. Còn không thì hôn đi chứ. Nếu không bít hôn thì tập cho vài lần là quen ngay. Lai chẳng thích nữa ấy chứ. Có một lần, một người bạn gái của mình chưa được hôn lần nào. Mình là người có diễm phúc đầu tiên hôn cô ấy. Hôn xong cô ấy nói là từ trước đến nay chưa có cảm giác nao hay đến như vậy và đòi hôn tiếp cho bằng được. Sợ quá đi mất Mình nói thật nhé. Yêu mà không hôn thì gọi là yêu thế quái nào được. MÌnh chưa bao giờ như thế cả. Mà mình cũng chưa đủ công lực để mà tự kiềm chế mình mỗi khi như vậy cơ. Các bạn làm thế nào mà giỏi thế. Dạy tớ cái.

    Let's smile when you want to cry !
  7. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì chắc tại bạn gái của bạn vẫn còn ngại ngùng thôi chứ không phải bạn gái của bạn không yêu bạn đâu. Hơn nữa yêu nhau thì đâu cứ phải hôn nhau nào????? Mình đọc trên báo thấy có một cặp nào đó ở phương Tây tới ngày tân hôn mới hôn ........nụ hôn đầu tiên trong đời đó chứ?!?!
    Tóm lại, nói một cách nghiêm túc thì có lẽ bạn chưa tạo được cảm giác tin tưởng nơi bạn gái của bạn bởi nếu đã thật sự thoải mái và tin tưởng bạn thì cô ấy sẽ...hôn bạn và mình bảo đảm là nụ hôn đó sẽ rất ngọt ngào đấy.
  8. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, em nghiên cứu cho bác gì gì rồi đây.
    em hỏi mấy cô bạn của em, chứ em thì have never been...
    Chúng bảo rằng, hồi chúng mới hun, chúng hay ngại ngùng lắm, mà chúng chẳng thấy thích đâu. Khoảng đến lần thứ 3 thì quen và lần thứ 5 thì thích, chúng còn chủ động nữa cơ, nghe chúng nói mà cưòi đau cả bụng
    Bác thử nói rõ xem bác và nguời kia yêu nhau bao lâu rồi xem nào? Hay là bác không biết cách hun. Có một ly do khác, cô bạn của em nói rằng, ngưòi yêu mới của nó hun ... ( không biết dùng từ gì cho chính xác) hơn ngưòi yêu cũ, làm nó cứ nhớ đến ngưòi yêu cũ khi hun.
    Bác check kĩ lại xem nhá.
    Khổ, cứ mua con lợn bằng bông về hun như mình có phải suớng không, đỡ phải bứ xúc :))
    Alternative can be zombie!
    I used to be a little girl,
    So old in my shoes
     
  9. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    trời ơi việc hun mà cũng phải bàn luận sao,đó là việc cần và nên làm khi yêu nhau mà, nụ hun là thể hiện tình yêu của mình với đối phương, thế nên người ta mới có nhiều kiểu hun. Tóm lại yêu mà chưa hun thì chưa gọi là yêu hoặc còn quá bé dưới 16 tuổi thì mới ngại chuyện đó

    I''m a big big boy in a big big world but not a big big thing if you leave me...
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Àh, còn một lí do nữa, có khi nào tại vì ông quên cạo gâu không, biết đâu nó làm nàng khó chịu khi hun ông? đoán già đoán non làm gì, cứ hỏi thẳng nàng đi. Nếu hai người yêu nhau thật sự, thì ngại gì mà không hỏi, không nói. Cứ ngại nhau thì chứng tỏ là chưa thân lém đâu.


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua

Chia sẻ trang này