1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi là Gái Sài Gòn..??..>!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi link_2me, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bạn của Bác nói đúng đó
  2. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    ừ đúng ........
    chảnh .....
  3. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chảnh nhưng dễ thương <=== Đặc điểm của con gái Sài gòn
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    oh ???
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , ở Sài Gòn mấy năm mà bây giờ mới biết được điều này đó , thiệt là thiếu xót quá .......ha ha ha.Chắc bác zopo cũng mới biết nên cái mặt cứ ngớ ra đó
  6. dayandnight

    dayandnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Mém xỉu vì cái tên của topic :D
    Thế mà tớ lại đam mê và ngưỡng mộ con gái Hà Nội : cá tính, dịu dàng, đằm thắm. Chết thiệt.
    Gà nhà không linh à?
    >>>>>>>>> con gái Hà Nội mà dịu dàng đằm thắm ? Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
  7. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ khâm phục các chị Hà Nội là ăn nói quá khéo ( em là con gái mà con khóai nghe các chị ý nói mà ). Con gái Sài Gòn ( thì theo ý kiến của cá nhân em ) thì phóng khóang hơn 1 tí, dí dỏm hơn 1 tí và Dễ thương thì con gái ở đâu mà chả dễ thương , các bác nhờ

    TO hai bác Men ở trên ( Zopo và bác Mer...gi gì đó ) : hạn chế đả kích gà nhà nghen
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Khứa khứa .....dữ quá,đâu có ai đả kích chứ nè.nếu lỡ lời thì sori hen.
  9. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
  10. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0


    Khứa khứa .....dữ quá,đâu có ai đả kích chứ nè.nếu lỡ lời thì sori hen.
    [/quote]
    oh oh oh
    Hình như có ngừ sắp nổi "mụn" rùi hen !! mà vì vậy thì mới khẳng địng được là ...... gái .... "nì" gái .... "kia" ...... mới dễ thương chứ hehehe
    Gà nhà hông đá được gà nhà ...... đi qua nhà người ta coi chừng bị ...."lột" .... "lông" như chơi á ......
    mà hông phải gà mà đá gà ... chắc là ...á à luôn wá ....hà ...hà ..hà
    _____________________________________
    hì hì hì hì....em ko có nóng , tại 2 bác chọc ghẹo em , mà em còn nhỏ ko bít làm sao cho nên mới dzay thôi . Chứ em hiền khô à .
    Nhưng mà sao cũng được , 2 bác dzui lém . Em mới rút ra được con trai Sài Gòn nè : ghẹo có kỹ thuật và Sóck cũng trình độ cao lun rất hợp với con gái Sài Gòn

Chia sẻ trang này