1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi là monitor Ngoại truyện

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 12/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Ngoại truyện
    Review ngày 8/3

    4:00 PM

    Em lật đật dọn xong đống báo cáo cho sếp, định về thì ông đồng nghiệp hỏi :
    _ M này !
    Em :
    _ Sao anh ?
    Ông ĐN :
    _ Hôm nay 8/3 có tặng quà gì cho người yêu không
    Em :
    _ Có ạ [​IMG]
    Ông ĐN :
    _ Thế thôi về sớm đi chơi đi, công việc cũng xong hết rồi
    Em :
    _ Thế thôi em chào anh về ạ
    Ông ĐN :
    _ Ừm đi chơi vui vẻ nhá
    Em ra lấy xe của em, hôm nay không đón gấu đi về là do em chuẩn bị cho ngày 8/3 đặc biệt. Em đi 1 vòng thành phố mua hoa thì *m nó hết hoa rồi, người ta mua nhanh phết. Em phải đi gọi cho thằng G vì nó cũng bán hoa nhưng hơi xa chỗ em tầm .... 3km ( do em lười đi ạ ), lấy dt ra và chọn số nó. Giọng nó bắt đầu vang lên ở đâu dây đằng kia :
    _ Đồng chí gọi anh có việc gì không ?
    Em :
    _ Hê hê chỗ mày còn hoa không
    Thằng G :
    _ Hế hế còn khoảng 10 bó, sang nhanh đi anh chừa 1 bó hồng tươi thắm ngát hương [​IMG]
    Em :
    _ Văn chương thế
    Thằng G :
    _ Miệng mồm thế mới lôi khách vào mua được chứ
    Em :
    _ Thôi tao đến ngay !
    Em rồ ga chạy đến chỗ nó, vượt qua bao nhiêu hiểm trở, các cột đèn đỏ nguy hiểm chết người, các dòng xe nguy hiểm đủ các thể loại. Cuối cùng cũng tới nơi, em tấp xe vào cửa hàng của nó, vợ nó thấy em liền chạy ra ( sau này các bác sẽ biết vợ nó là ai ) :
    _ Anh M ! Hôm nay đến mua hoa cho chị à
    Em :
    _ Ừm thằng G đâu rồi em ?
    Vợ nó :
    _ Đang trong nhà ý anh
    Em bước vào nhà, vừa thấy em, nó chạy đến vỗ vai em nói :
    _ Mày vào đây, tao chuẩn bị sẵn hết rồi
    Trong đó, 1 bó hoa hồng tuyệt đẹp, ngát hương thơm và đầy màu sắc đang ở trước mắt em. Em móc ví ra định trả thì nó ngăn lại nói :
    _ Mày cứ giữ đấy, coi như là tao trả ơn mày lúc trước !
    Em :
    _ Mày kì thế, để tao trả
    Thằng G :
    _ Nếu không có mày thì tao đã không ở đây, mày giữ lấy đi
    Em với nó lằng nhằng mãi thì cuối cùng em cũng không trả được, em nói :
    _ Sau này có gì tao khao mày 1 chầu nhậu với đám bọn mình
    Thằng G :
    _ Rồi rồi, nhất trí
    Em :
    _ Thôi tao đi đây
    Thằng G :
    _ M này !
    Em :
    _ Hả ?
    Thằng G :
    _ 8/3 vui vẻ nhé thằng bạn, chúc bọn mày hạnh phúc http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif
    Em :
    _ Thôi em về nhé, chào anh giám đốc
    Em lên xe chạy đi mua vài con gấu bông nhỏ, với thêm 1 cái vòng cổ cho gấu. Em gọi cho thằng N bạn em, em hỏi :
    _ Chỗ mày còn phòng không ( nhà nó làm quán cafe )
    N :
    _ Còn, tí nữa mày với P ra à
    Em :
    _ Ừ tí chọn cho tao 1 chỗ ít người, khung cảnh lãng mãn chút, chuẩn bị nến, bánh kem luôn nhá
    M :
    _ Rồi rồi tao biết rồi !
    Trong lòng em cảm giác hân hoan đến tột cùng, bước cưới cùng là gọi cho gấu yêu của em [​IMG]. Em vừa gọi thì em ấy đã nhấc máy, 1 giọng nói cực kì ngọt ngào làm biết bao trái tim có thể tan chảy khi nghe giọng nói ấy :
    _ A lô em nghe
    Em :
    _ Tí nữa anh sang đón em nhé
    Gấu :
    _ Ok anh
    Em tắt máy, đi tắm tí rồi thay đồ, em mặc áo sơ mi tay dài với quần jean, xịt tí nước hoa cho thơm tho, nhìn vào kính thì thấy trẻ đi vài tuổi mặc dù đã hơi già khi ăn mặc như này. Vơ lấy mấy món quà em tặng gấu, chạy xuống nhà, quên mất 1 thứ, em đi lên phòng lấy xuống, tiến đến mẹ nói :
    _ Chúc mẹ 8/3 vui vẻ !
    Mẹ cười nói :
    _ Cám ơn con, nhưng khi nào mẹ mới có cháu để nó chúc đây ?
    Em :
    _ Không lâu nữa đâu [​IMG]
    Em :
    _ Cho con đi chơi chút nhé
    Mẹ :
    _ Ừm đi đi
    Em hí hửng chạy ra ngoài xe, để mấy món quà vào cốp xe rồi chạy đến nhà gấu đón em ấy, vừa đến đã thấy em ấy đứng chờ. Em tấp xe vào rồi nói :
    _ Lên xe đi em !
    Nhìn gấu ăn mặc đơn giản thật, áo sơ mi tay dài, quần legging trông yêu phết [​IMG]. Gấu :
    _ Mình đi đâu đây anh
    Em :
    _ Quán thằng N nhé
    Gấu :
    _ Cũng được hihi
    Em nhanh chóng đèo em ấy đến quán nước, vừa đến em ra hiệu cho thằng N, nó dẫn bọn em vào 1 phòng trống, em và P vừa ngồi vào thì đèn tắt, từng cây nến lung linh trên bàn được thắp sáng lên. P lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng lúc sau cũng cười khúc khích vì quá bất ngờ ( khá khác người nhỉ ) . Em và P gọi món xong thì P nói :
    _ Cảnh lung linh thật anh nhỉ
    Em :
    _ Ừ tất cả vì em đấy
    P cười tít mắt, lúc này nhìn em ấy ciu cực luôn ý các bác [​IMG]. Món được bê ra, em và P ăn khá nhanh, sau khi ăn thì em đem bó bông và con gấu ra tặng P, P cười nói :
    _ hihi, cám ơn anh
    Sau đó em lấy vòng đeo cô ra thì P mặt bí xị, em ngạc nhiên :
    _ Em sao thế
    P :
    _ Em không thích nó
    Em :
    _ Sao lại không thích, nó khá đắt đấy
    P :
    _ Vì nó đắt nên em mới không thích, anh không cần tặng em những món quà quá đắt tiền như thế đâu, những nhứ nhỏ nhặt cũng đủ rồi, còn phải để tiền để sau này cùng nuôi con nữa chứ hihi
    Em :
    _ Thế cái vòng cổ này tính sao
    P :
    _ Anh nên cất giữ nó cẩn thận để sau này cưới em thì dùng
    Em nhéo yêu má P 1 phát rồi nói :
    _ Không ngờ cô bé của tôi lại tâm lí thế
    P :
    _ Anh nói ai là cô bé hả
    Em :
    _ Em ý
    P và em giỡn như hai đứa con nít, trong khi mấy người nhân viên thì tròn xoe mắt nhìn, 1 là họ đang GATO, 2 là họ nghĩ 2 đứa bị điên [​IMG]. Lát sau P cầm tay em lên nói :
    _ Anh đi ra nơi này với em
    Em :
    _ Nơi nào
    P :
    _ Tí biết ^^
    Em đi ra tính tiền, vì khách quen nên được giảm giá, ra chỗ gửi xe, P nói :
    _ Anh chở em đi, em chỉ đường cho
    Em đèo P đi và để P chỉ. Đến nơi thì P nhảy xuống xe chạy đi mất, lát sau thì P chạy đến chỗ em cầm 2 cây kẹo bông gòn nói :
    _ Của anh này, anh biết đây là nơi nào không ?
    Em :
    _ Nơi này nhìn quen lắm, hình như là ...... cái công viên mà bọn mình đã trao nhau câu nói kia phải không
    P cười tít mắt :
    _ Hihi đúng rồi, anh giỏi quá
    Em với P lên cái băng ghế ngồi. P nói :
    _ Anh biết không, khi đến nơi này, mọi ký ức của bọn mình đều ùa về làm em nhớ mọi thứ, cứ mỗi ngày cuối tuần là em đều đến đây.
    Em im lặng. P nói :
    _ Mà anh này
    Em :
    _ Sao thế em ?
    P :
    _ Anh không cần tặng em những món quà đắt tiền như thế đâu, thật ra thì đối với em những điều nhỏ nhặt như thế này còn hơn cả những món quà đắt tiền, em đã đọc 1 câu nói trên 1 bộ phim : " Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt ".
    Em nghe đến đây, cảm động không kìm được nước mắt, những ngày tháng làm việc, em chỉ cắm đầu vào làm và làm để kiếm tiền, chẳng đoái hoài gì đến những điều này. Thấy em khóc, P mếu máo :
    _ Ơ sao anh khóc, em có làm gì đâu huhu
    Em ôm P vào lòng nói :
    _ P của anh, thật sự đã trưởng thành rồi
    Hai đứa ôm nhau đến tận 8h thì em đưa P về nhà, trước khi vào thì hai đứa còn hôn nhau thắm thiết trước cửa [​IMG].
    Chap review hết ở đây, thực sự thì ngày hôm nay em đã quá hạnh phúc không thể nào tả được [​IMG]

    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHINH XAC NHAT TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP BONG DA

Chia sẻ trang này