1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi nghiện thuốc lá nặng. Phải làm thế nào bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bjork, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bjork

    bjork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tôi nghiện thuốc lá nặng. Phải làm thế nào bây giờ ?

    Khổ thân tôi quá
    Anh ấy với tôi yêu nhau đã được một năm. Chúng tôi rất yêu thương, đồng cảm với nhau. Anh ấy là một người con trai tốt, thông minh, có học thức, tình tình khá dễ chịu.
    Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ấy hút thuốc suốt ngày. Mỗi lần nhìn anh hút thuốc, tôi thấy sợ. Tôi bảo anh ấy : "Anh muốn ho lao thối phổi hay sao mà lúc nào cũng hút thuốc thê? " Anh ấy cười cười, nói rằng anh không thể bỏ được thuốc lá. Và với anh ấy, thuốc lá đã trở thành người bạn thân mất rồi? Ôi trời, tôi phải làm sao đây ? Tôi rất lo sợ sẽ có một ngày "người-bạn-thân" nhất của anh ấy sẽ giết chết anh ấy.
    Tôi phải làm thế nào bây giờ ?
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nếu như anh ấy là người biết suy nghĩ thì bạn hãy cố sức khuyên giải xem sao. Một người "có học thức" (+tính tình dễ chịu như bạn nói) thì hẳn sẽ phải biết rằng thuốc lá có hại như thế nào; không chỉ với bản thân anh ta, mà còn hại cho cả môi trường, hại cho những người xung quanh, và đặc biệt, hại cho cả bạn nữa. Đấy là tôi còn chưa nói xa hơn, giả sử sau này hai bạn có ý định.. tiến tới hôn nhân thì cứ tiếp tục tình trạng đó, nguy cơ sảy thai của bạn lên tới 60%. Vậy anh ta yêu bạn hơn, hay yêu "người bạn thân" đó của anh ấy hơn?
    Tôi không muốn dồn ai vào thế phải lựa chọn, nhất là trong trường hợp vấn đề "nhạy cảm" như thế này. Nhưng điều chắc chắn là, để có được một cuộc sống thoải mái và tốt đẹp hơn cho 2 bạn, anh ấy không sớm thì muộn, sẽ phải từ bỏ "người bạn" hay nói đúng hơn là kẻ thù ấy của anh ta.
    Không nói: "Anh chọn gì? Em, hay thuốc lá?", nhưng bạn hãy dùng hành động, hãy dùng sự yêu thương của mình để thuyết phục anh ấy. Trước tiên là chỉ ra cái hại vô cùng của thuốc lá (cái này thì chắc anh ấy cũng quá rõ nên không cần nói nhiều), ảnh hưởng của nó đến người khác, đặc biệt là Bản thân bạn - người mà anh ấy yêu thương, và cả Bản thân Anh ấy nữa - người mà bạn quan tâm, lo lắng.. Hãy làm cho anh ấy hiểu: Tôt nhất là anh hãy bỏ thuốc đi. Hãy nghĩ đến tình cảm của em và tương lai của chúng mình! Anh ấy sẽ biết phải làm gì.
    Còn nếu như người ta vẫn ngoan cố, thà giữ "người bạn tốt" ấy còn hơn nghe lời bạn thì.... Thử nhìn lại coi giá trị của bạn đối với người ta đáng bao nhiêu?
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  3. vungtroitinhyeu

    vungtroitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy với tôi yêu nhau đã được một năm. Chúng tôi rất yêu thương, đồng cảm với nhau. Anh ấy là một người con trai tốt, thông minh, có học thức, tình tình khá dễ chịu.
    Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ấy hút thuốc suốt ngày. Mỗi lần nhìn anh hút thuốc, tôi thấy sợ. Tôi bảo anh ấy : "Anh muốn ho lao thối phổi hay sao mà lúc nào cũng hút thuốc thê? " Anh ấy cười cười, nói rằng anh không thể bỏ được thuốc lá. Và với anh ấy, thuốc lá đã trở thành người bạn thân mất rồi? Ôi trời, tôi phải làm sao đây ? Tôi rất lo sợ sẽ có một ngày "người-bạn-thân" nhất của anh ấy sẽ giết chết anh ấy.
    Tôi phải làm thế nào bây giờ ?
    <======= Không phải làm gì hết, chỉ cần đưa cho Nó xem phim chụp X quang Phổi của Nó mà thôi. (Nếu Nó chưa đi chụp X quang thì mượn lấy một tấm phim X quang của 1 con bệnh Ung Thư vì hút thuốc lá đưa cho Nó xem và bảo với Nó là em đã chuẩn bị sẵn 1 vòng Hoa trắng cho anh rồi). Xin vĩnh biệt Thuốc lá........hahhahhâhhhhahha cứ thế mà làm.

    [/quote]
  4. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người nghiện thuốc lá nặng đến mức mà nói thật các bạn không thể tin nổi là có ngày tôi hút 3 bao thế nhưng mỗi thằng con trai đều ko ý thức được mức độ nguy hiểm của việc hut thuốc, tôi cũng đã cố gắng bỏ nhưng ko thành công, việc người yêu bạn ko bỏ được thuốc lá thì xin lỗi nhưng tôi đánh giá là ko đủ bản lĩnh nên mới nói là "bạn thân" , tôi cũng muốn bỏ nhưng mỗi khi thèm thuốc lại ko có ai khuyên ngăn nên chẳng thể bỏ được,bởi tôi đã chia tay với bạn gái nên càng khó, nhất là trong môi trường công việc của tôi lại tiếp xúc nhiều nên càng cần phải hút, nói thật là tôi chỉ mong có người yêu ở bên cạnh mà ngăn cản tôi hút thuốc! Cậu người yêu của bạn đúng là ko biết điều!
    Loveyouforever
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tuphoto cũng là người không có bản lĩnh! Bạn không thể tự mình từ bỏ thuốc lá mà phải cần một ai đó ngăn mình lại. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh! Có ai bắt bạn phải hút thuốc đâu? Cái chính là ở bản thân bạn thôi.
    Mình quen một người, người đó cũng gần như nghiện thuốc. Anh ấy đã hứa sẽ bỏ, vì mình không muốn thuốc lá tiếp tục huỷ hoại anh ấy nữa. Mình cũng rất dị ứng với khói thuốc. Nhưng một lần, trong lúc đang nói chuyện với mình, khi mình cúi xuống thì anh ấy chộp vội bao thuốc trên bàn và châm một điếu. Có vẻ như đã cố nhịn từ đầu tới lúc ấy, nhưng không thể nhịn tiếp được nữa. Lúc đó thì mình không nói gì, vì sợ anh xấu hổ, và hơn nữa cũng hiểu, việc bỏ thuốc ngay là rất khó.
    Tuy nhiên, Tú:
    Mình rất hi vọng một ngày gần đây, nếu có thể gặp mặt thì bạn sẽ không còn nhuốm hơi thuốc trong mùi mồ hôi tay nữa. (Mình có thể nhận ra một người khi người ta bịt mắt mình qua cái "hương vị" quen thuộc đó)
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  6. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Nguyên tắc tối kỵ là :
    - Không được cấm đoán anh ấy hút thuốc.
    - Không được dồn anh ta vào thế bí, nghĩa là phải chọn lựa giữa em và thuốc lá.
    Vì nếu phạm phải hai sai lầm trên sẽ dẫn tới những kết quả vô cùng nghiêm trọng. Chính tôi đã bị bắt phải "chọn" rồi, nên tôi hiểu.
    Bạn chỉ nên góp ý nhẹ nhàng thôi, còn thì tuỳ ở anh ta. Nên cố gắng hạn chế anh ấy hút ít đi chút ít.
    Tóm lại là không thể làm đưọc gì nhiều đâu, tất cả chỉ tuỳ thuộc ở anh ta thôi.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  7. MCV

    MCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người nghiện thuốc lá... nhưng cũng chỉ 01bao/ngày thôi, còn bạn gì hút 03 bao một ngày thì là nhiều quá. Tôi có cô bạn gái cũng khuyên đủ điều nhưng rốt cuộc về đến nhà tôi lại hút bù.. đâu cũng vào đấy cả. Cho đến một hôm cô ta bật khóc vì lo ngại cho sức khoẻ của tôi, tôi chợt hiểu rằng Người ta còn lo cho mạng sống của mình cớ sao mình lại hững hời với nó. Thế mới biết nước mắt đàn bà nhiều khi cũng có lợi. Tôi nhớ hồi đi học Thầy giáo có nói rằng tình yêu có thể khiến cho con người làm những việc không thể. Có lẽ vậy chăng!!!

    M-C-V

  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hic sao con trai hya nghiện thuốc lá thế nhỉ??? Gà con tưởng chỉ những lúc căng thẳng thì con trai mới hút thuốc thôi chứ hic hic Hút thuốc là có hại lắm đó, sao mọi người ko ý thực được điều đó nhi???? Hay là mọi người biết nhưng mà ko đủ bản lĩnh để vutọt qua được sự thèm muốn đó. Ba gà con cũng đã từng hút thuốc lá nhiều và cho đến 1 ngày, ba bị bệnh rất nặng. Ho suốt ngày thôi. Ai cũng lo nhưng rồi trời fù hộ, ba cũng đã khỏi bệnh và bình phục.Kể từ đó, ba ko hút nữa mà thỉnh thoảng thấy ba cầm điéu thuốc mỗi khi ba có chuyện căng thảng hic hic
    Còn bjork ơi, bạn vẫ cứ khuyên anh ấy đi, ko thừa đâu. Rồi sẽ có 1 ngày nào đó, anh ấy sẽ bỏ được mà. Hãy kiên trì và đủ nghị lực mặc dù biết bỏ thuốc ko phải là dễ dàng. Hãy mua gum cho anh ấy nhai suốt ngày ý, thay thế cho thuốc lá
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang cố bỏ thuốc đây...khó quá..toàn bỏ vào mồm, nghĩ mà cơ cực

    Các chiến hữu hãy tiến lên. Thánh Allah sẽ soi đường cho chúng ta !
  10. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt,mua cho anh ta vài bi thuốc phiện,tớ đảm bảo 100% bạn cậu sẽ không hút thuốc lá nữa
    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.

Chia sẻ trang này