1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi người Nghệ An nhưng tình địch tôi người Nghệ Tĩnh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi N-T-N, 18/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. N-T-N

    N-T-N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngạc nhiên vì sao các bạn lại tỏ ra "nghĩa khí" như vậy ? Tôi đang có hiềm khích với đồng hương của các bạn kia mà ? Nói thật, vì hắn mà tôi đã nghĩ xấu về dân Hà Tĩnh, nhưng với các bạn thì không... Cảm ơn mọi người, vì ở một chừng mực nào đó mọi người có vẻ hiểu tôi...
    N-T-N
  2. thatlongvoiai

    thatlongvoiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa khí ? ko phải là nghĩa khí đâu bạn ạ .Ở đời ai chẳng sai lầm , cái chính là nhận ra sai lầm đó , bạn có tha thứ bao dung cho người có lỗi hay không , cái đó mới quan trọng , đúng hông bạn?
    Em ơi hãy nhớ "Anh dành tất cả tình yêu cho Em
  3. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ xấu về ai cũng đượ, bác cứ hiềm khích với nhìu đồng hương của em càng tốt, bác dùng vũ lực loại trừ được thêm người nào thì tâm hồn em lại càng thoải mái hơn một chút.
    Bác không cần cảm ơn đâu, em hiểu bác mà.
    Thiếu vũ khí, đạn dược bác cứ liên hệ với em ở Số 7 - Hồ Thiền Quang.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    2 người cùng hoàn cảnh có khác , hiểu nhau ghê ha .
    a****a ga aru sa
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhau , đời vẫn bùn !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  6. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Hic! bác sanu nói đúng, hỉu nhau rùi đời vẫn cứ bùn như thường. Có vui chi đâu chuỵn mấy kẻ thất tình tìm đến tâm sự với nhau chứ.
    Nhưng bác n-t-n ạ! Chúng ta phải biết biến đau thương thành hành động trả đủa. Nếu bác tin em, em sẽ vạch chiến lược cho bác hành động. Em đảm bảo với bác, nếu bác nghe em thì zulu, kittenvn, sanu...hoặc bất kỳ tên con trai xứ Nghệ nào đều thành kẻ thất bại dưới tay bác hết.
    Hì! bác cứ chở em, rùi em sẻ cho bác xem chiến lược của em nguy hiểm như thế nào?
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke, có tin đượckhông đây, cho Zulu này chạy theo chú với, đang 7 love đây !!!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  8. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nguời Hà Tĩnh chính cống đây ạ, nghe bác nói ghê qúa đành ghé vô đây bày tỏ đôi điều. Sao bác không đi cướp lại mà bác kêu làm gì? Bác làm cho nàng hạnh phúc sao nàng lại ra đi với người làm cho nàng đau khổ???? Thôi hay bác gia nhập hội thất tình của bọn em đi, tinh thần của bác sẽ nhanh chóng được phục hồi đồng thời bác sẽ được đi thực hiện những chiến dịch mà chuyện chinh phục tình yêu cũng chỉ đến thế mà thôi.
    Chúc bác vui vẻ và có đủ can đảm vào hội 7love nhá
    Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh

Chia sẻ trang này