1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU TÔI....yêu người khác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nettizen, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI YÊU TÔI....yêu người khác

    Xin các bạn cho tôi một lời khuyên:

    Tôi và người ấy bằng tuổi nhau và yêu nhau gần 8 năm. Cách đây vài tháng cô ấy chuyển công việc và làm kế toán ở 1 khách sạn cho người nước ngoài. Từ lúc đó nhiều lúc tôi có cảm giác cô ấy khang khác, hay trách móc tôi ko có ý định rõ ràng để kết hôn, thỉnh thoảng đi làm về ko đúng giờ, rất hay chat lâu, thỉnh thoảng nghe điện thoại di động trong 2 tiếng đồng hồ...và cuối cùng, sau nhiều cuộc cãi vã...tôi mới biết là cô ấy đã yêu một người khách trọ ở KS đó, một người nước ngoài hơn cô ấy 10 tuổi, và mới về nước trước Tết. Tôi cảm thấy bất ngờ và thấy mình bị xúc phạm ghê ghớm nhưng tôi nghĩ lại hồi xưa tôi cũng đã từng yêu người khác trong khi yêu cô ấy, tôi cũng lừa dối cô ấy nên bây giờ tôi chấp nhận chia tay và ko trách cứ cô ấy một câu nào. Nhưng tôi vẫn nghĩ mình ko thể chấp nhận người con gái bắt cá hai tay như vậy. Thực ra yêu nhau 8 năm là quá dài và có thể bây giờ 2 người yêu nhau ko phải là tình yêu nữa mà chỉ là quá gắn bó với nhau. Nên đã đến lúc chán nhau. Nhưng thực tình tôi rất lo cho cô ấy , lo vì ko biết người nước ngoài kia có phải là người tốt ko, có yêu thực lòng cô ấy ko hay chỉ là chơi bời. Mà thằng đó ( tôi dùng từ thằng cho dễ hiểu) và cô ấy đã hứa với nhau là tháng 5 này sẽ đi du lịch cùng nhau. Tưởng tượng đến lúc đó nhiều lúc tức nghẹn lên được. Tôi chỉ sợ cô ấy bị lừa và qua tháng 5 thằng đó lại về nước nó thì ko hiểu cô ấy sống như thế nào nữa, tôi tưởng tượng cô ấy rất đau khổ vì đã trót chia tay tôi và lúc đó muốn quay lại với tôi . Nếu sự việc đó diễn ra theo tưởng tượng của tôi thì theo các bạn tôi có nên tha thứ cho cô ấy ko? Tôi vẫn còn rất yêu cô ấy, mà nói thật ra là thương cô ấy nhiều hơn là yêu. Nhưng nếu tôi tha thứ cho cô ấy thì tôi ko thể quên được là cô ấy đã yêu thằng kia và đã "làm gì" với thằng kia. (vì họ đi du lịch cùng nhau)

    Xin các bạn cho tôi một lời khuyên.
    Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết của tôi.





    www.VietSonic.com
    Vietnam's Shopping Online and IT Center
    Welcome to VS - Shopping Online - Hardware reviews - IT Forum
    Email  : admin@thaigiang.com
    Mobile: 0904153753
    [​IMG]
  2. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bạn chia tay là đúng rồi. 8 năm là thời gian quá dài gắn bó với nhau nên bạn còn feel for her là dĩ nhiên.
    Bạn cũng nên trách bản thân mình.
  3. bobo79vn

    bobo79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn bỏ là quá đúng rồi, không có gì là sai lầm hết đó. Sorry bạn trước nghe nếu tôi nói có gì phật lòng bạn. Bản thân tôi cũng vậy, cho dù có tôi thương bạn gái mình đến đâu đi nữa cũng không có chỗ cho sự phản bội. Nếu đã 1 lần phản bội thi sẽ có lần thứ 2. Tôi nói có đúng không?
    Bạn phải dũng cảm lên, đàn ông mà, nâng lên được phải bỏ xuống được.
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Không cần nói nhiều. BỎ sự thật dẫu có phũ phàng cũng còn có thể chấp nhận chứ sự phản bội thì ko bao giờ. You are a man.!!! remember this
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Yêu 8 năm lâu quá, sao ko cưới trước đi. Nhiều bạn quan niệm rằng chỉ làm đám cưới khi đạt được sự nghiệp, tôi ko cho là như vậy. Trở lại trường hợp này theo tôi bạn nên mời người yêu nói chuyện 1 lần cuối, nghiêm chỉnh. Trước buổi nói chuyện bạn hãy suy nghĩ trước sẽ nói những gì, phân tích rõ ràng chuyện đúng sai. Thời buổi này con gái cũng rất dễ bị cám dỗ cũng như con trai vậy cho nên nếu vì mục đích kinh tế mà ng đó theo thằng kia thì bạn có thể thanh thản mà chia tay.
    mà đã đi du lịch cùng nhau thì bạn phải chấp nhận rằng mọi chuyện giữa 2 ng có thể xảy ra, nếu bạn ko đủ dũng cảm để tha thứ thì cũng nên chấm dứt, khỏi dằn vặt sau này mỗi khi 2 nguời gần gụi
    Cùng nhau 1 ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, bạn đây có 8 năm yêu nhau, ngoài tình còn có nghĩa, không dễ dàng chia tay. Mong bạn bình tĩnh sáng suốt.
  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    1-cách nhìn hẹp hòi
    2-Lòng dạ con người sâu như đáy biển đông , sống với nhau gần một đời còn có kẻ li dị, chia tay, nữa là anh bạn đã ko có ý định rõ ràng để kết hôn
    Cô ấy bây giờ không phải là chán bạn đâu, mà là đến tuổi phải mót lấy chồng, mà anh bạn ỡm ờ thế thì cô ấy xử thế cũng chẳng tệ .
    Cách giaỉ quyết :
    1-Tóm cô ta lại bằng được
    2-Tìm quên
    Alles gutte !
     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  7. Hình như cái topic này viết sai thì phải, làm gì có người yêu tôi ...yêu người khác. Bác nói thể thì biết phải nói thể nào đây! Hì cuộc đời là thế, con người có thể thay đổi mà! Đôi khi có những cái mà chúng ta không thể nào lường được. Biết làm sao, phai biết châp nhận thôi
    [​IMG]
    <FONT face="Comic Sans MS" size=5><STRONG>
    Juve! Ale!</STRONG></FONT><FONT color=blueviolet>
    <P align=center>
     </P></FONT>
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 18/02/2004
  8. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Troài oai..... Giả dụ, nếu ngay ngày mai, cô nường ấy lấy chồng thì bác tính sao?........, lại tiếp tục tha thứ và hỏi là liệu có nên chờ đến khi cô nường ấy chán chồng rồi quay trở về không chứ gì? Bác dễ thế lắm...., đừng thế này nhể...vì như vậy bác hãy còn may lắm, chưa xuống tận bùn đen đâu....
    Không đáng, kể cả khi bác có ân hận, tiếc nuối....hay tự trách mình......Bác thử mua 1 hộp càphê, 1 tút thuốc 3 số, làm cho 3 đêm không ngủ "format lại ổ cứng" đi........nếu chưa ăn thua, thì .......cạo trọc đầu đi, đảm bảo đầu óc bác sẽ thoáng lên nhiều....ha ha ha...(Amen, đừng hại tui)
    Chúc bác Zdui zdẻ, vẫn còn bản lĩnh để ....giữ tóc
  9. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bác Nettizen quả là con người nhân hậu! Người như bác bây giờ hơi hiếm. Nếu bác định quay lại với cô ấy thì chắc chắn bác sẽ bị dằn vặt cả cuộc đời. Tốt nhất là bỏ hẳn cho đỡ nặng gánh.
    HK
  10. justaman

    justaman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    2
    Bác sống có tâm, có trách nhiệm, khoảng thời gian yêu nhau 8 năm, bác phân vân về tình cảm của mình, lo cho bạn mình là đúng. Vì vậy, bác thử cân nhắc lại lần cuối, nếu yêu thực sự, thì cần có sự bao dung, tha thứ và rộng lượng. Nếu vẫn cảm thấy khó có thể vượt qua hay tiếp tục yêu cô ấy thì chia tay.
    Một cách khách quan, thì việc cô ấy có người khác không phải là chuyện lớn mà việc cô ấy còn thực sự yêu bác hay không là vấn đề chính, cái này thì bác tự cân nhắc là tốt nhất, nếu cần khách quan, nên trao đổi thêm với một vài người đáng tin cậy nhất...
    Nhưng quyết định thế nào thì cũng phải gặp cô ấy lần cuối cùng, nói rõ quyết định và suy nghĩ của mình.Chúc bác có quyết định dứt khoát sớm, việc này cấp bách khó để lâu được.
    Thân
    Mất danh dự là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất
    Được justaman sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 18/02/2004

Chia sẻ trang này