1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU TÔI....yêu người khác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nettizen, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenade_vn

    serenade_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    you à, you biết là có những chuyện ngoài ta ra thì không ai có thể giải quyết được, đúng không?
    vấn đề của you cũng thế, bạn bè chỉ co 1 thể cho ý kiến để tham khảo, còn nhân vật chính vẫn là you. Tôi cho you 1 lời khuyên nhé: Mất việc làm là mất 1/4, mất người yêu là mất 1/2, mất lòng tin là mất tất cả.
    you chỉ mới mất 1/2 thui, và you hãy tự trả lời xem, you đã mất tất cả chưa? nếu rùi ... theo tui chẳng còn gì để you suy nghĩ cho mệt óc. Không đáng you ah
    yêu nhau không phai vì thời gian dài hay ngắn, mà vì hiểu nhau bao nhiêu, tui cho là thế. Hãy cứng rắn lên nhé. Vài lời an ủi you!
  2. bui2003

    bui2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ mọi người suy nghĩ ko phải về cô gái rồi. Anh bạn của chúng ta đã yêu cô ấy 8 năm mà ko nghĩ đến chuyện cưới, ko hiểu anh ta có thực sự nghĩ đến chuyện hôn nhân nữa ko (ko phải là anh ta có ý đồ gì, nhưng nhiều người hiện nay, chẳng hề có ý thích hôn nhân). Thậm chí, cũng ko nên gọi đấy là người cao cả hay nhân hậu được. Một, anh ta cũng đã từng tơ tưởng đến người thứ 3. Hai, ngay cả đối với một người bạn, người ta cũng có thể có suy nghĩ lo lắng như vậy (đấy là ý kiến cá nhân của mình). Mình ko rõ tính cách của cô gái kia, nhưng quay lại đối với hai người là điều ko thể, chuyện hai người giống như một chiếc gương vỡ, chắp nối lại để lúc nào soi gương lại thấy những vết rạn à? Nhất là khi chưa có gì mà Nettizen đã nghĩ đến chuyện "họ sẽ có gì...."
    Cũng ko thể trách hoàn toàn cô gái về chuyện chia tay được. 8 năm là rất dài, nếu hai người ko làm mới tình yêu, làm mới mình thì có lẽ, người bạn trai mới đã đem lại cho cô ấy một "luồng sinh khí mới", một cảm giác được "sổ ***g"??? Cũng ko thể nói cô ấy ko chung thuỷ, vì nếu cô ấy tiếp tục giữ mối quan hệ cũ, cô ấy đã lừa dối 2 người đàn ông và cả bản thân mình nữa.
    Chuyện này cũng ko phải là hiếm, tốt nhất hãy suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân trước khi tình yêu chín nẫu

    Bui Thanh Hai
  3. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đồng ý hai tay luôn . Con trai mà, nâng lên được thì bỏ xuống được (không được cũng phải làm ra vẻ là được).
    Feb ghét nhất loại con trai si tình (si với ai cũng ghét, si với mình còn ghét hơn). Đời không còn gì làm sao mà cứ quanh quẩn với chuyện tình cảm, phí đời.
  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ô hay chị này nói mà hay, thử xem chị có sống vậy trọn đời được không nhé
     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đừng nóng quá chứ bạn . Có vẻ con gái thì không nên nói như vậy phải không? Nhưng thực sự tôi nghĩ như vậy, cuộc sống còn nhiều chuyện để quan tâm: gia đình, sự nghiệp, bạn bè, cả những người bất hạnh quanh mình..., đâu chỉ có chuyện tình cảm? Nhất là con trai càng phải biết tự chủ, người ta không yêu thì thôi, hành hạ người ta cũng chẳng được gì, tự hành hạ mình lại càng không nên....
    Còn tôi ư, nếu hạnh phúc là khi có một việc để làm, một người để yêu thương, một cái gì đó để hy vọng, tôi thì có nhiều việc để làm lắm (chỉ sợ mình không có thời gian để làm thôi), và tôi yêu thương nhiều người lắm, đôi khi lại thương cả những người xa lạ (khổ thế), còn hy vọng thì... ai lại không có, nên tôi cứ tạm coi là mình hạnh phúc, sống được cả đời chứ.
    Tôi không phải đối những tình yêu lớn, những tình cảm nồng thắm, nhưng nếu lỡ tình yêu không được như mình mong muốn thì cũng đừng nhân danh nó hành hạ mọi người, hành hạ bản thân. Cuộc sống đừng thái quá thì sẽ không bao giờ tự đặt mình vào những tình huống "không biết bấu víu vào đâu" (lời một người bạn của tôi khi chia tay người yêu đấy, nghe mà buồn giùm phải không?). Nên tôi ghét những người "lụy tình", họ tự hành hạ bản thân họ, hành hạ những người thân của họ, hành hạ cả người bị xác định là đối tượng "được" yêu, chả lợi ích gì
  6. suyngam6680

    suyngam6680 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thật tình mà nói tôi không bao che cho ban gái của anh, nhưng thời gian anh và bạn gái quen nhau đã qúa lâu, tình cảm 2 người bây giờ chỉ còn tình nghĩa, nhưng cái tình nghĩa đó chỉ cần anh tỏ ra quan tâm, hiểu và trò chuyện với người ta hơn thì nó rất dễ dàng sống dậy, tình yêu cũng cần phải nuôi dưỡng vậy mà. Vậy tại sao khi anh thấy cô ấy biểu hiện khang khác anh không quan tâm? Nếu anh hết lòng vì cô ấy thì làm sao cô ấy lại yêu người khác đựợc. Chính vì thế có thể cô ấy cố tình cho anh thấy những biểu hiện khang khác ấy, nhưng anh lại chẳng tỏ thái độ gì, khiến cô ấy càng chán nản anh hơn.
    Anh đặt ra câu hỏi sẽ xử lý như thế nào đây? vì bây giờ khi đã biết là mình sẽ thật sự mất cô ấy rồi
    . Tôi không khuyên anh níu kéo tình cảm một khi cô ấy đã thực sự yêu người khác, vì biết đâu người này đem được lại hạnh phúc cho cô ấy rồi, mà cái hạnh phúc ấy lẽ ra chỉ có anh mới cho cô ấy thôi (cô ấy đã yêu anh 8 năm rồi còn gì) và cô ấy cũng đã tha thứ cho sai lầm của anh đó.
    Còn anh sợ cô ta bị lừa, sẽ quay về với anh. Trong trường hợp đó mà anh không có thể tha thứ cho cô ấy trong khi cô ấy lại có thể tha thứ cho mình, thì lương tâm anh bị cắn rứt phải không.
    Thế thì tôi khuyên anh không chấp nhận làm chi, vì cà 2 sống với nhau sau này sẽ không thoát nổi cái dằn vặt đó, chỉ khổ nhau mà thôi.
    Còn nếu thật sự vì tình yêu, anh còn yêu cô ấy, và cô ấy cũng thế, thì tại sao anh không thể bỏ qua tất cả, tôi nói có vẻ giống sách qúa nhỉ. Hãy nhìn về những gì đã có của hai người, có cả niềm vui lẫn nỗi buồn, vì một lần suýt mất nhau trong đời để mà sống tốt hơn.
    THÂN CHÀO
    Được suyngam6680 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 21/02/2004
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể làm một người đàn ông cao thượng và bạn cũng có thể làm một người đàn ông tiểu nhân đê hèn, tất cả là tùy ở bạn.......Nhưng sự việc ở đây lại không phải như thế mà lại chính là ở chỗ cô bạn gái của bạn, nếu như cô ta đã thay lòng đổi dạ thì bạn có là người quân tử hay là bạn là cái gì đi nữa thì cô ta cũng mặt bạn, bạn có sung sướng hay hạnh phúc thì nàng cũng chẳng màng, còn nếu cô ta chỉ muốn làm như thế để bạn nhận thức rõ tar1ch nhiệm trong cuộc tình của bạn thì có lẽ bạn nên suy nghĩ lại đi........Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn, vui vẻ và hạnh phúc.............


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  8. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn các bạn đã cho tôi những lời khuyên rất có giá trị.
    Và cuối cùng chúng tôi đã chia tay vì thực sự cô ấy yêu người kia hơn tôi. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, cô ấy thường xuyên call cho tôi khi cô ấy đang đi du lịch ở đâu, thường xuyên kể với tôi là người kia đối xử tốt với cô ấy như thế nào. Thật sự tôi rất mừng(tất nhiên có lúc rất buồn) vì cô ấy hạnh phúc bên người đó và đặc biệt rất tốt với cô ấy.
    Nhưng các bạn ơi, hơn 1 tuần nay tôi ko thấy cô ấy gọi hay nhắn tin cho tôi, ngày nào tôi cũng gọi cho cô ấy nhưng di động của cô ấy ko liên lạc được. Bố mẹ cô ấy cũng gọi hỏi tôi sao cô ấy ko liên lạc về nhà. Dự định của cô ấy là 6/6 này sẽ về. Tôi bây giờ rất lo, ko biết phải làm thế nào nữa.
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận một điều, Nettizen quá chung tình, may mắn cho cô gái, và cũng bất hạnh thay cho cô ấy, nếu có điều gì đáng tiếc cho cô ấy, thì cũng do bản thân cô ta lựa chọn thôi, hi vọng Nett. mau sớm vượt qua ( điều này quá khó), và tìm lại được chính mình .
  10. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhảy đến bắt tay ông 1 phát quá.Nhưng đôi khi đàn ông cũng phải bao dung tha thứ,nhưng tha thứ cái gì nhỏ thôi,to quá không nuốt trôi được,ức quá mà chết đấy.Phản bội đúng là 1 trong những điều không thể tha thứ,không thể tha thứ!

Chia sẻ trang này