1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU TÔI....yêu người khác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nettizen, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Phát ngôn hăng thế,em không có óc hay là óc em nó bé tý nó không suy nghĩ chu đáo.Sống không có tình cảm thì sống làm gì,thậm chí con miumiu nhà tớ nó còn có tình cảm,bạn chẳng nhẽ không bằng nó.Cao giá lắm đấy"si với mình còn gét hơn"không hiểu cái thể loại nào nó chịu được cái loại kênh kiệu như em.
  2. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Các ông đàn ông có quá khắt khe với phụ nữ không? Các ông sống tây thế, đi sinh nhật gặp con bé nào kháu cũng nhấm nháy tán tỉnh được, mà nó dễ dãi hay tỏ ra thích các ông là các ông cũng chiều tới bến chứ ngán gì. Đằng này các ông thử tưởng tượng xem ông yêu cô bồ ông gần chục năm giời, nài nỉ nó cưới mãi mà nó không cưới thì các ông đã chả vênh mặt lên giời mà đi mài cưa tìm cái cây khác non hơn dễ đốn hơn ấy à,
    Bạn Nettizen à, tôi không khen bạn là người đàn ông cao thượng đâu, tôi chỉ đánh giá bạn là người có tình và biết điều thôi. Bạn cũng nói là giờ đây có khi tình cảm với cô ấy chỉ là thương thôi, là nghĩa chứ chẳng còn mấy tình. Nhưng thực ra trong đời đến được với nhau là vì tình còn ăn ở được lâu dài lại là vì nghĩa. Bạn còn lo lắng cho cô ấy, nếu chỉ đơn giản là vì sợ cô ấy bị lừa, thì thôi nên STOP luôn. Kể cả bạn có ghen hay cay cú đôi chút thì có khi cũng chỉ là vì quyền sở hữu bị thay đổi mà bạn chưa quen đấy thôi. Tôi nghĩ bạn gái bạn chẳng làm sai gì cả. Các bạn đã chia tay thì cô ấy mới đi chơi với người đàn ông khác một cách chính thức và công khai như thế. Mà cô ấy cũng đã kể là cô ấy hạnh phúc cơ mà. Hẳn là bạn phải bỏ bê cô ấy lâu rồi ấy nhỉ. Vậy thì đây là cơ hội đi tìm hạnh phúc của cô ấy. Bạn nên cầu trời khấn Phật là cô ấy không hề bị lừa gì cả mà đã may mắn tìm được người đàn ông của đời mình thì hơn.
    Nếu thực sự cô ấy bị lừa và muốn quay lại với bạn, chắc gì bạn đã không chấp nhận nổi cô ấy cho dù bây giờ bạn đang day dứt về những gì có thể cô ấy đã trải qua với người đàn ông khác. Bạn đã là người trưởng thành rồi, hẳn cũng đủ từng trải để có thể thấu hiểu cho tình cảnh của mỗi người. 2 người đã từng gắn bó trong 8 năm, sóng gió gì mà chẳng từng nếm trải và hẳncô ấy là người rất hiểu và luôn bên bạn khi bạn khó khăn. Nếu chỉ vì lỗi của cả 2 bên mà lại cố chấp làm mất đi một nửa của mình thì mới là đáng tiếc.
    Ở đời tình yêu không sẵn lắm đâu. Chẳng lẽ bạn chưa từng thấy mỏi mệt và muốn dừng chân. Các cụ đã bảo "lành làm gáo vỡ làm môi" không có nghĩa là ta cứ phải "lý cố" mà nghĩa là cái gì có công dụng của cái đó. Bạn không lấy được người vợ trinh trắng hoàn toàn không tỳ vết để hãnh diện với bạn bè, nhưng lại lấy được người vợ cùng chung vai sát cánh chia sẻ cuộc sống đời thường của mình từng ngày một. Cái gì quý hơn đây.
  3. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu thì còn hành động...
    Đàn ông thường mạnh mồm lắm, nhưng vì một chữ "TÌNH" viết hoa, không ai không cảm thấy xót xa đến xé lòng khi phải xa người yêu mình. Không nên nói nhiều đến lí lẽ trong Tình Yêu, bởi lí lẽ trong khi yêu thường là ngốc nghếch, đần độn chứ không phải là mạnh mẽ của đàn ông, theo tôi là vậy.
    Tôi nghĩ cái mạnh của đàn ông là bảo vệ được phụ nữ. Cũng có nghĩa là bảo vệ được tình yêu của mình. Phụ nữ là chắt lọc của biết bao tinh hoa của cuộc sống, nhưng có khi họ thật ghê gớm và tàn nhẫn... Nhưng những cái tàn nhẫn của họ thường không phải bắt nguồn từ tâm hồn rắn rết, mà là vị sự đỏng đảnh của họ. Đó là điều đàn ông không chịu hiểu (Thường bất lực mà rằng "không thể hiểu", nhưng thực ra thường là do họ đầu hàng sớm)
    Chính vì sự đỏng đảnh ấy, nếu đàn ông không bằng sự nhạy cảm và tấm lòng đầy bao dung của mình, rất dễ đồng tình với sự trốn chạy của họ, đồng tình với những "sự thật" mà chỉ có giá trị trong giây lát của phụ nữ(!) Đến khi họ đi rồi, đi thật rồi, lại ngồi nhắc lại với niềm day dứt, luyến tiếc không nguôi... Sự luyến tiếc, day dứt ấy chẳng phải minh chứng cho sự "mạnh mẽ" đầy sai lầm trong quá khứ?
    Còn yêu thì còn hành động. Phải biết tha thứ. Tha thứ cho người biết hối lỗi, nghĩa là sẽ không phải tha thứ cho chính mình trong tương lai.
    Nhưng đâu là giới hạn nhỉ? Chính tôi cũng đang băn khoăn cho giới hạn của tha thứ. Liệu có phải vì yêu, người ta có thể tha thứ cho đến tận cùng???
    Tôi nghĩ không có câu trả lời chung cho tất cả... Hãy tự chọn cho riêng mình câu trả lời thích hợp nhất... Tôi cũng đang đi tìm câu trả lời cho mình...

    Cuối cùng rồi bạo lực nào cũng tàn, sự cuồng nhiệt của cách mạng nào cũng nguội, chỉ còn lại duy nhất là sự dịu dàng của tình em. (Alexey Tolstoy)

    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 30/05/2004
  4. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên có thể tôi không đủ thực dụng và hiểu biết nên mới nói ra điều này: Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc.
    Tôi chỉ muốn nhắc lại là thực tình tình yêu không phải dễ dàng mà kiếm được, lại càng không dễ dàng để gìn giữ nó trong cả một khoảng thời gian dài đến như thế. Nếu đã từng yêu và phải đau khổ dằn vặt vì nó thì cả đàn ông hay phụ nữ cũng phải công nhận một điều là chấm dứt tình yêu là một trong những chuyện gây đau lòng nhất trên đời này. Bởi vậy, trước khi đặt dấu chấm hết cho nó thì hãy tự hỏi mình đi: mình đã cố gắng hết sức chưa. nếu chưa, hãy cố đi để khỏi hối hận. Nếu rồi, hãy học cách quên.
    Cuộc sống lúc nào cũng cho ta hàng tá những lựa chọn mới. Nhưng những cái đến sau chỉ chắc chắn là khác cái đến trước thôi, chứ tốt hơn hay xấu hơn thì ta làm sao mà biết được. Phải túm lấy cái đang có ấy chứ.
    Thêm nữa, nếu đã yêu thì nên chấp nhận nhau. Nếu không thì làm sao mà sống được. Tiếp theo, phải mạnh dạn trong phê và tự phê (công tác Đoàn). Lăn tăn về chuyện đâu là giới hạn trong tha thứ thì cũng đúng thôi. Nhưng nếu nghĩ nhiều quá đến nó thì tất cả những gì ta có được cuối cùng chỉ là lăn tăn và lăn tăn thôi. Hãy làm những gì cảm xúc cuối cùng của mình với cô ấy mách bảo. hết.
    Chân thành cảm ơn về 5sao của bạn. Vâng, xin cảm ơn!
    Ủa mà có người nói lại giống mình rồi. Là sao vậy bạn ơi? Tôi giống bạn hả?
  5. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    To Nettizen:
    Thật kỳ lạ là câu chuyện của bác gần như giống hệt chuyện của tôi. Có điều hồi xảy ra chuyện(cách đây 3 năm) tui chẳng biết hỏi ai. Bạn gái của tui cũng bằng tuổi, yêu nhau từ cấp3 đến giừ. Thế nhưng cũng bị dán đoạn mất gần 2 năm. Câu chuyện của tôi cũng gần tương tự như của bác vậy. Đang yêu nhau tự nhiên tôi lại thấy thích thích cô bạn thân nhất của mình, thế là tình cảm bắt đầu rạn nứt, tiếp theo là thằng anh tui ở nước ngoài về, nó dẫn tui đi chơi khắp cái HN này, thế nên tôi bắt đầu bỏ bê người yêu, quay sang chơi bời. Cuối cùng một hệ quả tất yếu người yêu của tôi chia tay và có ngay một người khác. Thằng đó mã ngoài thì cực xấu nhưng nó ăn nói và chăm sóc bạn gái thì khéo ít ai sánh bằng. Lại đánh đúng vào điểm duy nhất mà cô ấy (bạn của tui) yêu cầu ở một người đàn ông.
    Sau vụ này tui mới nhận ra mình yêu cô ấy nhường nào, tôi đã cố gắng níu kéo, thậm chí van xin cô ấy, nhưng mọi thứ là ko thể. Thế rồi tôi đi đến một quyết định mà tôi cho là đúng đắn nhất trong cuộc đời mình, đó là chờ đợi. Chờ đến khi cô ấy chia tay với thằng đó, lúc ấy tôi sẽ lại quay về. Thật may mắn là tôi đã có cơ hội làm lại của mình sau 2 năm xa cách. Giờ thì bọn tôi chuẩn bị cưới, tôi thấy mình thật hạnh phúc.
    Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ có một chút giá trị tham khảo cho ông bạn. Chúc may mắn.
  6. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chú chờ đến nỗi râu mọc xum xuê thế kia thì anh cũng thấy phục
  7. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Hix....yêu 8 năm rồi mà lại chia tay??? Đau thiệt á :(....Vậy mà từ trước đến giờ tôi vẫn dự định trong đầu là mình phải quen cô nào đó ít nhất là 3 năm thì mới nghĩ đến chuyện cưới xin để có một hôn nhân hạnh phúc :(. Hix...tôi hơi mất niềm tin vào sự chung thuỷ của con gái, và rất sợ sự nhẹ dạ, phút giây yếu lòng của mấy cô.Bi giờ nghe câu chuyện vậy, càng khó yêu hơn
  8. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    đợi!cô ấy đã đợi bác 8 năm !em cũng fục cô ấy!
    con gái ko như con trai
    con gái yêu ko fải để đơn thuần là "sở hữu",
    mà con gái yêu còn tính tới chuyện mai sau, con mong chờ ở đối fương chuyện tương lai của cô ấy!
    tuổi thanh xuân con gái ich ỏi hơn!( thật đau khổ khi đối diên với sự thật này)_tui cho là cô ấy đúng,cô ấy fải chọn lựa chỗ dưa cho mình,cho cuộc đời cô ấy!ko mù wáng chay theo mọt tình yêu vô vọng đã kéo dài 8 năm mà ko có kết wả!
    1 lần vấp ngã 1 lần khôn!hi vọng đây là bài học cho bạn!đừng nghĩ rằng chỉ yêu thôi là đủ!sống fải thưc tế!
  9. manto

    manto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chỉ những ai trải qua chuyện này mới hiểu cái cảm giác đau đớn, uất hận và bị xúc phạm ghê gớm. Người yêu của mình, dù là chưa yêu lâu hay đã có một thời gian dài, lại lừa dối mình khi có tình cảm vời thằng khác, uất chứ, nhất là cứ nghĩ đến cảnh chúng nó cuồng nhiệt với nhau thì chỉ muốn đâm cho mỗi đứa một nhát cho hả dạ, mà có khi thế cũng chưa đủ đâu, dù thế nào thì mình cũng bị nó đâm cho 1 nhát chí tử trước rồi.
    Thật may là những ngững kẻ bị phụ tình-thường là những thằng tử tế-lại không làm như vậy. Dù đau đớn lắm, uất ức lắm, nhưng khi nghe những lời giải thích đầy nguỵ biện, thường có kèm những giọt nước mắt cá sấu, lại mủi lòng và cảm thấy thông cảm một cách hết sức ngớ ngẩn??? Rồi sẽ bỏ qua, tự nhủ lòng mình vẫn còn yêu ngưòi ta nhiều lắm, sẵn lòng tha thứ, chỉ cần người ấy quay lại với mình và đoạn tuyệt với thằng đó. Đúng là một người đàn ông bao dung, độ lượng (!!!) Cho tới khi bị thêm 1 nhát đâm nữa, quỵ hẳn, thì mới nhận ra cuộc đời sao mà tàn nhẫn thế, sao mình cả tin và mơ mộng thế. Hấc hấc, đáng kiếp!!! Thế mới sáng mắt ra được...
    Tôi thì tôi khinh bỉ tất cả những lọai gái ngủ với giai trogn khi vẫn đang có người yêu, dù vì bất kỳ lý do gì. Nếu thực sự không cần nhau nữa, không yêu nhau nữa thì thẳng thắn 1 câu, có thể cả hai đều đau vì ít nhiều gì cũng có tình cảm với nhau, nhưng còn hơn là gian dối. Sao tôi ghét loại ngưòi gian dối thế, lũ người thối tha
  10. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đều có những wan điểm và suy nghỉ đúng đắn!
    Riêng tôi thì cũng có wan điểm của mình.Yêu thì đến ko yêu thì lui,nhưng ai ai yêu cũng fải chấp nhận đau khổ và hy sinh,lấy hạnh fúc của đối fương làm hạnh fúc của mình.
    Anh chia tay và vẫn yêu cô ấy.Khi cô ấy sa cơ cũng là lúc cô ấy cần sự an ủi và wan tâm,anh đến lúc này là rất đúng.Nhưng anh nên nhớ tình yêu và tình bạn,nó còn khoảng cách hay ko?Chứ đừng thừa nước đục thả câu(Sorry for this sentence)!!!
    Hãy thông cảm và chia sẻ cùng cô ấy! Nếu thật sự có cơ hội,tại sao ko chinh fục 1 lần nữa,ai ngại ngùng gì?
    Đừng nói gì đến wan niệm trinh tiết,nó đã lỗi thời và ko còn là điều đáng wan tâm,những wan hệ của cô ấy trước kia như thế nào? Những điều ấy thực sự ko cần thiết.Anh hãy fóng khoáng hơn để có được sự thoải mái,thậm chí nâng cao được đời sống tinh thần của mình.
    Hãy đến với cô ấy và hãy nói lời tận lòng mình khi cô ấy hoàn toàn tự chủ...

Chia sẻ trang này