1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU TÔI....yêu người khác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nettizen, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamxuan

    Lamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chào nettizen! lamxuan tui tâm sự cùng bạn nhe. bạn biết không? bạn đã sai lầm vì khi yêu nhau đến 8 năm trời mà bạn không đề cập đến chuyện trăm năm, thiệt là một thiếu sót. Lòng người mà bạn, dễ thay đổi lắm. nhưng bạn còn may mắn lắm, may mắn ơ đây tui muốn nói là cô ấy đã đi, trước khi hai người đã đến chuyện trăm năm. bạn có nghĩ vậy không? vì khi yêu nhau mà những gì không diễn ra với mong muốn của mình thì đâu có sứng đáng với mình. theo tui thì bạn nên đi tìm một tình yêu khác. chúc bạn thành công.
  2. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    đi yêu người khác wách cho xong!
    ngồi nghĩ làm cái wái zì!
    đời thiếu zì em cho mà yêu!
    than với chả thở!
    chán thế ko biết!
  3. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ối...hình như chẳng ai dể y dến việc là anh này cung dã phản bội cô ấy và dc cô ấy tha thứ....
  4. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nói chung thường không thể tha thứ cho đàn bà ngoại tình. Tôi cũng như thế sao tôi ghét cái loại đàn bà như thế thế không biết. Không nhưng ghét mà còn căm thù là đằng khác.
    Cho nên nếu người yêu anh đã yêu người khác thì tốt nhất là bỏ quách cho xong và đừng có liên lạc lại nữa anh bạn Nettizen ạ(Tôi ko xui dại anh đâu) vì như thế anh sẽ thanh thản hơn đấy. Tôi biết lúc này anh rất đau khổ và dằn vặt chỉ vì anh và người yêu anh còn liên lạc với nhau. Trong khi nó thì kể về những việc làm của nó với thằng người yêu mới còn anh thì chẳng còn gì để kể với nó. Anh đừng tỏ ra cao thượng như thế vìnhư thế không thật với lòng chính mình. Anh đừng nghĩ Puskin cao thượng nhé khi ông ấy viết: "Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em" Đó chẳng qua là Puskin cũng không còn yêu người yêu mình nữa và muốn bỏ lắm rồi nên mới viết như thế. Anh có đọc hai câu đầu tiên của bài thơ không:"Anh yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai"
    Hai câu này có nghĩa rằng ngọn lửa tình trong Puskin tuy vẫn còn nhưng nó đang cháy leo lét (thiếu oxy cho sự cháy) và chỉ cần một cơn gió cấp 0,5 thôi là nó tắt. Thế có nghĩa là Puskin cũng chẳng phải một người cao thượng mà cũng chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác trong tinh yêu thôi.Cao thượng trong những tình cảm khác còn có chứ cao thượng trong tình yêu thi không có vì tình yêu nó rất khác biệt với nhưng tình cảm khác.
    Mong anh Nettizen tìm được người yêu mới càng sớm càng tốt vì chỉ có như thế thì anh mới thanh thản hơn được đấy.
    Chúc anh thành công trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới
  5. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu anh ban này thuộc thể loại người nào mà phát ngôn rất thiếu suy nghĩ(chắc là trình độ lớp 1 trường làng, đã thế lại ngồi cuối lớp vào đúng chỗ dột và học hết kỳ một thì cô giáo chết và phải bỏ dở lớp 1)
    Anh bạn này chắc đang yêu và cũng đang được một đứa con gái mù (quáng) nào yêu nên chưa hiểu hết được sư đời. Nói thật với anh bạn nhé, anh cần phải học cách để yêu đi không rồi anh phải tự tử vì thất tình đấy (rồi sẽ có lúc đấy)
    Nói như Fed là đúng và rất thật với suỹ của con gái đấy là đàn ông mà chỉ vì người yêu bỏ mà suốt ngày tự hanh hạ minh thì không đáng (tôi cũng là đàn ông). Cuộc đời còn có nhiều thứ để làm mà con trai sự nghiệp là quan trọng nhất. Đành rằng sống phải có tình cảm nhưng không vì quá tình cảm mà đánh mất tất cả sự nghiệp của mình (Vì rằng sự nghiệp là cả đời còn chuyện yêu chỉ có mấy năm thôi)
    Anh bạn đã hiểu ra chưa. Nhớ lần sau suy nghĩ kỹ rồi hãy phát ngôn nhé.
    Người ta có câu: "Chó khôn ban quyện mới nằm
    Người khôn ba lăm mới nói"
    Là như thế đấy
  6. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Phải đổi lại là; Người đã từng yêu tôi ,bây giờ đã yêu người khác ....
    Nói chung nhưthế là hơi bị buồn . thành thạt chia sẻ cùng bạn
    Nhưng nói chung la BYEE... không nhất thiết phải níu kéo vì một chút lòng thương hại { nhưng có đúnglà thương hại hay là vẫn còn yêu ...} Nếu là tôi tôi sẽ bỏ thẳng thừng còn sau này cô ta có làm saovà muốn trở lại thì cũng....KHÔNG BAO GIỜ....

Chia sẻ trang này