1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu trẻ con của anh phần 4.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 23/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    CHAP 4

    Tin nhắn của gái, chắc gái kết em cmnr rồi. lại ảo tưởng tí [​IMG].
    gái: ời, c.ơn nge ^^
    em: kcc, thi đi, đi có việc đã. nt sau nge :D-giả vờ bận bịu, lạnh lùng tí.
    không thấy tin nhắn trả lời, cũng ham đánh nên không w.tâm nữa. chìu tối lại như mọi ngày. xong về đặt mông xún nt cho gái.
    em: thi thố sao rồi cô nương?
    gái: dạ cũng bình thường- ối giời dạ cơ đấy, ngoan thế, sau này mới biết bị lừa [​IMG](. cáo đấy các bác ạ [​IMG]
    em: ời, tưởng không được gửi xe để đi thi chớ [​IMG]))
    gái: ba chở lên mà [​IMG]))
    em: ời, hên là ba chở, không thì ôm cái xe lun [​IMG])
    gái: troll nhau ghê
    em: ời, thôi ngủ đã,pp nge. g9
    gái: dạ, nn ^^
    thật sự thì em cũng chẳng biết nói gì nữa, hai là gái mệt để gái nghỉ, cũng chẳng tl để tỏ ra không w.tâm lắm, bọn con gái nó thế. mình ồ ạt là nó lại đâm ra né. nên cứ từ từ, dục tốc là bất dục, em nhầm: " dục tốc bất đạt ".
    rồi cứ thế mấy ngày sau đó em vs gái chỉ nhắn vài tin , nội dung thì đại loại là hỏi gái làm gì, học bài chưa. nếu gái bảo chưa thì em bảo học đi, chớ không mai em trù cô ghi sđb, cơ mà gái cứng, không sợ đâu ạ. rồi cũng chúc ngủ ngon gì nhẹ nhẹ, nói chung là chán.
    có hôm nt ri cũng vui. mới đi học về
    em: e ăn cơm chưa?
    gái: dạ rồi,a đang làm gì đó?
    em: a mới thay đồ xong, ăn nhanh rứa?
    gái: dạ, hihi. mà nt mấy ngày rồi e vẫn chưa biết tên a [​IMG])
    em: à, a tên nguyễn văn chồng, cứ gọi a là chồng được rồi, gọi tắt là ck cũng đc [​IMG]))
    gái: rứa thôi e gọi là a đc rồi. giỡn tên thiệt là chi, nói biết na :D
    em: không lẽ ms nt ns, chào em, a là T. có duyên k?
    gái: à tên T, a có tên ở nhà không? cho dễ gọi
    em: ời, họ có cái gì gọi cái nấy, nên ở nhà a tên cu (thật đấy các bác [​IMG])) )
    gái: rứa thôi kêu cu T đc rồi
    em: làm chi kêu cả tên cúng cơm a ra rứa? mà e đau phải k?
    gái: dạ, sao a biết?
    em: a mà, cái gì k biết. e lo ún thuốc đi, quấy chanh nóng mà ún cho đỡ
    gái: dạ, e biết rồi.
    em: ời, a đi ngủ đã, chìu đi học nữa, e cũng ngủ đi cho khỏe.
    gái: dạ, a nn
    em: ời, pai e. nhớ ún chanh đồ vô, ngủ đi,đừng tl :D.
    bẫng ba ngày em không nhắn tin cho gái nữa, một là để xem thử gái có gì với mình không, hai là cũng chán tại không biết đi tới đâu mà hy vọng. Thật sự thì em cũng rất nản ạ. Xung quanh gái biết bao nhiêu thằng, dễ gì tới lượt em. Nt như thế này mà chẳng có chút hy vọng gì. Chỉ làm giàu cho bọn tổng đài [​IMG][​IMG]. 9h sau ba ngày, đang xem tivi, "tén....ten" chuông tin nhắn, mở ra thấy tn gái:
    gái: a ngủ ngon
    em: ngủ sớm rứa? ời em ngủ ngoan
    gái: dạ, pp a.
    em: ời, paiiii e, ngủ đi.
    nhanh gọn lẹ nhưng cũng có cảm giác sơ sơ, chắc gái để ý mình rồi, chớ con gái dễ gì chủ động thế. sau này em hỏi thì mới biể thừa tin nhắn khuyến mãi. đệch, nhìn em như thằng dùng hàng khuyến mãi 24h lắm sao :'(. 11h, lật đật đi ngủ thì điện thoại lại kêu, đinh công mạnh nhà nó, tổng đài làm việc éo gì khuya vãi
    tin nhắn: a ơi ngủ chưa?- gái hỏi
    em: chưa e, răng bảo đi ngủ mà giờ chưa ngủ luôn?
    gái: mai e kt pháp, cô biểu đem hộp màu mà quên mất, mai sợ mua không kịp.
    em thì cả đời có bao giờ tô màu vs tô mè đâu. học cấp 2 toàn đưa giấy cho thằng bạn vẽ rồi tô luôn màu của nó. nghĩ chập gọi cho con bạn, con này ngồi bên cạnh con T-từ đây em gọi con T luôn nhé.
    L: alo
    em: L hà? có sáp màu k? mai đêm cho mượn
    L: có T, mà dùng sáp chi rứa? có học chi hà?
    em: đâu, mượn dùng thằng em, mà đừng nói ai T mượn nge.
    L: ời rồi
    em: ời mà ngồi dậy bỏ vô cặp lun đi cho khỏi quên. mai đi sớm nge.
    L: biết rồi cha nội
    xong em cảm ơn nó, rồi em qua nhắn tin cho gái.
    em: học chi mà tô sáp như cấp 1 rứa [​IMG])
    gái: ai biết chi bà cô, bả bắt rứa, a có không cho em mượn?
    em: ời, mai a đem cho. mà màu sáp đúng không? hay màu sáp dầu?
    gái: cô biểu sáp á. tks a nha.
    em: ời, chi đâu trời, mai a đưa, à mà làm răng lấy? e qua lớp a nhá [​IMG])
    gái: ơ, a đem lên lớp e đi.
    em: ở mô sướng rứa? đem cho mượn rồi còn đem tặng nơi, lên đưa dị ồm. ăn chi a mua cho ăn luôn nè [​IMG])
    gái: ời rứa thôi, để mai e xuống lấy :s
    em: ời, ok e. mai có chi đt. h a ngủ đã, e lo ngủ đi mai đi học kìa.
    gái: dạ, a nn ^^
    em: nãy a cnn rồi, e muốn thì kéo lên trên đọc lại đi, pai e [​IMG].
    gái: trời, con lạy cha, có cái tin nhắn cũng kiết
    em: e ngủ ngoan, được chưa cô nương? đừng tl, ngủ đi.
    xong sạc đt, rồi em quất giấc tới 5h30


    ngày 17/1: lần đầu gặp mặt.
    5h30, em dậy trước cả khi cái điện thoại nó kêu. do thằng em nó cứ thẳng thẳng, thôi bò vô nhà vệ sinh đánh răng, tắm rửa sạch sẽ, thơm tho lấy khí thế xong nói ba chở tới trường. mặt hớn hở mà tim đập nhanh bỏ mẹ. cốt là do lần đầu gặp người lạ, mà lại là con gái nên hơi run, rồi còn phải sao để gây ấn tượng nữa. 6h30, chuông tin nhắn, M gửi.
    gái: a tới chưa?
    em: tới từ hồi sớm á
    gái: lên đưa sáp e với.
    em: lớp e á hà?
    gái: ời, nhanh a, vô tiết h.
    em: đợi tí.
    xong em phóng thẳng lên tầng gái, gọi gái, một cuộc, hai cuộc không trả lời. đệch, cho bố đứng đây như thằng điên này à? hít một hơi,vác cái mặt tới chỗ lớp gái, thấy con cá sấu nào quét lớp, nhẹ nhàng hết mức hỏi:
    em: ê, cho gặp lpht với.
    nó nhìn vô liếc liếc rồi nói: chưa đi học tới.
    quát giờ hợi, chưa đi học mà nhắn tin như đúng rồi ấy. cả đời em ghét nhất là phải chờ ai, giờ đi chờ gái, thôi thì chấp nhận, biết đâu gái thấy tội mà thương. mà không lẽ cầm hộp màu đứng đó chở, hay là:
    em: rứa cho gửi cái ni cho con lpht giùm với, cảm ơn nge.
    nói xong em té ngay và luôn. vừa tới cầu thang M calling:
    em: a nge em
    gái: a ở đâu rứa?
    em: em ở đâu?
    gái: cầu thang gần lớp a á
    em: ời, đợi tí.
    xong vuốt tóc lại tí, quần ai chỉn chu, kéo đôi giày không bao giờ bật quai sau lên xong xuống cầu thang, vỗ vai gái:
    gái: hộp màu mô?
    em: a gửi trên lớp á
    xong nở một nụ cười p/s 10/10 với gái rồi đi luôn. về lớp con L hỏi mượn hộp màu làm gì,.em bịt mồm nó lại kêu nói nhỏ thôi, mượn cho con em kiểm tra. con T bên cạnh nghe được, thôi xong xác cmn định với nó:
    Con t: đù, mượn đồ cho gái bây
    em: mượn chi rứa má? em ta mà
    nó: thôi, t biết rồi
    em: kệ mi, nhìn mặt ta có vẻ quan tâm không?
    xong bà cô vô lớp nên thôi, không cãi nữa. em lại nc vs thằng bên cạnh. nó hay kể về người. yêu nó lắm, kiểu như để em gato ấy, đùa đấy.chắc nó yêu thiệt nên hay kể, tình đầu ấy mà, em thì cứ kêu nó xh đi, không mất h. đúng kiểu vote xh-ct đậm chất voz ạ [​IMG])). ngày nào em cũng đầu độc nó hình ảnh xh đi, xh đi, xh điiiii. cái vài hôm sau nó tuyên bố thẳng thừng: " thi đh xong tao xếp ". em đơ cmn luôn [​IMG]
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này