1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nguoi yeu truong XD oi gio nay dang o dau?

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi tngocanh, 10/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tngocanh

    tngocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi và người ấy học với nhau từ hồi còn con nít va họ yêu tôi từ khi nào tui cũng không biết. Chỉ biết răng khi tui học cấp III thì chúng tui không còn học chung trường nữa, bạn ấy nghe đồn tui có người yêu nhưng đâu có phải. Mấy năm trời chúng tui chẳng có gặp nhau. Vào DH đén năm thứ 2 khi họp lớp chúng tui mới dược gặp nhau một lần nhưng lần đó thì tui vẫn chơi với " người ta" nhu bao người khác. Rồi sau lần họp lớp đõ chúng tui lại xa nhau. Năm tui ra trường, bạn đang làm đồ án tốt nghiệp trường XD, chúng tui gặp nhau, đi chơi rất vui vẻ. Nhưng tui không nghĩ rằng bạn yêu ti ngay từ ngày học chung trường đó. Tui gặp lại bạn khi tui và bạn trai của tui dang chia tay nhau mọt cách dứt khoát. Tui cũng nói với " người ta" điều đó nhưng dường như càng nói tui koong thể đến với người XD thì người ấy càng yêu thương tui hơn và càng không thể để mất tui.
    Những ngày tháng đóa đối với tui thật khuủng khiếp. Tui biết tui không thể xứng đáng với người bạn trai mạnh mẽ, quyết đoán, tài năng và vô cùng đáng yêu đó ví bạn tui chưa bao giờ chia sẻ tình cảm với ai. Còn tui, tui da yêu và nếu tui có tói thì tình cảm ấy không bao giờ được chọn vẹn với " người XD".
    KHi bạn trai của tui quyế dành lại tui bằng được với nhiều lý do và những hành động kinh khủng.... thì người ấy lại chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp. " Người ấy động viên tui cố gắng thật nhiều để chờ " người ấy" ra trường... nhưng đó cũng là lúc tui bị nhồi nhét vào đầu bao nhiêu là suy nghi và sụ vị tha. Khi tui quyết định về với người bạn cũ của tui thi cũng là ngày " người ấy " bảo vệ tốt nghiệp. Chúng tui biết rằng mình đã yêu nhau nhưng không thể nào đến với nhau được. " Người ấy an ủi tui rất nhiều để về với ban cũ như quyết định của tui.
    " NGười ấy đau khổ nhiều lắm và tui cũng thế. Cả 2 đều biết rằng nếu tui nhất quyết quay về với người bạn trai cũ thì cả cuộc đời sẽ không bao giờ HP nhưng tui không thể làm gì khác hơn....Tui vẫn biết rằng người ấy sẽ mãi yêu ti và tui cũng thế. Tui biết thế là không phải nhưng không hiểu tại sao mỗi khi buồn chuyện gi hay ai đó gợi cho tui nhớ về chuyện cũ thì tui lai chỉ khóc và nhớ, thương " người ta". Chúng tui vẫn liên lạc với nhau nhưng chỉ vào sinh nhật hay lễ tết.
    Không biết" người ấy" có đọc được những dòng của tui không?

Chia sẻ trang này