1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tự ý đi du lịch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    chỉ đc cái nói phét!
  2. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Được aleaf sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 11/10/2007
  3. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Chả sao cả..nhiều lúc cần ở 1 mình để tĩnh lặng, để suy nghĩ về cuộc sống..đi đâu đó xa xa , relax 1 chút..

  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thoai mờ, tớ còn quen 1 chị mới cưới nhá pà ấy đi du lịch cùng 1 người bạn gái sang Sing sau đó mới nói với chồng, hehe còn tức nhau với chồng vì chồng đi nhậu khi chị mang bầu tháng thứ 8 thì tự vào Bv chọn 1 fòng loại 1 để dưỡng thai nhé, mà k 1 ai bít sau 3 hôm về
  5. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mình và BG vẫn bt, cô ấy nói ko có vẻ gì là hờn dỗi cả, nên mới lọ mọ lên đây hỏi xem GF của các bác có như vậy ko.
  6. cherylshop2

    cherylshop2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy đang thấy tủi thân vì gần đây ít được quan tâm đấy anh ah chứ ko phải ko tôn trọng anh đâu. Dỗi thì đi để thấy thoáng đãng thế thôi chứ ko có anh đi cùng thì còn cái vị gì nữa. Anh đừng cáu lên mà tội nghiệp bạn ấy, quan tâm hỏi han dịu dàng một chút cho bạn ấy vui anh ah.
  7. mr_ali

    mr_ali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có 1 thế giới riêng của mình, cũng phải xem xét xem mức độ trong mối quan hệ của bạn với người đấy đến đâu nữa chứ
    Ko phải trường hợp nào cũng như trường hợp nào
    Nếu quan hệ 2 người đã cảm thấy gắn bó thực sự thì nên tin tưởng ở nhau, ở nhà tưởng tượng nghĩ linh tinh chỉ thêm làm khổ mình thui! Lạc quan 1 chút đi
    Cũng thêm 1 phiếu cho cách cư sử của bác quarker
  8. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ nhớ nhưng chỉ đủ tiền đi tour.
  9. nhmntth

    nhmntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn gái, con gái chúng tớ cũng cần có khoảng trời riêng của mình. Nhất là với những bạn gái cá tính và độc lập. Ko phải khi nào cũng kè kè bf or bạn bè bên cạnh, ko phải cái gì cũng xin phép bf. Bf chứ có phải bố người ta đâu.
    Tuy nhiên bạn gái cũng nên nói qua cho bf biết là sẽ đi. Bf mà ủng hộ thì tốt, nếu ko ủng hộ mà u thấy ok thì vẫn cứ đi. Như vậy thì bf cảm giác trong mắt gf, mình vẫn có giá trị và trọng lượng
    nếu tớ là bf trong chuyện này, đơn giản nói giống quarke: mua quà cho anh. hihi.
  10. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác quarker nói theo ý là: ta đếch cần, mặc kiệ em.....
    nhưng mà em không đồng ý. Chẳng có gái nào nó thích đi du lịch một mình cả. không có người ui đi một mình cực thân. có người yêu mà đi một mình thì chẳng qua em nó muốn đánh tiếng với anh rằng: anh vô tâm lắm, anh chẳng quan tâm đến em .... như em mong muốn, anh hay bỏ mặc em một mình, em tủi thân nhưng không nói ra. Giờ em đi du lịch một mình, anh đi một mình thì em cũng đi một mình được .
    Tới nước này mà tỏ ra bất cần thì đến lúc thuyền xuôi theo thác rồi đấy. Bác tự suy nghĩ tự lo liệu đi.

Chia sẻ trang này