1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu và cuộc sống? Các bạn nghĩ sao

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tee_eh, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Người yêu và cuộc sống? Các bạn nghĩ sao

    "Có ai sống được mà không yêu? " Và tình yêu cũng quan trọng như sự nghiệp vậy. Còn trẻ thì phải bon chen trong cuộc sống mà ta nói vui là giang hồ đó. Đó mới là sống, không phải là tồn tại trong cuộc sống bình yên...
    Trẻ thì cứ xông pha, vấp ngã để tích lũy kinh nghiệm, đừng có suy nghĩ ẩn cư như ông già, hehe
    Nhân đây lại nói về câu thơ truyền miệng bây giờ:
    "Giang hồ hiểm ác anh ko sợ
    Chỉ sợ đường về thiếu bóng em"
    Một câu nói tưởng như của dân "đầu gấu" nhưng thực chất ngẫm ra mới thấy không phải. Bất cứ ai trong chúng ta đều có cái "không sợ" ấy, khi đã hết mình với tình yêu. TY đã là sức mạnh nâng đỡ ta trong cuộc sống này. Một câu nói bình thường nhưng hàm chứa tình yêu vô bờ của chàng trai đối với cô gái quan trọng nhất của anh. Cả cuộc đời bon chen, giành giật trong cuộc sống đâm chém, cạnh tranh khốc liệt không đáng sợ bằng trên con đường quen thuộc mà hai người vẫn đi bên nhau, bỗng dưng một ngày anh ta đi một mình. Phải chăng con trai là vậy, trước bão táp không nhíu mày mà vẫn run sợ trước một ánh mắt, một sự yên lặng ghê người khi nàng dỗi. Mình cũng thích con trai như vậy, không phải là "sợ vợ". Nhà văn, nhà báo lỗi lạc Tản Đà đã nói: "Đã là thằng con trai không nên sợ cái gì cả, chỉ nên sợ vợ một chút". Được cái quyền sợ ấy là vinh hạnh, nói lên sự dũng khí của chàng trai dám hết mình vì cái đã chọn.
    "Biễn vẫn cậy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút cô đơn"
    Ở bất kì nơi đâu chàng trai nam tử hán đúng nghĩa cũng luôn đội trời đạp đất, cậy mình tài, khỏe, can trường trước bao la biển cả, bão táp cuộc đời. Đúng thế, sóng gió cuộc đời sao có thể chà đạp một thân trai hùng tráng như thế. Như biển ta vậy, luôn là rộng lớn, ai cũng biết mà. Thế sao khi không có trên bề mặt một cánh buồm yếu ớt, nhỏ nhoi, tự dưng ta thấy biển chỉ như là một khoảng không vô tận, mênh mông và tràn ngập sự cô đơn.
    Giang hồ là thế, hiểm ác là thế, nhưng nó sẽ thú vị khi "đường về" có một người chờ đợi. Có "em" bên lòng.
    Tôi nhớ hồi học văn cấp 3, có một đoạn trích để làm dẫn chứng cho bài phân tích "MỘ" của Hồ Chí Minh: "Tôi sẵn sàng rũ bỏ mọi vinh quang người đời khoác lên mình tôi khi biết rằng ở căn nhà nhỏ phía cuối con đường kia có người vợ trẻ đang đợi tôi bữa cơm chiều".
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    " Có 1 ngày anh hỏi em : Anh và cuộc sống của em cái j quan trọng hơn ? Em trả lời : Cuộc sống của em quan trọng hơn ! Thế rồi anh ra đi ....! Anh ra đi mà đâu biết rằng anh chính là Cuộc sống của em ! "
    Hình như ai cũng biết câu chuyện này phải ko ?
    Người Yêu và cuộc sống là 2 thứ mà luôn phải song song với nhau ! Vì Người yêu , Cuộc sống sẽ đẹp hơn biết bao ! Và vì Cuộc sống , Nguời yêu của em rất quan trọng !
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sợ... sợ nếu mai này, trên đường em đi thiếu bóng anh.
    Anh là cuộc sống của em, nhưng hình như anh không hiểu, hoặc anh có hiểu, thì cũng cố tình không biết. Anh ác lắm, anh làm trái tim em đau...
    ... Với thế giới, anh chỉ là một vật thể nhỏ bé. Nhưng với em, anh là cả thế giới !
  4. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Người yêu là 1 phần của cuộc sống , nhưng phần í to nhỏ nhớn bé ra sao thì tùy từng người ạ ( chẳng hạn như Bác Hồ hay mấy cụ sư ).
    " Có 1 ngày anh hỏi em : Anh và cuộc sống của em cái j quan trọng hơn ? Em trả lời : Cuộc sống của em quan trọng hơn ! Thế rồi anh ra đi ....! Anh ra đi mà đâu biết rằng anh chính là Cuộc sống của em ! "
    Câu này em chưa bít, chắc ông kia ra đi về cõi vĩnh hằng đúng ko ạ ?
  5. hanhxinh

    hanhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    HIhi bac co câu thơ sến wá .... Em Nghi tình yêu và cuộc sống sẽ luôn luôn la bạn đồng hành

    Hôm qua ta mất 1 con gà
    Kẻ nào đã bắt phải thả ra
    Đứa lớn phải khuyên cùng đứa bé
    Đàn ông khuyên bảo với đàn bà
    Thả ra thì chồng được gần vợ
    Muốn chén thì con phải mất cha
    Nuôi nầng công phu tao phải tiếc
    Coi chừng tiếng xấu sẽ bay xa

Chia sẻ trang này