1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu và người để lấy làm vợ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_buong_binh, 30/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Người yêu và người để lấy làm vợ?

    Em đang yêu một người 2 tháng.Thú thực là bọn em yêu nhau khi chưa hiểu gì về nhau.Vì quan điểm của em là nếu hiểu hết về nhau thì sẽ không thể nào yêu nhau được.Mà có những chuyện chỉ có khi thành người yêu thì nó mới phát sinh thôi. Sau 2 tháng thì giữa chúng em nảy sinh rất nhiều vấn đề.
    Người yêu em là một người rất gia trưởng.Anh ấy năm nay cũng đến tuổi lấy vợ và muốn tìm một người phụ nữ để lập gia đình.
    Em thì vẫn đang năm cuối đại học.Nhưng theo nhận xét của mọi người, em chững chạc hơn so với tuổi.Em cũng có những suy nghĩ dự định nghiêm túc cho tương lai.
    Vấn đề giữa bọn em ở đây là em cảm nhận người yêu em bây giờ không yêu em.Mà chỉ chọn em để làm vợ sau này.Vì em có những phẩm chất anh ấy thích cho một người vợ.Còn em thì dù bây giờ yêu ai cũng muốn nhìn về nhiều mặt để tính chuyện lâu dài nhưng tình yêu vẫn phải là quan trọng nhất.kể cả có ế chồng cũng không bao giờ chấp nhận một cuộc hôn nhân mà nền tảng đầu tiên không phải là tình yêu.
    Thời gian đầu mới yêu thì rất hay gặp nhau.Nhưng đến một tháng sau, bọn em gặp nhau thưa dần.Cả tuần có khi mỗi ngày chỉ nhắn cho nhau 1, 2 tin.Em đã chủ đông rất nhiều, dù không gặp nhau nhưng ngày ngày vẫn mang hoa quả đến gọt cho vào tủ lạnh (anh ấy sống cùng vài người bạn), rồi thi thoảng nấu một vài món mang đến.Nhưng từ một tháng gần đây anh ấy rất hiếm khi chủ động gặp em, nếu có thì chỉ là dẫn em đi khi nào bạn bè anh ấy tụ tập.Thành thực mà nói công việc anh ấy đợt này cũng rất bận và đau đầu, nhưng nếu thực sự nhớ nhau thì vẫn có thể thu xếp gặp nhau được.Em và anh ấy tranh cãi kịch liệt về vấn đề này, anh ấy bảo rằng yêu nhau không phải cứ dính kè kè với nhau, mà cứ yên tâm làm ăn , người yêu mình không trai gái là được.Người yêu em thì cũng không chơi với bất cứ 1 người con gái nào, anh ấy không phải tuýp người thích chơi với phụ nữ.Đối với anh ấy phụ nữ kiểu như rắc rối lắm.

    Hôm trước em và anh ấy có tranh luận về một cuốn tiểu thuyết.Nói về chuyện có 1 anh chàng lấy vợ về nhưng thâm tâm lúc nào cũng nhớ đến người tình cũ.Sau này người tình cũ của anh ta vì anh ta mà chết, cô vợ nhận đứa con riêng của 2 người về nuôi,và coi nó như con ruột.Em bảo rằng trong chuyện này cô vợ là người đáng thương nhất vì sống cả một cuộc đời phải hi sinh mà lại không được yêu.Thế là anh ấy bảo như thế thì mới lấy làm vợ, người ta yêu mỗi người theo 1 cách khác nhau, còn đã muôn được làm vợ thì phải chấp nhận như vậy chứ sao.Em nghe xong choáng hoàn toàn về quan điểm của anh ấy về hôn nhân.

    Em muốn hỏi các bác , đặc biệt là các bác trai đến tuổi lấy vợ, và các chị gái gặp phải trường hợp như thế này ,các bác trả lời cho em :
    - Phải chăng suy nghĩ của đàn ông bây giờ là thế.
    -Con người này có thể dùng tình yêu mà cảm hóa được không?

    Bọn em yêu nhau chưa lâu, em cũng chưa có ý định bỏ đi mối tình này.Dù sao em cũng vẫn còn trẻ, em vẫn mong năm tháng em sẽ cảm hóa được con người ấy.Em dự định sẽ chấp nhận tình trạng này trong 1 năm.Nếu như anh ấy không thay đổi thì em buộc phải ra đi để tìm kiếm hạnh phúc mới.
    Liệu em có quá trẻ con khi không đồng tình với quan điểm của anh ấy về hôn nhân?
  2. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Chưa thuộc thành phần sắp phải lấy vợ nhưng cũng mún nói với bạn:
    -Thứ nhất bạn vẫn còn trẻ còn nhiều cơ hội để tìm đến với những người yêu bạn thật lòng chứ không phải như anh chàng này.Sau này có lấy anh ta thì cuộc sống của bạn có thể có bình yên nhưng sẽ không bao giờ là hạnh phúc.
    Bạn đã bao giờ thử nghĩ đến một lúc nào đó khi ôm bạn mà trong lòng anh ta lại nghĩ đến một bóng hình khác,
  3. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Không nói thế được đâu, anh đang tuổi cần kiếm vợ đây, anh chàng kia chưa có bằng chứng gì là không yêu em cả. Nếu không nhầm thì truyện em nói ở trên là: "Vâng em là con đĩ" (không nhớ rõ tên lắm).
    Phân tích tâm lý luôn nhé, đàn ông nghĩ đến truyện lấy vợ thường là khi bắt đầu hoặc đã có sự nghiệp, đến tuổi này thì đã yêu chán chê rồi em ạ: anh ta ít nhất cũng trải qua vài mối tình, chắc cũng biết mùi vị của tình yêu thế nào rồi. Đến lúc này chẳng ai yêu như kiểu teen hay đại học nữa, tình cảm chắc chắn sẽ nhuốm màu tính toán nhiều hơn nhưng nói thẳng luôn là sẽ rất bền chặt về sau (tuỳ theo tính người nhưng thường là lâu dài).
    Trong cuộc sống ai chẳng muốn lấy được nguoi mình yêu tha thiết (thường là tình đầu), nhưng mấy người đạt được mong ước ấy, nếu em mà ghen với hình bóng cũ thì có mà ghen cả đời.
  4. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Chính xác câu chuyện mà bọn em tranh luận là truyện "Xin lỗi em chỉ là con đĩ", nhưng em kể lần tranh luận ấy ra chỉ để nhằm mọi người hiểu, tư tưởng của anh ấy là nặng vì lí trí, tính toán cân nhân phù hợp hơn là cảm xúc yêu đương.
    Em cũng không nghĩ là người yêu em ở bên em nhưng vẫn nhớ đến hình bóng người yêu cũ như nhân vật trong truyện.Vì chuyện tình yêu trc của anh ấy em nắm rõ.Nói đúng hơn là người yêu em không yêu ai,mà chỉ tìm người phù hợp với mình.Hoạc giả tình yêu với em là có nhưng nó không lớn.Nó chỉ đủ để yên tâm chứ không đủ để tạo nên cảm xúc hạnh phúc thực sự.Đối với anh ấy những chuyện như tình yêu có thể thay đổi 1 con người, hay vì yêu người ta có thể làm tất cả chỉ có trong chuyện cổ tích.Anh ấy yêu kiểu sòng phẳng ấy, không để em lo nghĩ gì về anh ấy, và không muốn phải lo nghĩ gì về em, cứ yên tâm về nhau và thực hiện những nghĩa vụ tối thiểu của những người yêu nhau là được.Rất cứng nhăcs.
    .
    Tuy nhiên em vẫn tin rằng, hôn nhân hạnh phúc phải là hôn nhân bắt nguồn từ một tình yêu tha thiết, vợ chồng mà cứ ngày qua ngày sống một cuộc sống bình lặng thì rất dễ nhàm chán, đôi khi phải có lãng mạn, thăng hoa, vừa là vợ chồng vừa là tình nhân thì thực sự mới không thể bỏ được nhau.Đó là hôn nhân mà em hướng tới.Nhưng nếu tình yêu nhàn nhạt thì không thể có hôn nhân đầy dủ màu sắc được.
    Theo các bác đấy có phải là hão huyền và mơ mộng về hôn nhân quá không?Em hoàn toàn không phải hệ con gái u sầu ủy mị nhưng cũng rất tôn thờ giá trị tình yêu đấy ạ.
    Theo các bác nếu dùng tình yêu có thể cảm hóa một con người, để người ta nhận ra chân giá trị của tình yêu không? Có nên dùng sự lãng mạn, sự ngọt ngào của tình yêu để làm cho anh ấy bớt khô cứng đi không?em đã thử như thế 1 tháng nhưng có lẽ thời gian ngắn chưa nói lên điều gì.Mà em cũng chả biết có kết quả gì không nữa.
    Hay là anh ấy đúng, còn em quá trẻ con và màu mè hóa tình yêu? ( chú thích là anh ấy cũng không phải mối tình đầu của em)
  5. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    có phải truyện "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" là chuyện này ko nhỉ
    Tôi bỏ cô ấy để yêu một người khác, không phải vì tôi đã chán cô ấy? mà đơn giản là vì? cô ấy quá đặc biệt, tôi không thể hiểu nổi? và tôi sợ phải hiểu, sợ phải bước vào thế giới đầy rối ren của cô ấy.
    Người yêu tôi bây giờ là một người đơn giản, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội mấy, cô ấy không tự design một món quà cho tôi, không bất ngờ đến trước cửa nhà tôi trao cho tôi một nụ hôn, không nhét một cái gối to vào bụng và tưởng tượng rằng chúng tôi sắp có con? không, cô ấy không làm những điều mà người yêu trước của tôi làm. Cô ấy chỉ đơn giản gọi cho tôi một cú điện thoại mỗi ngày. Nếu muốn đi chơi với tôi, cô ấy sẽ lên kế hoạch trong vòng mấy ngày trước. Đến ngày Valentine cô ấy tặng tôi một miếng chocolate hình trái tim, trơn bóng không như miếng chocolate mà người yêu trước của tôi tự làm, có tên tôi và tên cô ấy trên đó.
    Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người? và cho dù biết rằng? người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn? thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy, tôi sợ sẽ bị nhấn chìm? điều tôi cần là một tình yêu đơn giản, có thể dẫn đến hôn nhân thì càng tốt.Sau khoảng 2 tháng chia tay, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không thể bắt gặp cô ấy trong hình hài người yêu mới nên tôi thường tự thần ra một mình, người yêu mới của tôi thấy vậy cũng hỏi thăm nhưng cũng chỉ là hỏi thăm cho qua chuyện, cô ấy không quan tâm nhiều đến điều mà tôi đang nghĩ.
    Bất ngờ một hôm? Tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ.
    ?oAnh thế nào rồi? Anh có được hạnh phúc không??
    Tôi reply ngay sau đó.
    ?oKhông hạnh phúc lắm! Nhưng giản đơn là được, anh cần nó??
    Một lúc lâu tôi không thấy cô ấy reply.
    Tay tôi vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ một dòng tin nhắn. Một lúc? một lúc lâu nữa? Tôi không chịu được nữa? tôi phải gọi lại, phải nghe bằng được giọng của cô ấy? Bất chợt, tôi chưa kịp bấm số thì điện thoại của tôi reo? Số của cô ấy? tay tôi run như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy.
    - Em à, có chuyện gì không? Tôi cố lạnh lùng.
    - Mình làm người tình anh nhé?
    - Vậy là sao?
    - Anh không cần phải yêu em? chỉ cần anh đến bên em những lúc anh cần em? có được không anh?
    - Ừ?
    Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy? và tôi không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới? đơn giản là vì tình yêu mới không có gì đặc biệt, nổi trội.
    Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường.
    - Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu trầm cơ mà?
    - Ồ? quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao?
    Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy.
    Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy, tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư, cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình nên không muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó? Vậy mà bây giờ? cô ấy chủ động mời tôi lên nhà.
    Mọi người hàng xóm và bác bảo vệ già có vẻ quí cô ấy, người mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì nháy mắt với cô ấy một cái.
    - Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên nhà rồi hả?
    Cô ấy cười nụ?
    Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình? chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô ấy cố ý dựa vào ai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy? chúng tôi ngồi lặng một lúc? rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi lại thật gần, thật gần? tôi vẫn còn nghe rõ? lúc nụ hôn buông lơi lần đầu? cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: ?oEm nhớ anh? đã từng nhớ không chịu nổi?? Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn? Và chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng tôi.
    Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cố ấy,nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu tôi,và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình.
    Con đĩ?
    - Anh có biết định nghĩa của người tình không??? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm.
    - Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
    - Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo.
    - Con đĩ? em nói nghe kinh quá.
    Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười.
    Chúng tôi duy trì quan hệ được hơn một năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc? nhưng lý trí của tôi vẫn đè bẹp hạnh phúc thực tại này. Có lẽ tôi sinh ra đã vậy. Không có từ mơ mộng mang tên cuộc sống. Tôi quyết định cưới vợ, không phải cô ấy mà là người yêu mới của tôi.
    Khi tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy không hề biểu lộ chút ngạc nhiên, thậm chí cô ấy còn lạnh lùng nói:- Anh này? anh không tính giá cả cho những lần chúng ta quan hệ hay sao???
    Tôi giật mình, tôi nghĩ cô ấy nói đùa?tôi cười xoà
    Mặt cô ấy đột nhiên nghiêm lại:
    - Em nói nghiêm túc đấy. Không có gì là không có giá đâu.
    Tôi không tin vào đôi tai mình nữa. Hoá ra tôi yêu nhầm một con đĩ mất rồi. Tôi vẫn cố cười.
    - Bao nhiêu hả em?
    - Tuỳ tâm anh thôi?
    - OK! Mai anh sẽ mang đến, hôm nay anh không mang nhiều tiền.
    Hôm sau, tôi mang một phong bì tiền gồm 2000$ đến nhà cô ấy? Trong đó tôi còn để kèm mảnh giấy ?oGửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi?? Tôi biết tôi quá cay độc khi viết những dòng ấy nhưng tôi quá tức giận.
    Cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Cuối năm, chỉ còn 3 tháng nữa là cuối năm? tôi chuẩn bị cho lễ cưới.
    Tôi và vợ tôi sống lặng lẽ, đời sống tâm hồn hay chăn gối đều không sâu sắc? Được gần một năm, tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình, không đau khổ, giằng xé, chỉ hơi ngạc nhiên? Chúng tôi chia tay nhau trong sự thoả thuận ngầm rằng chưa có con cái quả là một điều may mắn.
    Tôi bắt đầu nhớ đến người yêu cũ? Cô ấy thế nào rồi, có chồng chưa, hay vẫn là một con đĩ bao trọn gói.
    Tôi quyết định đến thăm nhà cô ấy. Đứng ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ cô ấy đã có gia đình, ít nhất tôi cũng không phải ngại vì sợ phải bắt gặp cảnh cô ấy đang nằm với một người đàn ông khác.
    Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa.
    - Anh hỏi ai?
    - Cho tôi hỏi Thư có nhà không?
    Cô ấy không nói gì, lẳng lặng mời tôi vào uống nước. Xong đâu đấy cô mới chậm rãi kể chuyện?
    - Cách đây gần một năm chính vì đứa bé này, con bé Thư nhà tôi đã đánh đổi chính mạng sống của nó.
    Tôi đau nhói trong tim.
    - Thư chết rồi hả chị? Chị không đùa chứ? Tại sao hả chị?
    - Ừ! Hồi đó, bác sĩ khuyên nó là phá cái thai đi, nó bị bệnh tim, sinh con rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu.
    Tôi bàng hoàng? thì ra đây là sự thật. Sự thật đến chói tai và nhói lòng. Tôi ngồi thừ một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
    - Vậy bố đứa trẻ đâu?
    - Con Thư nó là người đặc biệt, nó luôn làm những điều không ai đoán trước được, và có lẽ bố đứa trẻ là điều mà nó cũng muốn giữ kín? Nhưng tôi có một tấm hình nó giữ? hình như là của người đó? và hình như? đó là cậu. Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý? hình như đúng là cậu.
    Chị dẫn tôi vào phòng Thư. Căn phòng vẫn nguyên cách trang trí. Những kỉ niệm xa xăm ùa về thấm đẫm nước mắt? Chị mở một hòm nhỏ và cầm ra một bức ảnh. Đúng rồi, đây là ảnh tôi, tôi nhớ hồi yêu nhau cô ấy xin tôi một bức ảnh để cài vào ví. Chị đưa thêm cho tôi một phong bì.
    - Đây là tiền của Thư đưa tôi, bảo khi nào con nó lớn thì đưa cho con nó, nó đề phòng nếu nó sinh con mà không may ra đi, tôi cũng khá ngạc nhiên, nó có dư tiền trong tài khoản vậy mà nó phải cần 2000$ trong phong bì này đưa cho con nó là sao? Tôi nghĩ đó là của bố đứa trẻ. Có lẽ đó là cậu. Tôi nói có đúng không?? À, nó còn giữ một bức thư nhỏ, có lẽ là gửi cho cậu, tôi không dám dở ra xem.
    Tôi vội vàng dở bức thư? màu chữ đã hơi hoen đi một tí. Không phải bức thư dành cho tôi? mà là bức thư? tôi đã dành cho cô ấy??
    ?oGửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi??
    Hình như là? tôi đã nhầm con đĩ với một người tình? à không? không phải người tình? mà là người yêu? mà cũng chẳng phải? là vợ tôi? thực sự là vợ tôi!!!
  6. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko đồng tình với anh này, nếu cưới anh này bạn sẽ khổ
    Không thể cải tạo được đâu
  7. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    đó ko phải chuyện " xin lỗi em chỉ là con đĩ" của tào đình..nhưng cũng khá hay...
  8. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mợ có 4 câu hỏi dành cho em chủ top
    _ em tính bao h kết hôn? 1 năm , 2 năm hay 3 năm nữa?( tức là nếu anh kia có ý định kết hôn thì thời gian muộn nhất fải làm là khi nào?), còn chỉ nói là đến tuổi lấy vợ và muốn tìm 1 ng vợ thì nghĩa hơi rộng.nếu anh ta muốn lấy năm nay mà em chưa muốn thì kết quả ra sao? em sẽ giải tán anh ta chứ?
    _ bt anh ta có hay chiều em cho em tiền tiêu vặt ko, tặng em 1 số quà tặng giá trị, (nếu có thì có khi cách yêu của anh ta là thế. còn cách yêu của em là chăm sóc , là " nhưng ngày ngày vẫn mang hoa quả đến gọt cho vào tủ lạnh ,rồi thi thoảng nấu một vài món mang đến"" ), (mỗi ng có 1 cách yêu khác nhau, chả ai giống ai đc.)
    _tỷ lệ fần trăm giữa bất đồng quan điểm và những lần đi chơi mà em thấy vui vui thì cái nào hơn ? ( mới yêu đc 2 tháng , mà theo cái time của các spam đại hiệp trên này là 3 tháng đầu là vẫn ngọt ngào nhắm), nếu tranh luận dẫn đến mệt mỏi thường xuyên thì ....( mợ chịu.)
    _ câu hỏi này hơi chuối : em có yêu ng đó thực ko? hay em cũng đang tính toán? vì mợ thấy em đặt mốc yêu 1 năm rồi sau đó nếu anh ta ko thay đổi em sẽ giải tán anh ta, chẹp, yêu đc 1 năm , nói bỏ mà bỏ ngay đc thì đúng là .......(mợ lại chịu tiếp)
    tự trả lời xong 4 câu này thì em biết mình nên làm gì rồi chứ? còn về fần tư vấn xem giúp em cải thiện tình hình dư lào ,....(sorry, mợ nhắc lại, mợ chịu ,vì mợ ko fải là em ).
    haiz
  10. toivannho123

    toivannho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    tình yêu sét đánh dễ đến dễ đi... em gắng mà học xong ra trường rồi đi làm đi, tập trung vào việc học vào, theo anh nghĩ nếu em là vợ anh chàng kia thì sẽ không bao giờ phải lo đến chuyện anh ta không chung thuỷ với em. và em cứ bình thường thôi sao phải chủ động làm gì, em muốn thử xem anh ta có yêu em không cũng dễ thôi, em vắng mặt một thời gian không chủ động gặp anh ta nữa và cũng tắt luôn cả điện thoại. nếu anh ta cuống cuồng tìm gặp em vì sợ mất em thì em yên tâm là anh ta rất yêu em đó, còn nếu không thì em nên goodbye anh ta cho sớm và giành thời gian cho việc khác cho đỡ mệt... đôi lời chia sẻ

Chia sẻ trang này