1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu và người để lấy làm vợ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_buong_binh, 30/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là luôn nghĩ mình có thể thay đổi được tính cách của một người đàn ông. ( tớ cũng mắc phải sai lầm ấy vậy mà vẫn đang cố gắng vì những điều không tưởng
    @ chủ thớt : mới chỉ 2 tháng mà mọi thứ đã nhạt nhẽo vậy, tớ nghĩ có thể đó chưa phải là tình yêu lớn của ấy. Một là nuôi dưỡng ty nhỏ thành ty lớn, 2 là kiếm mối khác
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    - Em ko việc gì phải mất giá đến độ đến hẳn nhà nó mà gọt cam + táo cho vào tủ lạnh , nó chưa phải là bố em để em cung phụng vậy , em hầu được suốt ko . ???????
    - Khi đã yêu thì bận đến mấy thì bận , nó cũng có time dành cho người yêu , chỉ là lý trí nó đặt người yêu lên trên cv hay cv đặt lên trên người yêu thôi , cái này là tuỳ bản lĩnh đàn ông , tốt nhất là cân bằng . Nhưng cái kiểu 1 tuần mới nhắn tin 1-2 lần thì em bị xếp xuống dưới rồi , tuỳ em có thể chấp nhận được hay ko , với người con gái bình thường , yêu 2 tháng mà có thể chịu sự lạnh nhạt thế thì em xác văn định đi .....
    - trả lời em vấn đề cảm hoá : đừng hy vọng , cái này anh nói thật lòng đấy , thằng đấy nó sống gần đầu 3x rồi bố mẹ nó còn ko cảm hoá được , em là cái của khỉ gì đòi cảm với chả hoá , nhất là em lại đang ở cơ dưới .
    >>>
    Vụ này tuỳ em chọn ... anh nói dzậy thôi .
    p/s : theo quan điểm của anh : anh cho thằng đấy té luôn khẩn trương , gia trưởng rồi lấy về em hầu nó như ôsin thôi
  3. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    em cũng đồng quan điểm với chủ topic. Để lấy 1 người chồng em nghĩ phải xuất phát từ 1 tình yêu từ cả 2 phía, đó là nền tảng để tạo nên sự ghắn bó lâu dài sau này. Em cũng ko hiểu tại sao lại yêu 1 người lại lấy 1 người, lại có sự phân biệt yêu để mà yêu và yêu để cưới?
    Theo cảm nhận của riêng em, chị khó có thể lấy tình yêu của mình để cảm hoá được anh ấy.
  4. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Em xin trả lời lần lượt các câu hỏi của mợ.Thú thực em nghĩ nát nước rồi mới lên đây hỏi, vì tình yêu nó không phải cứ 1 cộng 1 bằng 2, sai một li có khi lại hối tiếc cả cuộc đời.
    - Thứ nhất em dự đinh 2 năm nữa mới lập gia đình.Người yêu em thì chắc cũng sẽ không đòi cưới ngay vì anh ấy có một vài khúc mắc chắc trong tầm khoảng từ nửa năm đến một năm nữa mới hoàn thành thì lúc đấy mới sẵn sàng để cưới được.
    - Về những khoản như thế thì anh ấy rất chiều em..Em cũng công nhận là anh ấy có cách yêu khác em, nghĩa là những cái gì thật cần, thật thực tế thì mới làm.Ví dụ như đi khám bệnh, hay có việc họ hàng.. Còn nếu không thì cứ việc ai người nấy lo.
    - Về đi chơi thì bọn em đi chơi lần nào cũng rất vui vẻ,rat nhieu` ki niem.Yêu nhau 2 tháng cãi nhau 4 lần.Nhưng chỉ có 1 lần là cãi nhau về vấn đề nay`, mấy vđe` kia là hiểu nhầm không đáng kể.Mà lần cãi nhau nào em cũng phải là người làm lành.Nếu như em không đến làm lành thì anh ấy cũng không làm lành luôn.Bản tính anh ấy là như thế,gia trưởng lòng tự ái cao ngút ngàn.Ngoài ra thì ngày ngày vẫn nhắn 1, 2 tin, lúc gặp nhau thì tình cảm, vui vẻ.
    -Em yêu người đó thực sự.Nhưng trước người này em cũng đã từng yêu nên không thể có kiểu yêu đên dại khờ điên rồ bất chấp được.Nhưng chị thấy đấy, em dùng lí trí để tính toán những điều có lợi cho tình yêu của em, chứ em đâu có dùng lí trí để tính toán thiệt hơn gì với người yêu em.Theo chị yêu nhau 1 năm, nói bỏ là bỏ được ngay.Nhưng ý em ko phải vậy.Yêu nhau mà chỉ có 1 tháng mặn nồng, còn 11 tháng còn lại,là nhịn, là chịu đựng, để người ta hiểu ra cũng có người vì tình yêu mà hi sinh như thế, thì theo chị,có xứng đáng không?Em nghĩ rằng 1 năm ấy, anh ấy không nhận ra đc vấn đề thì em sẽ ra đi để anh ấy tìm 1 người con gái khác phù hợp.Mà nếu kể cả 2 năm, 3 năm, mà người ta có dấu hiệu thay đổi dần dần thì với em cũng không đáng gì đâu, nhưng nếu không nhìn nhận đc ra thì chấm dứt ở khoảng thời gian ấy, em nghĩ la em cũng sẽ không phải hối tiếc vì mình đã không cố gắng.
  5. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ''''còn 11 tháng còn lại,là nhịn, là chịu đựng, để người ta hiểu ra cũng có người vì tình yêu mà hi sinh như thế, thì theo chị,có xứng đáng không?''''
    Khi yêu người ta phải cảm thấy thật thoải mái nếu như ko có tính toán vụ lợi này nọ gì. Nếu bạn thực sự cảm thấy phải nhịn, phải chịu đựng thì tốt nhất là chia tay càng sớm càng tốt cho nó nhẹ người.
    Mà tớ có cảm giác, bạn chưa thực sự hiểu về anh ý!
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói thế nào, thấy có mỗi một ý này thôi, đừng bao giờ nghĩ là mình có thể cảm hóa đc người khác, có những thứ là bản chất rồi, ko thể nào thay đổi đc nữa.
    cũng như một cốc nước lọc, nếu em cho thìa đường thì nó là nước đường, chứ ko thể nào là nước lọc đc nữa.
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mấy câu hỏi mợ hỏi quên mất ko nói với em là em ko cần post lên đây, cơ mà lỡ rồi thì thôi vậy
    _ chuyện của em, thực ra rất đơn giản vì nó chả có gì cả. hàng ngày vẫn nt, rồi hàng tuần cũng gặp, h em đi học , anh ý đi làm ,công nhận là bận đến mấy thì vẫn có thể gặp đc, cơ mà em a, tuổi của anh ý đã dần hết lãng mạn , h vừa đi làm về mệt chả còn tâm trí đi chơi đâu .em nên thông cảm cho ng yêu em .
    _cách yêu khác nhau , đoạn này em tự nhận ra đc thì thôi khỏi fải nói thêm dài dòng .
    _đi chơi vẫn vui vẻ là đc roài,tốt roài.
    kết : chuyện chả có gì cả đâu, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá thêm mệt.
    chúc em hạnh fúc
    _
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ngọt quá đổ thêm nước lọc vào , đổ thật nhiều tràn đii hết nước đường thì thành cốc lọc , nhỉ anh shogun nhỉ,
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua đi em. Cuộc đời rộng lớn, còn nhiều việc để làm mà em.
    Vẫn một câu nói cũ nói hoài : " Anh ta mất em là mất một người yêu anh ta, hết lòng vì anh ta, tử tế với anh ta. Em mất anh ấy, em mất một người không yêu em." Vậy cuối cùng ai thiệt thòi hơn, em hay anh ta?
    Thế cho nên chia tay đi em, tìm người yêu mình rồi hết lòng vì người đó, ông trời có mắt em ạ.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Câu 1 thì ai có đủ kn về mọi ng đàn ông trên đời này mà trả lời cho bạn nổi.
    Câu 2 thì: Bạn là người có tư tưởng sến sịa đấy, bạn ạ. Tính cách, suy nghĩ, nhân cách 1 con ng phải trên 20 năm mới hình thành, nay bạn ở đâu xông vào, anh ta cũng chẳng yêu bạn nhiều nhặn gì, cũng không có ai bị té giếng hay chấn thương sọ não, thì tự dưng không phải chỉ 1-5 năm hy sinh của bạn mà ng ta thay đổi đâu bạn.
    Đến cái thân bạn mà có ng muốn dùng tình cảm để thay đổi tính cách thì họ có làm đc không mà bạn mong có thể bẻ cong bẻ quẹo đc ng khác?
    Anh ta trở nên như vậy vì anh ta nghĩ như thế là đúng đắn, thích hợp nhất, chứ có phải vì anh ta ngu đâu. Nay bạn tự dưng xuất hiện, một hai cho rằng anh ta phải thay đổi, ôi, anh ta thèm vào mà thay đổi, bạn ạ.
    Yêu có thể nhất thời, chứ sự hoà hợp là cần dài lâu. Mà tính cách, suy nghĩ của con ng cũng dài lâu mà hình thành. Nay khôn ngoan thì đi tìm ng nào mình VỪA yêu mà VỪA hợp mình.
    Cái đó k là cứng nhắc mà là khôn. Khôn lỏi hay khôn ngoan thì còn tuỳ.
    Nói theo kiểu văn nói chứ không phải văn viết thì tôi sẽ nói thế này này: Cô thôi khờ đi cô. Má nó mà còn không làm nó thay đổi được, cô là ai xồng xộc ra mà nghĩ mình thay đổi nó được?
    Tôi thấy thế này này:
    1/ Bạn không yêu anh kia đủ nhiều.
    2/ Anh kia có dấu hiệu là cũng k yêu bạn đến cuống quýt lên (như bạn mong muốn.)
    3/ Bạn và anh kia có 1 số mâu thuẫn trong quan niệm sống, mà những quan niệm này lại quan trọng với bạn.
    4/ Bạn đang tính toán về 1 cuộc hôn nhân với anh ta trong tương lai xa, nếu có thể.
    5/ Bạn đang lo lắng liệu cuộc sống sau này sẽ thế nào.
    Tôi khuyên thế này:
    1/ Nếu bạn yêu anh kia cầm chừng và vẫn mở lòng, gặp anh nào mới thì cứ nhào vào yêu điên cuồng thì tốt.
    2/ Nếu bạn quyết định cân nhắc lấy anh kia làm chồng thì không nên, vì rằng khi có KHÓ KHĂN thì bạn và anh ta không có TÌNH CẢM để cùng nhau cố gắng vượt qua.
    Tóm lại là yêu chơi thì cứ yêu, còn định yêu-để-lấy-làm-chồng thì bạn đang đâm đầu vào 1 ng không phù hợp bạn cùng với ảo tưởng bạn có thể làm thằng chả thay đổi theo ý bạn.

Chia sẻ trang này