1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu và người để lấy làm vợ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_buong_binh, 30/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangthang6

    nangthang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Quyết định thế nào thì bạn chủ top chắc cũng có trong đầu rồi, nhưng mình có vài ý thế này:
    - bạn tỏ ra quá quan tâm chăm sóc anh ta (đến nhà gọt hoa quả....) ---> hồi tớ mới yêu còn lâu tớ mới như thế trừ trường hợp hắn bị ốm. Còn nếu khoẻ mạnh bình thường thì người cần được quan tâm chính là con gái. Thời gian yêu nhau là thời gian để anh chàng thể hiện yêu mình ntn, quan tâm chăm sóc mình ntn,...
    - Bạn luôn là người làm lành sau những lần 2 người cãi vã --> ko ổn chút nào. Công bằng thì ai gây chuyện người đó fải làm lành trước. Nhưng khi yêu, con gái luôn luôn đúng (Nếu người con trai yêu thực sự). Tớ và người yêu tớ cũng từng cãi nhau 1 số lần. Rõ ràng là tớ gây chuyện, tớ sai, nhưng tớ ko chịu làm lành --> người làm lành trước là anh ấy.
    - Bạn chủ động liên lạc với anh ta nhiều --> cũng ko hay.
    Tất cả những điều bạn làm cho anh ta đều chứng tỏ bạn yêu anh ta đến cuồng nhiệt. Cứ như bạn phải xoắn xít lấy anh ta ko bằng. Trong khi lúc yêu là lúc con gái kiêu nhất. Dù trong lòng có thương nhớ lắm lắm cũng ko thể hiện ra nhiều, nhất là mới yêu được 2 tháng.
    Mình ko khuyên bạn bỏ anh chàng này, mà bạn nên kiêu hơn 1 chút thôi. Ừ thì vẫn yêu nhau, yêu đúng theo cách của anh ta đi. Bạn dành tất cả sự chủ động liên lạc lại cho anh ta. Bạn phải nghĩ bạn đang ở giai đoạn đầu của tình yêu, giai đoạn mà bọn con trai fải làm tất cả để có được lời đồng ý của bạn. Dù bạn rất yêu anh ta nhưng bằng cách nào đó hãy thể hiện với anh ta rằng: bạn vừa yêu, vừa nghĩ, và nếu anh ta ko đối tốt với bạn thì....
    Nói người đi làm rồi thì quan điểm tình yêu khác --> đúng. Nhưng ko fải ko lãng mạn, ko mặn mà nữa. Bf tớ cũng hơn tớ 5 tuổi. Hắn cũng sắp ra nhập đội ngũ đầu ba. Trước kia hắn cũng yêu nhiều. Nhưng giai đoạn đầu mới yêu, không ngày nào là ko gặp nhau, dù có hôm hắn fải đi xe máy mấy chục km. Công việc dù bận đến đâu vẫn sắp xếp được hết.
    Túm lại: Anh chàng kia tỏ ra ko mặn mà lắm thì bạn cũng tỏ ra chẳng thiết tha gì. Mình là con gái cơ mà, trong giai đoạn đầu dù yêu mấy cũng ko thể hiện ra, phải để cho anh kia có cơ hội mà chinh phục chứ. Chưa gì đã lao vào chăm sóc hắn, coi hắn là "bố giời" rồi, thảo nào mà....
  2. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin cảm ơn tất cả những ý kiến của các bạn.Tôi sẽ chọn lọc và suy nghĩ để quyết định cho cuộc sống của tôi.
    tình yêu của tôi vẫn tiếp tục, .Tôi nhận thấy có một vài ý kiến nhận xét đúng, tôi chả là cái gì để thay đổi anh ta.Nhưng dần dần quan điểm của anh ấy thì tôi lại thích nghi được dần dần, thay vào việc nghĩ chuyện yêu đương là nhất tôi đã có nhiều thời gian tham gia nhiều việc khác.
    Còn về chuyện chủ động gặp, cãi nhau chủ động làm lành, và quan tâm thì tôi không nghĩ tôi sai.Vì vào hoàn cảnh của tôi thì chắc người con gái nào yêu thật lòng cũng làm như vậy.Người yêu tôi không sống cùng gia đình , mà anh ấy là không mấy quan tâm đến bản thân, thế nên theo bản năng mình quan tâm đến anh ấy thôi,tôi ốm đau anh ấy cũng rất để ý quan tâm.Hơn nữa người yêu tôi cực kì khái tính.Nếu tôi sai thì tôi phải xin lỗi, anh ấy sai thì anh ấy xin lỗi.Theo lời mọi người thì cãi nhau với tôi anh ấy đêm nào cũng hút thuốc thức trắng đêm nhưng nhất quyết không xin lỗi trước.Cũng chính vì suy nghĩ mới yêu thì phụ nữ luôn đúng cho nên mới xảy ra mấy lần cãi nhau, vì tôi nghĩ rằng gì thì gì anh ấy vẫn phải chủ động xin lỗi trước, thế nên để kéo dài ra mấy ngày tôi nhận ra mình sai thì tôi chủ động xin lỗi thì mọi chuyện là huề.
    Tôi đang lăn tăn là bất cứ đàn ông nào yêu thì cũng cuống quýt lên như có một vài bạn nói trên kia, hay là có người nọ người kia, tôi vẫn hi vọng rằng mỗi người mỗi tính,mỗi người mỗi kiểu yêu đúng như anh ấy nói.Hay là thực ra anh ây chỉ yêu tôi để lấy làm một người vợ chịu đựng anh ấy thôi?Tôi tự thấy mình cũng là mẫu phụ nữ hiện đại, nhiều hoài bão biết tư duy và trau dồi để hoàn thiện bản thân, chứ không phải mẫu người khô khan hay chịu đựng đơn thuần.
    Mỗi người mỗi cảnh mỗi người mỗi số phận.Thú thật tiếp tục tình yêu này thì còn nhiều thử thách với tôi.Nhưng nếu chấm dứt thì tôi nghĩ tôi sẽ hối tiếc.Cũng rất mong mọi người đưa ra những lời khuyên hữu ích vì biết đâu có một vài người rơi vào trường hợp như tôi.
    Được girl_buong_binh sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 07/09/2009
  3. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trả lời với gái một cách đơn giản và rõ ràng như thế này:
    1) Khi yêu ko phải chú nào cũng xoắn lấy gái nhưng sẽ quan tâm gái bằng nhiều cách khác nhau và ko bao giờ có chuyện bình thản như ko trc gái mình yêu. Thí dụ: Một trai trầm tính, ko thích thể hiện tình cảm ra ngoài, ít bao giờ nói những lời đường mật dỗ gái nhưng nó sẽ sẵn sàng bỏ ra nửa ngày vàng ngọc để ở bên gái khi gái cần, an ủi và động viên gái dù nó là trai, chúa ghét cái trò tâm sự kể lể của đàn bà. Trai của gái dùng công việc để khoả lấp đi sự quan tâm của mình là ko đc. Nếu một ku yêu gái thì dù nó bận rộn đến đâu bao giờ điều đầu tiên nó làm khi có thời gian là gọi cho gái của mình, ít ra 1 ngày 1 lần và tìm cách để gặp cho đc dù chỉ ít phút. Đừng bảo là cả ngày như thế nó ko đào đâu ra đc thời gian nhé, chỉ là nguỵ biện thôi. Thằng đàn ông đã thích làm gì thì sẽ có cách để ăn chặn thời gian để làm cho đc
    2) Con người này có thể dùng tình yêu cảm hoá đc ko ấy à? Trường hợp này ko dành cho gái! a) Nó chưa đạt đến ngưỡng yêu gái thì làm gì lôi cái tình yêu ra để trả giá đc? b) Chẳng bao giờ có thể "cảm hoá" hay thay đổi một con người khi chính bản thân nó ko muốn. Dù tình yêu nghe to tát thế chứ cũng chẳng phải phép mầu đâu, các gái cứ tưởng bở mãi làm gì. c) Trong trường hợp nó gặp đc một đứa con gái nó yêu thì con bé ấy chẳng cần phải nghĩ đến chuyện cảm hoá nó mà nó sẽ tự thay đổi vì con bé ấy rồi, và chắc chắn là sẽ có biện pháp xoắn xít lấy gái hệt như gái xoắn xít lấy nó bây giờ ấy. Còn thời gian thay đổi thì phải xem nó yêu gái đấy đến đâu, có người chỉ thay đổi đến khi lấy đc rồi, có người vì người đàn bà mình yêu mà thay đổi mang tính chất dài lâu, như từ kẻ ích kỷ mà biết nghĩ cho người khác hơn, từ chỗ thiếu trách nhiệm thành một ông bố tốt ... Nhưng nếu với một gái nó ko yêu, thì ko bao giờ vì gái đó mà nó thay đổi và mọi sự chỉ càng tệ hơn mà thôi.
    3) "Tôi tự thấy mình cũng là mẫu phụ nữ hiện đại, nhiều hoài bão biết tư duy và trau dồi để hoàn thiện bản thân, chứ không phải mẫu người khô khan hay chịu đựng đơn thuần" - Đây là những gì gái tự nghĩ về mình, có thể là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên cái cách mà gái thể hiện ra lúc này lại hoàn toàn đi ngược lại thì ku kia cũng chả nghĩ đúng đc. Nó vẫn nghĩ gái là mẫu vợ tốt do biết chịu đựng đơn thuần, biết chấp nhận mới chết chứ. Rồi sau khi lấy nhau, thằng đấy mới nhận ra nó chọn nhầm, lúc ấy thì bỏ mợ. Gái biết quan tâm đến bạn trai là tốt, nhưng cường độ ít thôi cho nó còn có cửa mà quan tâm mình. Đừng chủ động hơn trai quá nhiều hay đến nhà nó hàng ngày bưng bê thức ăn với cả rau quả. Cách quan tâm đó giống như của mẹ trẻ hơn là bạn gái và trai dù vẫn tận hưởng, ko hề phàn nàn nhưng sẽ ko khiến nó thèm muốn gái nhiều hơn đâu, hay nói cách khác là gái nào càng xoắn quá, tỏ ra cần nó quá thì trai nó càng ko để mắt đến.
    Chú kia bảo " yêu nhau không phải cứ dính kè kè với nhau, mà cứ yên tâm làm ăn , người yêu mình không trai gái là được" - nghe qua thì như tin tưởng người yêu lắm, là người chí thú với công việc nhưng thật ra nếu là trai đang yêu, dù ko dính với nhau chăng nữa nhưng cũng ko bao giờ để bạn gái phải mỏi mệt vì cảm thấy mình phải chủ động nhiều, bị quẳng ra ngoài lề cs của trai. Trong đời đàn ông có 2 điều quan trọng chẳng kém cạnh gì nhau: Sự nghiệp và đàn bà. Dù một người đàn ông đam mê sự nghiệp đến đâu nhưng vẫn sẽ có thời gian dành cho đàn bà chứ ko phải là người yêu rồi là thôi chẳng cần tốn nhiều thời gian nữa, cứ vứt nó đấy miễn sao nó ko trai gái là đc.
    Đàn ông đúng là có suy nghĩ người mình yêu khác, người mình lấy khác. Ấy là các ông tỉnh táo, có phần hơi ích kỷ khi nghĩ đến bản thân. Lấy sẽ lấy người nào cho mình cảm giác đc quan tâm mà bản thân ko cần trao ra quá nhiều, nhưng ngược lại sẽ yêu rất nhiều một người mình ko lấy chỉ vì nghĩ cô gái đó ko thể làm một người vợ mẫu mực. Gái còn tiếc thì cứ tìm hiểu nhưng đừng đến một năm lâu thế, nửa năm là vừa xinh rồi. Nhưng chú này làm sao ấy, có vẻ ko ham hố gì đàn bà. Đàn ông dù ko thích tính nết của phụ nữ, nhưng yêu thì vẫn yêu, thấy gái mắt vẵn sáng chứ làm gì đến nỗi tuyệt giao hết với cả nữ giới nhỉ, cẩn thận kẻo vô tình làm bình phong cho chú đấy gái ạ.
  4. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    ..........................................................................
  5. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp, có những ý kiến rất dài làm tôi cảm thấy mình thật sự được chia sẻ, xin cảm ơn các bạn.
    Trong 1 tuần gần đây thì hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, cũng do là rằm tháng 7 nên đi hết nhà nọ đến nhà kia ăn giỗ, rồi hội hè tụ tập ( anh ấy có một hội bạn không dưới 20 ông chơi với nhau được chục năm rồi, nên hầu như tụ tập suốt, nhưng thi thoảng mới dắt bạn gái đi cùng còn đâu là các ông ây bù khú ).
    Không biết có phải ngộ nhận không, nhưng tôi cảm tưởng thái độ của người yêu tôi thay đổi.Cũng là do công việc anh ấy tuần này không nhiều như tuần trước.Anh ấy chăm chỉ nhắn tin gọi điện hỏi thăm tôi.Hôm trước tôi khó ngủ, anh ấy cũng thức nc với tôi đến 3h đêm.Rồi đêm hôm qua anh ấy say, về gọi điện, anh ấy bảo là em không bao giờ hiểu tình yêu của anh dành cho em nhiều thế nào, mong ước của anh là cuộc sống sau này của anh có em,anh có nhiều dự định vvv thậm chí lại còn hét ầm lên là Đ yêu L bằng cả trái tim.
    Tôi thật sự vẫn không hiểu, nói đàn bà khó hiểu, đàn ông các anh còn khó hiểu gấp trăm nghìn lần.Lần trước khi anh ấy tỉnh táo, nói chuyện với nhau thì anh ấy nói tôi không ra làm sao, nào là chắc em chỉ muốn tình yêu màu hồng, yêu nhau cuống quýt như trên mây thôi, anh chắc em chả chịu được mấy bữa đâu, rồi cũng lại mệt mỏi thôi...Thậm chí còn bảo là thôi đc ngày nào hay ngày đấy vậy... VVvv chính vì những lời nói đó nên tôi mới phải lên đây xin tư vấn, hôm nay sau sưa thì lại nói khác.
    Tôi cũng chỉ mong timg được một hướng đi đúng đắn cho mình.Tâm trạng tôi như quả bóng, đôi lúc bay bổng nhẹ nhàng nhưng mà cũng vỡ tung ra lúc nào không biết ...

Chia sẻ trang này