1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu vay tiền, tiến tùng quá, có nên bảo NY trả ko ? *__*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi com3backtom3, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bạn em hôm bữa đưa mẹ đi tái khám sau khi mổ tim, kẹt tiền cũng mượn tiền của em. Gia đình em biết là trừ điểm người yêu em thê thảm. Gìơ hai cụ đang rất không thích, mặc dù không cấm. Khuyên là nên chia tay, lấy về rồi cũng sẽ khổ thôi. Mà con trai vay tiền con gái như vậy là k được hả các bác? Mẹ em tuyên bố thẳng như vậy đấy. Em cũng kỵ ba cái chuyện tiền bạc này lắm. Dễ sứt mẻ tình cảm, dễ gây hiểu lầm.
  2. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    bác hiểu sai rồi ... sòng phẳng ở đây là việc có vay-có trả cơ ạ. Tiền thì ai chẳng cần, vay thì ai chẳng có lúc phải vay.
    Thế em hỏi bác : bác yêu có tốn tiền không??? Thế đi chơi đi bời, ăn uống, vào nhà nghỉ ...v.v thì đều do bác móc túi ra trả à???
    @com3backtom3 : bạn cứ hỏi vay đi, đừng ngại,chỉ nói là em có tiền thì cho anh mượn tạm ít bữa.,.. thể nào mà nàng chẳng nhớ đến món nợ ngày trước ( nàng mà quên thì ... thôi rồi )
    Mình cho người khác vay đc thì mình cũng có quyền đc vay chứ

  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng là một người con trai có hiếu đưa mẹ đi khám như thế thì cứ cho vay bạn ạ,tất nhiên là bạn đủ khả năng nhận biết tiền đó tiêu vào việc gì? Mà sao việc cho người yêu vay tiền mà bố mẹ bạn lại biết? Cái đó tự giải quyết hai đứa là ổn mà.Tiền bạc phân minh ái tính sòng phẳng nói dễ chứ làm không dễ đâu nhé.Nhưng nếu chỉ vì cậu bạn em khó khăn mà vay tiền của em để bị mẹ em đánh giá thấp thì anh nghĩ ko đáng,nếu là anh dứt khoát 1 xu anh cũng ko lấy.
  4. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bạn em thật sự thương mẹ. Vì sợ mẹ phải chờ lâu ở viện tim mà 3h sáng đã dậy và chạy ra viện tim để lấy số đầu cho mẹ. Nhờ vậy mà mẹ anh khám tới 11h30 trưa là đã xong rồi đó. Nếu không là phải chờ tới chiều. Hôm đó sáng còn mưa tầm tã nữa chứ. Hôm mẹ anh lên khám em cũng lên viện tim cùng mà. Chi phí khám hết 500.000đ/lượt. Tiền thuốc 1 loại là hết 240.000đ. Trước đó anh có đi mua thuốc thêm cho mẹ hết hơn 500.000đ. Tiền lương hàng tháng chỉ có 4.200.000đ. Ngoài ra còn tiền thuê nhà, tiền ăn. Cứ được nghỉ tuần ngày nào là anh thu xếp về nhà thăm mẹ (Tụi em làm ca, theo chuyến bay). Ngoài ra, khi mẹ anh mổ tim hồi cuối năm ngoái có vay tiền ngân hàng để cho mẹ mổ tim. Chi phí hết 3.500usd. Anh nói đến tháng 11 này là trả xong. Nhà thì có chị gái (đã lấy chồng) và anh lo cho mẹ thôi. Em nghĩ là không có gì quá đáng cả. Nhưng ba mẹ lại nghĩ ở khía cạnh khác. Giờ em mà nói là em tiếp tục quen thì ba mẹ em sẽ thất vọng lắm. Khi mới biết chuyện này mẹ em đã mất ngủ. Mà em nói sao mẹ cũng có cái lý của mẹ, không giải thích được. Mẹ em bảo hay là ăn chơi hết nên đến khi mẹ lên khám bệnh thì không có tiền. Em buồn ghê lắm.
    Bố mẹ em biết là do em đang chat với bạn ở trên mạng, em của em đứng đằng sau đọc lén. Mẹ em bảo con trai vay tiền con gái dù bất cứ lý do gì đều không được. Đã vậy mẹ còn đi hỏi nhiều người rằng con trai vay tiền con gái khi đang yêu thì sao.Tất nhiên mọi người sẽ trả lời là không được rùi. Mẹ em nói cứ để cho nó lợi dụng mày chừng nào mày nhận ra được thì thôi. Coi như mất tiền để mua bài học vậy. Bạn em thì khi quen nói là nhất định k ở rể, cố gắng cuối sang năm mua nhà để cưới. Ba mẹ bây giờ không ép em phải bỏ ngay nhưng chỉ nói là nếu em quyết định chấp nhận thì viết một bản cam kết nếu lấy rồi thì đi luôn không quay về nữa. Ba mẹ nói tài sản của ba mẹ để cho con cái chứ không để người ngoài lấy. Em nghe mà buồn lắm. Mẹ em bảo em đang bị lợi dụng. Em vô cùng phân vân.
  5. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    trường công nhân đào tạo MỎ :"> :"> trước mình học đc mấy năm nhưng ko thể tốt nghiệp =)) =))
  6. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    cố lên bác, hãy xem xét mọi chuyện thật kỹ, trước khi quyết định, chúc hạnh phúc
  7. chantieunhan

    chantieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị phương án 2 trước khi đòi vì người yêu có khi ko thèm trả
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tiền là tiền mà tình là tình, 2 thứ đó không thể lẫn lộn được, bắc thang lên hỏi ông trời, tiên anh bao gái anh đòi được không?
    Đã yêu nhau mà con nhỏ đó vay tiền của chú thì anh thấy nó không thuộc dạng Cốc Zai thì đầu có vấn đề, bạn bè chết hết rồi hay sao mà lại vay tiền người yêu.
    Chú cứ thử đòi xem con nhỏ đó có trả không, nếu nó không trả thì là cái loại không đáng yêu mà làm gì
    À mà trước khi chia tay thì cũng nên đưa nó vào Hometell kẻo phí lắm
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Đi đòi bạn của bạn trước đã. Nếu mà không còn đường nào khác thì hãy đòi người yêu
  10. buyer2love

    buyer2love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    2 người phải chứng minh cho mọi người trong gia đình thấy A ta ko phải để ý đến gia tài của nhà chị. Thời gian sẽ làm cho gia đình chị hiểu ra thôi ah. Chúc 2 A_C sẽ đến được với nhau.
    to: bác chủ topic này
    E đồng ý với quan điểm. Nếu mình thiếu tiền thì ko ngại gì nói với ngưòi ìu cả. Còn ko cho vay thì bái bai luôn. Vì người iu anh đang đào mỏ nhà Anh thôi chứ iu gì đâu.

Chia sẻ trang này