1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu vay tiền, tiến tùng quá, có nên bảo NY trả ko ? *__*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi com3backtom3, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này nếu đúng quả thật là mẹ và gia đình anh ấy nguy khó mà bạn lại phân vân thì mình e bạn chỉ nên yêu chơi chơi tuổi teen thôi. Chưa làm dâu, làm vợ, làm mẹ được đâu
  2. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    việc gì phải nói là vay, đòi luôn, bảo em đưa trả anh tiền đây, tiền nhiều mà vay người ta mãi ko trả
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Truờng hợp này y học gọi là vô phuơng cứu chữa, bệnh chứng "dại gái"
  4. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    con bênh cạnh nhà hát karaoke chán quá
  5. bonghongthuytinh172002

    bonghongthuytinh172002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tùy vào giai đoạn chứ bác :
    Mới tầm nửa năm .. chưa yêu nhau đến mức mặn nồng thề non hẹn biện ( nhưng mà muốn lâu dài thế thật ) thì ko nên đòi.
    Xa thêm tý nữa thì cho anh vay ít ... em vay anh .. giờ anh vay em thế là hòa.
    Đến mức thắm thiết rồi thì chắc ko cần nói thì người yêu bác cũng cho bác vay thôi mà.
    Còn theo em tiền nong nó cứ phải dứt khoát .. hơi khó tý .. nên bác phải xử sự nó không khéo tý .. không nàng lại bảo mình ki bo thì cũng ko hay.Nói chung con gái ko biết đâu mà lần đc .
  6. scarlet21

    scarlet21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ là đã yêu rùi thỉ bạn khó khăn nên nói cho gf nghe ,có thể bạn ấy sẽ tự trả lại để help bạn ,ko cần bạn pphải khó khăn suy nghĩ,bạn thử nói vấn đề của mình với gf coi sao.con gái khi yêu thì sẽ hết lòng với người mình yêu mà
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cả chị Ngân. Trường hợp này mà bạn còn lên đây nói được thì mình cũng bó tay luôn. Nếu là tình yêu thực sự thì mẹ người yêu cũng như là mẹ mình, vì sau này sẽ là mẹ mình mà. Sông có khúc, người có lúc. Ở trong trường hợp của bạn, nếu là mình thì dù có phải vay mượn hay thậm chí là bán cả xe máy đi để lấy tiền cho người yêu, mình cũng cam lòng. Chưa thực sự yêu nhau rùi!!!
  8. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tụi em mới quen nhau có hơn 2 tháng thôi. Khi đó em có cho bạn trai em mượn chứ k p là k cho mượn. Em biết đây là lý do chính đáng. Nhưng ng lớn cũng có cái lý của người lớn. Nói chung là em đã giải quyết được vấn đề này rồi. Hiểu được nhiều chuyện rồi. Cám ơn các bác đã có lời khuyên với em.
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này