1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu vô hình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongmeo, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Người yêu vô hình

    Một người không tồn tại, không có thật.
    Hồi nhỏ mình rất thích xem phim : Người đẹp và con thú
    Thế rồi, trong mình dần xuất hiện một hình tượng, một người con trai.
    Mỗi khi mình buồn, chán nản, mình luôn tưởng tượng người đó ở bên mình, an ủi, chia sẻ!
    Đến tận bây giờ, đã 26 tuổi rùi. Vậy mà mình vẫn chưa hề xác định là sẽ lập gia đình! hic
    Có ai giống mình không vậy? Như thế có phải là mình quá mơ mộng?
  2. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Có đó bạn, mình cũng yêu 1 cô gái vô hình
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Biến cái vô hình thành hữu hình đi bạn! song hữu hình mãi mãi không thể bằng vô hình.Chúc vui!
  4. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Giá trị tinh thần mới là cái đáng quý mà....hôn nhân đôi khi chỉ là ảo mộng làm tan vỡ những gì đáng trân trọng và quý giá trong tâm hồn mỗi con người...đó chỉ là ý kiến chủ quan..tuy nhiên...hãy giữ cho mình những gì đẹp nhất nhé....
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận bạn ạ , việc ấy dễ bị quy vào bệnh " Tâm thần phân liệt " lắm đó , nếu mọi người không hiểu bạn , thì cái hộ khẩu thường trú của bạn dễ là Sài Đồng lắm .
    Nên hạn chế quỵ luỵ vào hình bóng của ng-yêu vô hình , nếu gặp phải những chuyện vui - buồn , thì nên tìm những người bạn thật để tâm sự , dần dần sẽ qua thôi bạn ạ .
    Gút lắc
  6. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Thường thì anh chẳng xây dựng cho mình một hình mẫu lý tưởng để bay bổng với trí tưởng tượng đó, ngày trước tớ cũng thế, giờ vẫn thế nhưng có khác hơn là hình mẫu đó gắn với 1 người ngòai đời thực.Chúc bạn tìm được hòang tử trong mộng của mình nhé. Nhưng nói thật là trong cuộc sống khác xa với tưởng tượng đấy ạ
  7. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn biến cái vô hình thành hữu hình lắm, nhưng chẳng tìm được ai cả. Mọi người bảo mình khó tính, hic.
    Mình cũng có quen vài người, nhưng nhiều lúc cảm thấy thất vọng, mình lại cố tình tránh họ.
    Có lẽ cần phải mở rộng lòng mình ra !
  8. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Thôi mặc kệ, cứ "sống" với người vô hình đã, có gì tính sau.
    Đợi khi nào tìm được người ok một tí đã, he he
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sống trong ảo tưởng bỗng giật mình thỏang thốt tỉnh ra thì...
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ly dị người vô hình đi khắc có anh khác thế chỗ !

Chia sẻ trang này