1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu vô tâm thì phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Hem biết nên nói như nói như thế nào nhưng ....mình kị nhất từ này vì.... đã từng bị nghe
    Bản thân mình nghĩ người nói ra câu này với người nghe chưa chắc đã hiểu được người đối diện mà đã....vội vàng kết luận người khác vô tâm.....
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    hê hê, mắng mình vô tâm giờ lại hối hận cơ đấy ...
    lạ nhỉ ...
    ?
  3. nemo_vs1

    nemo_vs1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Xem bao nhiêu phim chưởng rồi, giở ra cho nó mấy chiêu là xong ngay
  4. locphat1102

    locphat1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    vô tâm, nếu sau 1 thơì gian yêu nhau mà ko sửa tính vô tâm
    ko vì nhau mà chú ý hơn 1 chút
    ko thể vì tình yêu mà quan tâm đến nhau, hi sinh cho nhau...thậm chí là chấp nhận 1 chút
    thì..chia tay cho nó lành
  5. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    HIC, đang chán đời vào box này lại đọc được bài này. Đúng tâm trạng quá. EM kể chuyện của em cho các bác nghe nhé.
    - Thuở ban đầu, anh ấy ngày nào cũng nhắn tin chúc buổi sáng. chúc ngủ ngon. Làm việc gì dù nhỏ anh ấy cũng kể, vui có, buồn có, khó chịu cũng có. Luôn bảo nhớ em và muốn gặp em.
    - Hiện tại:
    +Chỉ khi nào gặp , nhìn thấy anh ấy và cảm nhận sự quan tâm em mới có cảm giác đấy là người yêu mình.
    + Mấy hôm không gặp , em mà không ntin thì cũng chả thấy anh ấy nhắn tin. Thi thoảng nhắn anh ấy cũng chả nhắn lại, lúc thì vì đang ngủ, lúc thì đang say, lúc thì đang đi ăn cùng bạn nên không tiện nhắn. Thực ra thì em nhắn cũng toàn chuyện hàng ngày, nhắn cho đỡ quên nhưng chí ít cũng trả lời là ừ, hay anh cũng thế, hay tội nghiệp em quá chẳng hạn.. đằng này anh ấy bảo, sao em không gọi, nhắn làm gì, ấn bàn phím mệt lắm.
    +Em rủ anh ấy đi chơi, anh ấy vẫn đến nhưng với gương mặt... bùn ngủ rũ rượi,hôm trước xem bóng đá. Thế là hai đứa lại ở nhà
    + Mama em bảo anh ấy qua ăn cơm, hôm ấy trời mưa, anh ấy vừa ốm khỏi, em bảo là anh xem có đi được không thì đi (thực ra là rất mún anh ấy đi nhưng ngại không dám nói) anh ấy bảo luôn, anh ấy sợ ốm lại nên để hôm sau. -> em tức đến cùng cực
    +Em bảo anh ấy hôm nào đến kê lại cho em cái tủ. Anh ấy bảo uh, rồi quên bẵng chả thấy hỏi lại nữa. Trong khi hiện tại anh ấy đang bận đánh khoá luận HỘ THẰNG BẠN .
    +Dì em muốn gặp mặt anh ấy, rủ anh ấy đi. Anh ấy bảo hôm ấy anh có hẹn bạn trước rồi -> bó tay, em không thể bảo anh ấy hôãn hẹn được, nhưng chả lẽ không bit cái hẹn nào hơn.
    + Và rồi còn nhiều nhiều điều nữa nhưng lặt vặt mà em không tiện nói.
    Em chỉ băn khoăn một điều, thực sự nhiều khi khó chịu, lúc cần thì chả thấy mặt đâu. Nói thì anh ấy kêu sao em nghĩ ngợi nhiều thế, rùi sống thoài mái đi, rồi thôi đừng nghĩ nữa ngủ sớm đi em ah. Hic, đến nói cũng không được nói. NÓi lại kêu nói nhiều. Em rất sợ mình biến thành một người cứ suốt ngày chạy theo quan tâm người khác, chí ít ra cũng phải cho em thấy em được quan tâm lại chứ. Em sợ em sẽ làm phiền anh ấy, sợ mang tiếng chiếm dụng khoảng không gian riêng của anh ấy. Em không muốn người yêu em có cảm giác bị trói buộc, nhưng những gì em muốn chẳng qua là được gặp mặt, trò truyện với anh ấy mỗi ngày, dù chỉ là một chút, để có thể hiểu nhau, tâm sự với nhau chứ. Chả lẽ một tuần gặp nhau một lần để mà ngồi nhìn nhau ah.
    Các đấng mày râu cho xin ý kiến,em phải nghĩ làm sao cho đúng?
  6. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    tuy là câu hỏi ngớ ngẩn nhưng chắc chắn là ko pải hok có đâu
  7. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    vô tâm?
    mình kobiết mức đọ bạn ý vô tâm đến mức nào, nhưng bạn thử xem xem bạn có yêu cầu cao với anh ý ko( chị ý ko), hay la bạn hay để ý đến tiểu tiết quá
    bạn quan tâm nhiều nhiều đến anh ý trc rồi hãy " đòi hỏi" anh ý( chị ý) quan tâm lại .
    còn nếu vẫn ko thấy quan tâm lại thì chắc chắn là chả yêu gì bạn nữa rồi nên bye bye sớm cho nhanh.
    ( hy vọng những lời trên của mình ko có gì đụng trạm
    )

Chia sẻ trang này