1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu vô tâm!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _lem_, 07/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _lem_

    _lem_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của mình cũng có 1 chút giống với lazycat.Không biết cô bạn này đã giải quyết xong và thấy nhẹ nhõm hơn chưa???Chúc bạn sớm quên và có hạnh phúc trở lại còn mình thì vẫn đang quẩn quanh với câu chuyện của mình...

    Anh ý là đồng nghiệp cũ chúng mình yêu nhau được 4,5 tháng rồi nhưng nói thật là càng ngày mình càng thấy nhạt nhẽo trong cách đối xử và cả trong câu chuyện của anh ý.
    Ngay từ đầu anh đã thể hiện mình là người vô tâm.Không quà tặng ngày sinh nhật mình, 8/3 cũng hok có 1 lời chúc nào cả, hẹn mình nhưng không đến, rồi những lần đến thì thường là trễ muộn...và giải thích mọi chuyện cũng làm mình thật thất vọng...8/3 thì là do anh ngủ quên thức dậy muộn quá...hẹn mình hok đến là do uống rượu với bạn say nên ngủ quên mất, đến trễ cũng là ngủ dậy trễ giờ....Cũng vì nghĩ trong thời gian này anh đang nghỉ việc nên cũng có nhiều thứ phải lo lắng, nhiều áp lực khi phải lo cho tương lai vì hiện giờ cũng không còn trẻ trung gì nữa....Anh cũng giải thích là anh cực kì stress nên mình cũng hok muốn tạo thêm áo lực cho anh nữa...Mình chấp nhận bỏ qua tất cả
    Hiện giờ chúng mình gặp nhau rất ít. 1 tuần 1 lần, có những lúc là 2 tuần anh mới sang.Có những hôm mình bảo anh sang nhưng anh nói là bạn anh về quê nên để sang tuần.(Nhà anh cách nhà mình 2km nên thường là qua nhà mình rồi ở lại nhà bạn anh luôn).Có những lúc mình cũng nửa đùa nửa thật: giờ muốn gặp anh cũng phải hỏi bạn anh trước nhỉ? nhưng anh cũng chẳng nói thêm gì.Rất ít khi anh nt hay gọi điện.Bây giờ hầu hết mình nói chuyện với anh qua yh.Ngày nào cũng ngồi trước máy làm mình cũng thấy mệt mỏi.

    Đón mình thì anh chỉ đứng ngoài đường, chỉ khi nào mình nhắc vào chào bố mẹ mình thì anh mới vào..Mình hỏi thì anh bảo là do anh ngại mặc dù đã có lần về nhà mình ăn cơm cùng cả nhà.Tính anh hiền lành, ít nói, cũng ngại tiếp xúc chỗ đông người nên mình cũng xuề xòa cho qua...Nhưng nghì nhiều lúc cũng tủi thân lắm

    Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt nhưng người trong cuộc mới hiểu rõ sự việc.Vì thế mình kể câu chuyện của mình mong kết hợp được sự hiểu rõ của người trong cuộc là mình cùng với sự sáng suốt của mọi người.Mọi người giúp mình nhé!Cứ loanh quanh thế này mình cũng thấy mệt mỏi lắm.....
  2. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em thử bơ ít bữa xem thế nào.
  3. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp là cái cớ em gái ạ
    Bản chất trai này ko cầu tiến. Lo tương lai kiểu gì mà uống với bạn quên cả ng.iu? liệu em có phải là người trong tương lai của chú này?
    Anh đồ rằng chú này chán ngấy em rồi. Lý do thì chỉ mình em biết

    Giẫy cũng thế, cách làm cho chú này tỉnh lại cũng thế, cùng 1 cách giải quyết: chia tay đi em, thời gian sau thấy nhớ nhung, yêu thương, thấy ko thể thiếu nhau thì lúc đó hẵng tính
  4. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    1 là bơ.......sữa
    2 là Bye....no see again


    Loại này...khõ chữa lắm, có lầy về cũng... chỉ ....khóc thầm thôi bẹn ạ...
  5. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nên chia tay đẻ xem tình cảm cả hai ntn...chứ cứ cố yêu thế nhạt kinh khủng...yêu thế mệt mỏi lắm....
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà cảm thấy mệt mỏi, tâm lý như bị hành hạ thế này đâu phải gọi là yêu. Đồ rằng cái còn lại trong con người bạn chỉ là chữ "tiếc" mà thôi. Sự vô tâm, nhạt nhẽo của zai kia chứng tỏ ngta ko còn hào hứng với bạn như lúc đầu nữa ,có thể là do anh ta đang thất nghiệp và gặp phải nhiều khó khăn trong cs nên cảm thấy mệt mỏi và muốn xa lánh mọi người, bạn nên chia sẻ hoặc giúp đỡ anh ta về vấn đề đó có khi giúp zai tự tin hơn với việc hẹn hò bạn. Còn nếu ko khắc phục đc tình trạng này thì sớm muộn ji 2 bạn cũng chtay thôi.
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Zai này còn tệ hơn của em Layzycats

    Khuyên bạn 1và chỉ 1 câu duy nhất: Giải tán
  8. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Anh ta đang thất nghiệp nên chịu nhiều áp lực nên cũng tránh không muốn gặp nhiều là điều dễ hiểu ( tự ti ). Mình nghĩ bạn nên chủ động gặp anh ta, động viên vượt qua giai đoạn khó khăn này. Còn nếu sau khi anh ta đã đi làm, c/v thuận lợi mà tình hình vẫn không có gì chuyển biến thì bạn nên xem lại mqh
  9. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Zai của tớ cũng vô tâm nhưng mức độ cũng chả tới mức ntn mà đã không chịu đc rồi. chia tay nhẹ nhàng hơn ấy ạ :). Tớ nói thật ý
  10. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Em Phoe bị chê wá nên đổi ava rồi ah[:D]

Chia sẻ trang này