1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu ????????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RexandSalemaffhp, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RexandSalemaffhp

    RexandSalemaffhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ????????????

    19 tuổi tự nhận thấy là mình cũng ở mức bình thường như bao người thôi, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng nhận được vài lời khen từ những người bạn, cũng biết là mình không đến nỗi nào.Thời cấp 3 không hề có chút ý niệm gì về việc chăm sóc cho bản thân mình như những đứa bạn thân.Tôn thờ vẻ đẹp tự nhiên và ngang bướng lúc nào cũng cho là mình đúng,lại mắc phải căn bệnh cả thèm chóng chán,có lẽ vậy mà suốt thời cấp 3 và cho đến bây giờ khi đi học Đại Học tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai,chẳng lấy thế làm buồn lắm.Vẫn đi học,đi chơi một mình,vẫn thấy ung dung tự tại lắm.Nhưng ... không hiểu sao lúc này lại thèm được như mọi người, thèm được có một người quan tâm đến mình. Ngày thứ 7 khi trên đường đi học thêm về dừng xe ở một ngã tư,tự nhiên quay mặt sang thấy xung quanh mình toàn là những đôi đi chơi cuối tuần,tự nhiên thấy buồn cười,quay mặt đi cười rõ tươi.Nhưng khi ra khỏi ngã tư lại thấy mình cứ lạc lõng sao đó giữa phố phường,thấy hơi man mác buồn.Đến lớp ,2 đứa bạn thân ngồi vẩn vơ lo nghĩ về hai thằng người yêu lại thấy chán,yêu đương để làm gì khi lúc nào cũng phải lo nghĩ tai sao nó không nhắn tin lại cho mình hay nó nói thế có ý gì cơ chứ.Tự nhiên thấy chuyện yêu đương sao mà mệt mỏi đến thế.Thỉnh thoảng con bé bạn thân lại kể chuyện về một thằng nào đó,khen và nói sẽ giới thiệu cho, nghe rồi cười rồi cũng hào hứng nhận lời mà không hiểu cái chuyện này rồi có đi đến đâu không....................
  2. hongtham20062001

    hongtham20062001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ..... Hi..... Sao mà suy nghĩ của chúng ta giống nhau thế ! Tôi cũng vậy bạn ạ ! Khinh thường tình yêu ! Một mình thanh thản hơn ko fải lo nghĩ jì cả ! Để tâm trí mà lo cho người thân coi bộ hữu ích hơn ! Nhưng mà vẫn có cái khác là...tôi ko có cái cảm giác......thèm ...như bạn.....hì....có lẻ bạn nên ...giải quyết cơn thèm á ! ....Đừng để người ta thấy ..... mình nhiểu ...nước bọt.................hi hi ...
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì khác, tớ chả khinh nó, tớ lại có một cách rất thú vị. Những lúc tớ buồn, tớ hay đi lòng vòng một mình trên đường, đếm các đôi tình nhân. Mãi riết rồi tớ thấy họ cũng tầm thường lắm, toàn đưa nhau đến mấy chỗ kín kín, ôm hôn nhau rồi về (đừng cho là tớ thô lỗ nhé, tớ nói thật mà). Tớ thấy tầm thường lắm, tớ cũng thấy chán nhưng tớ không ghét nó. Rồi một ngày tớ cũng yêu một cô và tớ cũng lại giống như mọi người, bọn tớ chia tay, tớ chẳng muốn yêu nữa bởi tớ thấy sợ mấy cái kiểu gặp nhau như thế. Tình yêu mới chả tình đương, phức tạp và nhiều thứ dở hơi.
  4. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu và thông cảm với bạn! Nếu đã trải qua 1 tình yêu theo kiểu như bạn thì rất khó cảm nhận được "hương vị " mà tình yêu mang lại. Bạn có bao giờ cảm thấy nhớ cồn cào 1 người nào đấy, cảm thấy nhớ nhung khi xa nhau, và hồi hộp, mừng rỡ khi gặp người ta?
    Các bạn yêu nhau mà sao chỉ biết đưa nhau đến mấy chỗ kín kín ? Không còn việc gì khác à ? Nếu như vậy thì đúng là tầm thường quá.
    Nếu thật sự các bạn yêu nhau thì chắc các bạn chưa biết làm mới tình yêu của mình. Phải có những thay đổi thì mới đem lại thú vị chứ. Cái này trên các báo điện tử nói nhiều rồi tôi không nói lại nữa nhưng thấy bạn mới trải nghiệm mà đã chán chường vậy thì tôi không biết nói với bạn như thế nào. Chúc bạn chóng tìm thấy t/y mới.
    SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG.
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Những lúc trời tối muộn , phi về trong cái rét căm căm mà thèm cái cảm giác ấy đến thế !!! Có khi tôi và em là 2 người đang cùng đi trên con đường đời tấp nập kia mà không gặp nổi nhau chăng
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

Chia sẻ trang này