1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGUOI?!?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ELF000, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ELF000

    ELF000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bo ki 1 chu,me ki 1 chu-don li hon-dang sau-mot dua tre toi tinh.
    Qua 1 ki thi,vo 1 uoc mo-dai hoc Y-dang sau mot tang hon tuyet vong.
    Gio chang con thoi,cat chang con bay-chuyen tinh tan-dang sau -mot trai tim soi da.
    Con?-vo tinh.
    Nguoi?-vohinh.


    ELF
  2. moneywind

    moneywind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    buồn wá

    con người ai cũng có những lúc vô tình, có những hành động vô tình mà vô hại , nhung có những vô tình lại khiên ta và những người bên ta khổ một đời.
    tienhuyen
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ, mỗi người đều có những nối buồn riêng, tớ chẳng bít nói gì để bạn vui cả, hay là cn tới đi họp với hội đi, tớ tin là nỗi buồn của bạn sẽ vơi đi nhìu đây, i promise,

    Nobody hears me!

  4. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tao biết nỗi buồn của mày là gì zồi
  5. ELF000

    ELF000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Text
    Cảm ơn mọi người trong những khi đổ vỡ.
    Đã lâu lắm rồi mới mở được NGƯỜI ra.
    Đến tớ đây cũng chẳng biết phải làm sao với chính mình..
    Ừ.vì
    tớ vô tình
    tớ vô hình
    như một đứa con côi.
    ELF
  6. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    tại sao đôi mắt ta lại ở phía trước ?,,bạn có biết vì sao không
    .Vì thượng đế luôn muốn chúng ta hướng về phía trước ...hướng về tương lai...Chuyện gì đã qua thì cho qua luôn
    ..hay quên đi nhưng nỗi buồn .của hiện tại để hướng tới một một ngày mai tươi sáng hơn ..đẹp đẽ hơn..

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Trước hay sau chỉ là do qui ước thôi chứ. Bây giờ mắt mày mọc sau gáy thì mày sẽ coi đó là trước thôi. Triết lí chán quá.

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING
  8. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    con - vô hình
    người- vô tình
    tự ta phải có tình với ta vậy. Hãy thương bản thân mình một tí, đá một trận bóng, rồi dội một chậu nước, ăn nhiều vào, cắm phone vào tai, ta đi ngủ. Tỉnh lại thấy đời còn đẹp chán..
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ngủ thật nhiều dang tay bóp chết con ma trong giấc mơ thì tự dưng sáng ra sẽ khác ngay thôi...chúc vui vẻ

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  10. Le_Paladin

    Le_Paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con người ta lại cất tiếng khóc chào đời chứ không phải tiếng cười chào đời, hờ,đã ai nghe câu:nhân chi sơ tính bản ác chưa
    When you're skating on ice too thin to take it
    You got to move fast or else you'll break it
    So throw back your hair and let the wind rush by

Chia sẻ trang này