1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguồn chi viện của Các nước cho Vn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi cuongnsls, 03/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Được Phiđen và các bạn Cuba gửi cho một số xe chuyên dụng mua của Nhật và đài thọ cho cán bộ kỹ thuật của ta sang Nhật học cách sử dụng
    Mấy ông bạn Cu3 tốt nhỉ
    Tiếc là mình vẫn còn nghèo quá, chưa trả lễ ông bạn được nhiều
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nhật chịu đào tạo cho cán bộ ta à, em thấy hơi bị khó tin.
  3. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    Quân ta đông,tinh nhuệ gấp mấy lần địch
    Chúng biết khôn nên đầu hàng
    Vì TPHCM còn nguyên vẹn phải ghi nhận tấm lòng DVMinh như báo tuôỉ trẻ chứ
    hoalongtrang thích bài này.
  4. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Có thể không phải là đào tạo mà bán máy thì phải có nghĩa vụ dạy lái, dạy vận hành bảo trì gì đấy. Nhưng đúng là cũng khó hình dung, Cuba thanh toán còn ta sang nhận máy?
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bác ko hiểu hết nghĩa câu đó rồi, ko phải là Nhật đào tạo, mà Cu Ba mua rồi đào tạo cho ta đấy chứ hehe
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Cu Ba đào mà ta lại phải sang tận Nhật hở bác?
  7. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mà.
    Bọn Nhật làm ăn thực dụng lắm, có lời là chơi ngay không sợ chết.
    Đọc quyển sách của ông nhà báo Úc thân Việt Bớc sét gì đó viết về tam giác Việt Tàu Miên cũng có nói đến sự thực dụng của mấy thằng Nhật. Khơ me đỏ giết người như nghoé nhưng Nhật vẫn làm ăn mạnh với bọn này, cụ thể là xe tải trên đường thời đó toàn xe Nhật, rồi bọn doanh nhân nhật sang làm ăn này nọ.
    Mấy cái máy làm đường này ăn nhằm gì.
  8. wtovn

    wtovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói,
    Có người cho không.
    Có người bán với giá tượng trưng.
    Có người bán với giá thị trường.
    Có Thằng bán trả chậm với lãi của xã hội đen.
    Không biết có đúng không. bác nào xác nhận giùm.
  9. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    """Điều phi lý nhất là trên đời này có những kẻ sống bám vào ngoại bang được bọn chúng trả tiền đánh thuê từ A->Z lại bảo mình chiến đấu vì dân tộc""" Cái này tui đồng ý với bạn à nha.
  10. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Theo số liệu chính thức của Trung Quốc, viện trợ cho miền Bắc Việt Nam, từ 1965 đến 1970, chiếm 57.6% tổng số viện trợ hải ngoại của Trung Quốc. Từ 1971 đến 1975, giúp đỡ của Trung Quốc cho Bắc Việt, Campuchia và Lào chiếm 43.4% tổng số viện trợ, trong đó 93.1% dành cho Hà Nội.

    Nguồn: Sách Trung Quốc ngày nay: Hợp tác kinh tế với các nước, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, ấn hành năm 1989 ở Bắc Kinh.
    Một phần quan trọng trong viện trợ của Trung Quốc được gửi thẳng cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam.
    Không có số liệu cụ thể, tuy vậy, một thỏa thuận ký ngày 11 tháng Sáu 1967 giữa Quân khu Côn Minh và phái đoàn Việt Nam do ông Đoàn Khuê dẫn đầu, thể hiện phần nào số lượng và tính chất hàng hóa.
    Theo thỏa thuận này, trong năm 1967, Quân khu Côn Minh cung cấp 687 mặt hàng cho 2.200 người của Mặt trận. Nguồn hàng nhằm đảm bảo cho mỗi người lính của Mặt trận có 3 bộ quần áo, 3 đôi giày mỗi năm. Mỗi ngày có 800 gram gạo, 30 gram muối, 80 gram thịt, 30 gram cá, 30 gram đậu phộng hoặc hạt vừng, 30 gram đậu, 30 gram mỡ lợn, 10 gram nước tương, và 30 gram đường.
    Trung Quốc cũng cung cấp 8.000 bàn chải, 11.100 hộp kem đánh răng, 24.700 hộp xà bông tắm, 10.600 hộp xà bông thơm, và 109.000 hộp thuốc lá. Có điều hơi lạ là nhiều sản phẩm ?oxa xỉ? như dây chuyền, vòng đeo tay và thiết bị thể thao cũng có trong danh sách hàng hóa.

    Nguồn: Sách Quân đội Giải phóng Nhân dân trong ***************** của Li Ke và Hao Shengzhang, in năm 1989 ở Bắc Kinh. Theo Chen Jian, hiện là giáo sư khoa Lịch sử Đại học Cornell (2008), cuốn sách này bị thu hồi không lâu sau khi phát hành vì lý do hai tác giả tự ý công bố nhiều thông tin mật mà chưa được phép từ trên.

Chia sẻ trang này