1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguồn gốc kẹo Cu đơ????

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi quanByt, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Phải là deux bạn ạ. Ở nhà thì chả thích thú gì cái Cu đơ, nhưng ra HN rồi mới thấy thèm.
    Vinh Thanh
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hì, tưởng chi chứ Cuđơ thì HBX mời mọi người được mà. Tết này mọi người về quê vô nhà HBX chơi nhé, mời ăn thoải mái luôn.
    Thực ra hồi ở nhà chị cũng ít ăn lắm vì kẹo ngọt quá. Nhưng ra HN, đông lạnh như thế này mới thấy thèm một miếng kẹo mẹ nấu quá. Bốn năm rồi... sang năm không biết có còn về nhà mà ăn kẹo được nữa không.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Đang yên đang lành lại có người nhắc đến Tết làm anh nhớ nhà quá. Tiện thể bàn luôn chuyện Tết cấy hề. Chi thì chi chứ Tết ni chắc chắn có kẹo CuĐơ của O Nhóc Kiêu Sa ăn rồi. Hoa Báo Xuân nếu có lòng mời thêm thì anh cũng xin nốt .
    Tết ni gặp mặt chắc là vui lắm đây, mần một bựa ở Vinh với một bựa ở Hà Tĩnh hầy. Nếu ở Vinh thì vô tư, có thể lên nhà Zulu; còn ở Hà Tĩnh thì đến nhà ai đây hầy???
    Bật mí một tí với mọi người, Tết ni có người ở xa về Nghệ Tĩnh ăn Tết , xinh lắm, bác mô thích em giới thiệu.



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cái nớ nỏ phải lo mô. Thiếu chỗ thì vô nhà em cũng ok, nhà em rộng lắm . Không thì đi mô đó, bữa ni thấy Zu lo xa quá nhỉ.
    Ờ, mà người ở xa về có phải Thị Nở (TN) không?
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tết năm sau BB cũng về HTĩnh đó, mọi người ở nhà nhớ để dành Cu deux cho BB măm với nhé (bây giờ thì có đủ 32 cái răng rồi ). Hẹn gặp.
     Why not ???
  6. hjang

    hjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, thế hoá ra em bảo hắn là ... .
    Dân quê choa ăn nói thâm thật .
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, già rồi nên hay lo xa
    Không phải Thị Nở mô, đã bảo là xinh mà lỵ
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Đâu chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng
    [/blue]
  8. hardrocker

    hardrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Không phải ông này tên là Hai đâu. Mà ông này đi lính cho Pháp, làm đến quan hai, hay quan Đơ. Sau ông này về vườn, dân làng gọi là ông cu Đơ. Ông làm ra loại kẹo mật lạc, dân gọi quen là kẹo Cu đơ.
    Đính chính với HBX một tý nhỉ. Kô biết version nào đúng, nhưng tớ nghĩ khảo dị của tớ có lý hơn.

Chia sẻ trang này