1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguồn gốc thuyết spam học !

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi truanang, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nguồn gốc thuyết spam học !

    Sự tích spam học
    Duyên
    Hi di trần đoàn vốn là 1 tiên đắc đạo , râu dài trắng đến ngang thắt lưng . Cả ngày ở trên 1 căn nhà nhỏ trên núi với 16 khu biệt thự xung quanh để tu tiên luyện đạo .Thường lấy châm ngôn sống là thanh bạch, giản dị , mọi thứ chỉ là đề phục vụ nhu cầu tối thiểu .
    Một bể bơi chính , 1 rạp hát , 1 khu tập thể thao rộng gần 1 km 2 , rồi vượn thượng uyển để hi di khi buồn chán thả thú đi săn . Những nhu cầu tối thiểu như ăn mặc ở , giải trí cũng được đáp ứng tối thiểu khiến hi di hài lòng lắm . Tu tiên luyện đạo nên đầu óc được thảnh thơi ko nghĩ đến chuyện trần thế .Duy chỉ có hôm kia cổ phiếu sụt nửa giá làm cho ông mất ngủ , phải ngồi thiền thâu đêm suốt sang .Hôm sau ngủ suốt 1 ngày liền để bù lại . Ai bảo ông đã đắc đạo nên có những chuyện người đời khó mà hiểu được .
    Alo , chim sẻ gọi đại bang. Đại bang có nghe thấy ko ?
    Hi di đang xem chưởng Hk nghe thấy thể lấy làm bực mình lắm .TRả lời :
    - Đại bang sư ****** ý , thầy đang giảng bài cho học trò .Đừng có mà làm phiền .Thầy tức cho mày 1 tát rụng hết răng bây giờ .
    - Dạ thưa thầy , xuất hiện điềm lạ trên trời . Thầy tinh thông địa lý , xin hãy dự đoán .
    - Ờ , được rồi . Học trò ngoan , biết quan sát thế là tốt .

    Nói rồi hi di thở dài . Ra sau vườn đi vào đài thiên văn để quan sát . Để xây đài quan sát này , thầy đã phải hy sinh 1/5 gia tài của mình . Thế mà bụi bám đầy , 5 năm rồi chưa xài đến . Giờ đây đã đến lúc sử dụng nó .Lấy làm hãnh diện lắm .
    Đặt nhẹ tay lên kính quan sát . Thầy nhìn thấy tối đen như mực .TRời ơi điềm xấy sắp xảy ra ! Thế giới đã đến ngày tận thế .Ko còn tin vào mắt mình nữa .
    Cô thư ký kiêm mát xa của hi di bên cạnh nói : thầy ơi , thầy chưa mở nắp kính ạh .
    Thầy quát : đây là việc của trò , sao lại bảo thầy .
    Rồi thầy chăm chú nhìn lên bầu trời . Nhìn 15 phút . Mấy hôm nay thức đêm xem chưởng nhiều quá , lại giải ngoại hạng nữa , đến mờ cả mắt .
    Quả là có điềm lạ .Một ngôi sao xẹt ngang hướng chính tây . Màu sắc rất ư là kỳ ảo . Rồi đang mùa hè : cây bỗng rụng hết lá , trời tuyết rơi lả tả .
    Học trò nói : thầy ơi , trời này ngồi trong biệt thự chính uống café nóng , nghe Sakira hát hay phải biết thầy àh !
    Hư đốn .Trò đến đây để học đạo hay hưởng thu .
    Học trò lầm bầm trong bụng : Mình đóng 1 năm gần 50.000 Đola để học , chẳng lẽ ko được vui vẻ chút .
    Nói rồi xị mặt xuống .

    Thầy mở computer ra tra cứu . Cái máy Mác mỏng nhất thế giới đính kim cương ở ngoài , trông thật sang trọng . Thầy lầm bẩm bảo : tuyết rơi thế này nhiễu bố nó hểt sóng wifi . Làm sao mà truy cập qua vệ tinh được bây giờ .May mà mình vừa trang bị hệ thống mới nhất , mà mật mã là gì nhỉ mình quên mất rồi .Thử xem nào : người tinh chân dài . Đúng rồi may quá . Cứ sợ ko nhớ ra thì toi .
    Vào được rồi , thầy mở thư viện wiki ra , năm ngoái thầy vừa đầu tư 2 tỉ vào , vậy mà nó chậm vãi hang .Hỏi làm sao thầy ko bực . Sauk hi chăm chú tra xong , thầy phán :
    Năm nay mùa hạ có tuyết rơi .Tất sẽ có điều ko bình thường xảy ra . Nếu ngày mai tuyết phủ trắng mặt đất f có nghĩa là nhiệt độ dưới 0 độ C .
    Trò : cái này là bất thường ạh .Nghe có lý , nhưng thế trò cũng suy ra được .
    Thầy bảo : chưa hết . Sẽ có 1 người đàn bà chân dài đến nách chạy dưới chân núi .Mang theo 2 đứa con nhỏ . 1trong 2 đứa bé này sẽ trở thành mĩ nhân trong tương lai . Đứa còn lại thành vĩ nhân , đời đời phải kính nể .
    Vậy thầy định đầu tư vào mĩ nhân hay vĩ nhân ạh .TRò thắc mắc .
    Lâu nay theo thầy , tiên đạo học thì ít , nhưng mánh khoé làm ăn thì nhiều vô số kể .Cũng lấy làm cảm phục lắm .
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Để ngày mai trua nang vào post tiếp ...Câu chuyện còn dài , nhiều tình tiết ly kỳ hết sức hấp dẫn ! Ai muốn tham gia tên vào câu chuyện xin đăng ký .Trua nắng sẽ cho 1 chân ^)^ .
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 25/03/2008
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, cho chị chiaki cái link tóm tắt
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cụt hứng ! Bà chị đúng là : đến đọc còn lười .Ghét !
  5. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    oa oa cái này thú vị đây,để tối rảnh mình post 1 câu truyện.
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    chuyện này trua nang viet đó
    ki nói vậy trua nang bùn là phải
  7. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ANH thầy Hi Di Trần này có vẻ thích hưởng thụ, ăn ngon, mặc đẹp, mê cổ phiếu ( thì chắc nhờ cổ phiến nên mới tậu được khu 16 biệt thự), râu bạc phơ thế kia mà sức khoẻ kiện trạng lắm ( nếu ko , sức đâu mà doạ tát thằng đứa trò đến rụng cả hàm răng). Đặc biệt thầy thích cái đẹp tự nhiên như các em chân dài , ngay cả pw cũng liên quan đến người tình chân dài. Thầy thích khoe khoang, có khả năng dẫn dụ - bào chữa, che dấu cái thiếu i-ốt của minh rất tốt, cứ nge qua đoạn đối thoại với trò thì rõ. Với vài nét tính cách cơ bản như vậy, em đoán già đoán non rằng anh thầy HiDi Trần này sẽ cùng lúc đầu tư vào mĩ nhân lẫn vĩ nhân. Một bên đẻ ra tiền, một bên giúp cải thiện thế hệ sau. hai bên đều ngon, ko nỡ bỏ sót. Nhưng chiến lược đầu tư thế nào thì để tác giả truanang kể tiếp.
    @truanang: em ko xin chân nào trong đây đâu đấy, làm spamer, bình loạn thui.
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hi di Trần tức Trần trưa nắng =))
    Kính tặng thầy bức tranh minh hoạ cho nó phong phú =))
    Những cô gái chân dài =))
    không up lên được là sao vậy ta??
    để lúc khácc up vậy :D
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, thầy dẫn 15 đệ tử xuống núi . Quả là tuyết rơi phủ trắng mặt đất , nhưng lại có nắng vàng .Cảnh vật thơ mộng như trong tranh . Gió thổi hắt hiu đập vào thành xe porsche của thầy . Thầy lầm bẩm , thơ mộng cái đêk gì , khó lái xe bỏ xừ !
    Xuống dười chân núi , mọi người dừng xe , cắm lều chờ đợi . Thầy ngồi dưới 1 gốc hoa anh đào để tĩnh tâm , thầm suy nghĩ : Sao mà người đời xưa nay đều ko hiểu cái đẹp của thiên nhiên nhẹ nhàng siêu thoát là thế .Sao cứ phải bon chen kiếm tiền . Điên , điên hết rồi !
    Nghĩ rồi thầy bật cười lớn , khiến học trò phát sợ , tưởng thầy tẩu hoả nhập ma thì lấy ai ra dạy mình .
    Thầy lại nghĩ : xưa kia Hidi trần đoàn (đời1 ) đã dự đoán có 1 bà mẹ gánh 2 đứa con đi , và 2 đứa là 2 vị vua của thời đại .Nhờ vậy đã giúp được cho vua tương lai là giúp cho đất nước thiên hạ . Tiện thể xin ít đất .Nay mình cũng sẽ lặp lại lịch sử hoành tráng xưa kia . Sẽ giúp đỡ bà mẹ hiền con thơ kia là giúp cho nhân loại có được thêm mĩ nhân và vĩ nhân .Vậy mà con học trò láo toét cứ nghĩ mình đầu tư ! Sư bố nó ,gợi đến nỗi đau cổ phiếu của thầy .
    Mà ko biết , ngày xưa là bà mẹ gánh 2 đứa con đi ra , giờ còn ai gánh con nữa nhỉ ?
    Thầy lim dim nhắm mắt thiền , ngủ được nơi đây quả là thư thái .
    Bổng có đứa học trò đến : họ đến rồi đó !
    Thầy giật mình nhìn ra phía đông .
    1 chiếc xe vừa cũ vừa rách nát chạy đến đằng xa . Bỗng nó chết máy dừng lại .1 người phụ nữ hiền lành , đoan trang mở cửa ra , nhìn chiếc xe nói :
    Xe ơi đừng chết máy ! Mày có muốn chết luôn ko , bà cho mày 2 cái đập để mày toại nguyện luôn bây giờ .Mà thằng chồng chết dẫm , lấy xe của bà đi lúc xay rượu đâm vào cột điện . Giờ mới khổ bà thế này !
    ...... To be continue !
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Có cái thiếp truanang tặng người bạn noen .Giờ đem show ở đây chơi !
    [​IMG]

Chia sẻ trang này