1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguồn gốc, ý nghĩa Nickname của bạn

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Metalism, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Nguồn gốc, ý nghĩa Nickname của bạn

    Nickname thông thường đều có 1 ý nghĩa nào đó, qua đó người khác có thể biết chút ít về bạn. Nickname của bạn từ đâu ra, có ý nghĩa thế nào? Tám ở đây hé.

    Nick của tôi như thế này:
    Tôi thích nghe nhạc Heavy Metal từ lớp 10, bởi vậy chọn cái Nick này.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ghét nhất làm lambchop , nhưng lại bị mọi người cứ gọi là lambchop...đâm ra thành trade mark luôn....Hừm..còn 1308 là ngày tháng năm Ụt ra đời...Nick đầu tiên là porkchop, nhưng quên pass, nên đành cho ra đời nick lambchop vậy...Box úc đang trong giai đoạn thi cử, ai còn tâm trí mà tám...
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Có em đây , vừa thi xong, về muộn ko có tàu, tranh thủ trong lúc chờ post bài vậy
    Hồi lớp 10, em xem fim Parent Trap trên Star Movie thì fải, cảm động dã man, đến đoạn ông bố và bà mẹ ngồi ăn (gần cuối fim ý) ông ấy gọi bà ấy là Lizzy , nghe xong, thấy cái tên này lạ lạ, tra từ điển thì ko có thấy, thôi lấy luôn làm email-address, để rồi hơn 1 năm sau reg nick trên TTVN, lấy cái tên Lizzy sau khi nick cũ bị lock vô thời hạn vì tội cãi nhau với mod trong box Thảo Luận

  4. Crematory_007

    Crematory_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em thích nghe ban nhạc Lò hoả thiêu Creamtory với mê anh Born 007 quá, anh này toàn được uống riệu ngon với được toàn người đẹp vây quanh. Thành ra em thích được uống rượu ngon và có người đẹp sau đó đi Lò hoả thiêu cũng được
  5. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    còn nick của cún thì là thế này...
    cún là tên ở nhà từ lúc bé tí đến tận bây giờ
    con là do lúc register cún còn bé quá (mới có lớp 10 à),,,,, bây giờ chẳng lẽ lại đổi thành cúnto
    xinh là do có đồng chí nào đó register cuncon rồi nên cuncon này mới không register được nữa, ngồi tức cái đứa cuncon kia một hồi, tức quá mới nghĩ ra "xinh" cho chú cuncon kia biết tay
    --> cuncon_xinh ra đời từ đó , rồi cún vào TTVNOL, bưng luôn cả cây nick vào luôn... đi tung tăng
    Được cuncon_xinh sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 10/06/2004
  6. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    há há nick của iem đầu tiên ai nhìn wa tưởng là kết đồ ở billabong mừ nhì lại thì ko fải...
    xuất xứ hử.. từ iem chứ từ ai...
    bong = bông : cía nickname tâm đwác nhất trong những cái nick name (khoảng 7 cái )được (bị) mọi người đặt cho (tụi bạn lớp 10, vì hồi đó rất chi là mũm mím hía hía)...
    hưng ma fko lẽ để cái nick a bong ko.... ngắn ngủi mà chả ai hiểu, bong_bong thì nhỡ ai đó tưởng là bị đập cái xong vào đầu kêu bong bong thì hỏng .... fải thêm thắt gì vào... lấy luon nick của thằng em trai (cũng do mình đặt) "Bi"
    ngồi nghĩ ko lẽ là Bi_bong .... bà con đọc ra là "Bị bông" hay "Bịch bông " thì buồn lắm.....
    cuối cùng cũng quyết định cho thêm từ "Bo" chả biết là chôm từ đâu về nữa.... và cái nick bibo_bong ra đời
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ặc.ặc..........Biết nói thế nào nhỉ....ngồi mãi ở dưới giếng thì biết gì mà nói ???.....Anyway ngày đầu bước chân vào đất nước "thiên đường tĩnh lặng" này buồn chết đi được may mà còn có chú bạn thân an ủi được vài tuần đến khi chú ấy ra đi nhường lại cho mình nick này để tán gẫu cùng mọi người .......chứ thật sự mình cũng "Ếch " thật...........hihihihihihii..........
    Có cần nói về chữ ký không nhỉ...................cái này là của mình đấy nhé tư suy nghĩ tự viết ra đấy ..........lãng mạn chứ.........
  8. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước khi bít tin được sang bên Úc học rất chi là háo hức vui mừng chờ đến ngày đi để xem Úc nó như thế nào.
    Rồi đến nơi.....Nước Úc huy hoàng là đây...úi zời ơi thời gian đầu chán buồn nhớ nhà...đủ loại.....chỉ bít ngồi net.....và thế là cái tên BuoN__ThiU ra đời.
    Bi h thì vui rồi, bạn bè cũng nhìu rùi, nhưng mà cũng chẳng mún đổi nick vì thiệt sự đối với nhóc thì Úc vẫn buồn vẫn chán lắm....
  9. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    haminh = Hà Minh, đúng họ và tên của mình.
    Nước Úc đâu có buồn đâu, ở lâu thì quen thôi, nhiều lúc về VN thì nhớ Melbourne không chịu nổi.
  10. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    theo em thì nước ÚC ko phải buồn đâu mà là quá bùn
    đùa chứ active tụ tập đàn đúm ,kiếm chỗ /trò chơi, relax thì cũng not too bad
    Nick tớ là tiếng Ý lúc làm trong 1 nhà hàng Italiano, lên zone chơi game toàn bị nhầm dù có đeo clan VCF đằng trước
    (hồi xưa xem SeriA cũng có nghe fan Ý la hò Campioni...(=CHampion )
    ps : nick Lizzy theo tớ là = Lazy + Silly chứ nhỉ, em trang lại kể chuyện cổ tích ở đâu thế ?

Chia sẻ trang này