1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỠNG CỬA VÀO ĐỜI - ĐÂU CHỈ LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thainguyen001, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Ở Nhật nông dân giầu ngang cơ với kĩ sư. Nhưng người ta vẫn thích làm kĩ sư hơn???
    Nhà mình nghèo chỉ có mỗi con đường học, học kiến thức và học cách làm người, kiến thức phổ thông là không đủ cho lòng tham của mình.
    Nếu nhà mình giàu có lẽ mình đã có tên trong một giải Super GT nào đấy, mà cũng có thể là F3000 hay F1 không chừng.
  2. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Kiếm tiền hay kiếm ăn không quan trọng bằng việc bị người khác nói là kẻ thất học. Học hết phổ thông cũng là học rồi. 18 tuổi vào đời vậy cũng ổn, nhưng nếu buốn bay cao bay xa muốn cảm nhận được hết sự tự do thì phải học.
    Suy cho cùng con gà tức nhau ở tiếng gáy.
  3. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có học mới có tất cả .
    Đôi khi có những người học hành nhiều nhưng vẫn bị chửi là vô học mà .
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Thế chị thích cái gì nữa ?
  5. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe ĐÚNG , "Cái quý nhất ở mỗi con người là cuộc sống" ( Paven Coócsaghin ) còn Lênin nói " học , học , nữa học mãi " , đời người SỐNG là fải biết HỌC , không bằng cách này thì bằng cách khác . Most important : học thì mới biết làm Người , mới biết SỐNG .
  6. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hì các bác nói chuyện học hành vui ghê, cho em góp nhời cho xôm( nhưng hơi lạc đề tí ) vì đúng lúc này em cũng đang hơi bất mãn về cái sự học của mình.
    Kể chẳng phải khoe chứ em đây từ bé xấu xí, lại ốm yếu nên được bố mẹ đầu tư ác...chỉ biết ăn với học, còn lại thì chơi...trường chuyên lớp chọn đủ cả, hết chuyên ở huyện lại lên chuyên Thành Phố, oai ra phết, thiên hạ tấm tắc bảo : "mày thì lo gì việc thi đại học" , em nghe người ta khen cũng sướng, cũng tưởng mình giỏi! ( đúng là kiểu ở nhà nhất mẹ nhì con ấy mà )....ấy thế mà em ....trượt, trượt thật ! Trượt NV1, NV2 trượt nốt, mẹ em khóc hết nước mắt, em thì cười ...phớ lớ vì " mình trượt mà ko tin là trượt "....Bạn bè đỗ đạt người ta ăn mừng vui vẻ, mình thì cứ ra ra vào vào.....cũng gần đến trạng thái " giật lá, đá ống lon"...Ở cái làng quê bé tí ấy thiên hạ lắm chuyện, đi đâu người ta cũng bàn ra tán vào : nào là con ông này chỉ học trường huyện mà suýt đỗ thủ khoa, con bé kia học chuyên tỉnh mà trượt trắng mắt....em biết họ chẳng nhằm em họ nói nhưng cơ mừ có tật nên giật mình thon thót.....Học NV3 đc 1 kỳ thì em ....chuồn chuồn dưới danh nghĩa " bảo lưu " , làm quả thi lại phát nữa, ấy thế mà tại cái số em nó hẩm hiu hay sức em chỉ đến thế....em return lại TN để ...học tiếp với các em khoá sau...đến giờ thì lóc cóc năm thứ 2 trong khi bạn bè đã sắp ra trường đến nơi....Đấy ác mộng ĐH của em đấy...Chắc ở đây cũng chả có bác nào rơi vào hoàn cảnh bi đát như em. Ban đầu em cũng đau khổ, cũng stress ghê gớm, toàn bỏ học đi chơi, thi cử thì bê bết nhưng đến giờ em lại thấy khá thoải mái những gì mình đã cố cũng đã cố rồi, đã làm cũng làm rồi, thoả mãn được sự hiếu thắng cá nhân và cũng biết " trân trọng " những gì mình đang có.... Tự an ủi mình bằng câu " Mình học như thế nào chứ ko phải mình học ở đâu " Nhưng túm lại 1 câu " không học thì Vứt "
    P/S: Học cũng dăm bảy kiểu học, các bạn SV mùa này đến vất vả vì phải " chạy" ấy nhỉ, tớ thấy nhà các thầy cứ tấp na tấp nập đến thăm sức khoẻ thầy rồi xin thầy cái " pass"... Giá nghe lời đứa bạn đến " thầy " thì có phải là ko bị quả 9 quay ngược môn QH rồi ko ? Đạo đức của cả thầy và trò đều xuống cấp nghiêm trọng..........Và Tôi đang học ĐH trong môi trường thế đấy!
    .....Về " chạy" thôi
  7. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Tội cho bạn , tội cho tôi , tội cho những người không biết chạy nhỉ . Nhưng cuối cùng , đời người ngắn lắm , những kẻ đi chạy kia rồi có ngẩng mặt lên đc nói với đời ta có đc ngày hôm nay là do fấn đấu không . Tớ có thể không bằng chúng nó sau này nhưng tớ chả bao giờ thấy nhục với bản thân về chuyện "học giả " cả !!!!
  8. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết bạn " tội" cho tớ là..."tội" nhầm người rồi. Tớ cũng chả " hiên ngang, ngẩng cao đầu" gì. Cũng muốn " chạy" lắm chứ, bây giờ và kể cả sau này khi bạn đi xin việc, trước tiên người ta xem cái " bằng " của bạn, mà bằng thì do điểm quyết định, chứ có ai đi check xem là bạn có " chạy" hay ko? ( động chạm đến vấn đề này là lại dông dài lắm). Nhưng bạn ạ, sinh viên từ quê lên Thành phố học như tớ, phụ huynh nuôi ăn, nuôi học đã là tốt lắm rồi lấy đâu ra xiền mà đi "chùa thầy" mặc dù tớ cũng muốn lắm. Thời thế, thế thời, thời phải thế mà ! . Nhưng tớ đã quyết định đi cày để " đi thầy " roài.Cũng chả tử tế gì!!!
    Chúc cho những ai " giữ "được mình càng lâu càng tốt, chứ khẳng định là " tôi chẳng bao giờ..."thì tớ cũng nghĩ chả ai dám đâu nhỉ ?Mà có khi như thế người ta bẩu : Hâm !
  9. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , với tình hình hiện nay thì mình cũng noi gương các nước khác hết , đi xin việc họ không chú ý đến bằng cấp của bạn first mà nó hỏi bạn làm đc gì ??? Ai làm đc việc thì sẽ có việc còn không thì nghỉ thôi , kể cả bạn có bằng tốt thế nào mà không làm đc việc thì cũng vậy thôi . Tiếc là nước mình còn mang nặng tư tưởng bằng cấp
  10. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi anh thainguyên001 cái .Nếu anh là chủ tịch HĐQT một tập đoàn lớn và khi tuyển nhân viên cho công ty anh sẽ tron những nhân viên nào sau đây:
    1:Người tốt nghiệp 1 trường ĐH ranh tiếng nào đó
    2:Người tốt nghiêp THPT với lời giới thiệu về bạn thân:Tôi có thể làm được tất cả những gì mà công ty yêu cầu và tôi đã tự học đươc rất nhiều kiến thức từ internet.
    Bạn chọn ai hả thainguyên001?
    Nếu là tôi thì tôi chon người thư nhất .Chẳng ai tin tưởng vào bạn với một lời nói .Có thể ở trường ĐH bạn không học được nhiều như bạn muốn nhưng nó là cơ sở cho một tương lai tốt hợn .Theo tôi học ĐH vẫn hơn.Còn nếu bạn thật sự giỏi bạn không có bằng ĐH bạn muốn thành đạt thì bạn phải có tiền ,còn những người không có tiền thì sao ....
    Hiện giờ tôi đang học năm thứ 2 hệ cao đẳng Bach Khoa và năm nay tôi sẽ đăng kí thi ĐH .Với 1 tấm bằng cao đẳng trong tay tôi sẽ chẳng làm được gì nhiều ,

Chia sẻ trang này