1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỠNG CỬA VÀO ĐỜI - ĐÂU CHỈ LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thainguyen001, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói vào Đại học chưa hẳn là cái điứch cuối cùng.Điều đó chỉ có 1 phần đúng,vì với thực tai xã hội Việt Nam hiện nay 1 người ko có bằng cấp gì liệu có dễ dáng trong việc tiến lên ko.Yêu cầu chọn nhân viên 1 công ty nào đó ,1 yếu tố đặt ra đầu tiên là văn hoá ,bằng cấp.
    Với mọi người thì mình ko rõ,nhưng với mình nhất định phải là Đại học.Hãn hữu lắm,nếu chẳng may năm nay có trượt ,phải cố gẳng ở năm sau,Cao đẳng cũng đí,mình ko thể ở nhà.Nghĩ đến chặng đường phía trước mà lo quá,ngày thi sắp đến rồi mà kiến thức thì vẫn cứ chạy nhảy khắp nơi.ÔI,...CHỉ biết cố và cố mà thôi,phải tự tin lên,lạc quan lên...
  2. dohoanganhtn

    dohoanganhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ĐH không phải là cái đích cuối cùng nhưng là con đường ngắn nhất đẹp nhất để đi đến hay biết đến cái đích đời mình!
    Thực ra nếu đi học mà chỉ để kiếm cái việc làm thì chết luôn cho xong(ba mẹ mình chỉ làm ruộng thôi vẫn sống, các anh chị mình trước khi đi học cũng làm ruộng và mình cũng thế, nhưng được đi học đúng là cơ hôi để làm người tốt tốt hơn, đó mới là mục đích đi học, còn ngày kiếm hai bữa cơm đút miệng thì có sức khoẻ, chịu khó một chút vẫn có thể sống tốt sống chân chính thanh thản mà....,) Đỗ ĐH= được học tiếp học cao hơn, có nhiều điêu fkiện giao luuw tiếp xúc hơn, nâng cao nhận thức hơn(cái này tuỳ...có thể về khoa học hoặc về cuộc sống...)... Nói chung là có thêm quãng thời gian để sống lãng mạn, để có những kỹ niệm thơi thanh niên thật đẹp,.... Nói chung theo mình đỗ được thì mình sẽ có cơ hội hơn trong cuộc sống, trong chính cái gọi là "số phận" của mình!
    Còn khi đã gắng hết sức rồi mà trí tuệ mình hay hoàn cảnh của mình không cho phép thì đành chịu vậy thôi. Còn mình nghĩ ngành nào nghề nào học đâu khong quan trọng mà cái quan trọng là làm tốt, THẬT TỐT những nhiệm vụ trong vị trí mà mình đang đứng đó mới là điều quan trọng nhât!
    Tóm lại, đại học là một con đường mà ai có khả năng, có điều kiện thì nên luạc chọn, nói cụ thể hơn là, được học tập là một hạnh phúc nhưng hạnh phúc hơn cả là ta được học và học được ở nhiều môi trường để luôn cảm thất mình hạnh phúc!!!
    CHúc mọi người đạt được ước mơ và thành công với con đuờng chân chính mà mình đã chọn!
    BIBI
  3. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Bé mà biết nghĩ ghê , ở chỗ nào đấy , cho tớ làm quen với

Chia sẻ trang này