1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngượng quá ... nhưng không hỏi thì bao giờ mới đẹp lên được :)) Tẩy sẹo ở chân ạ :D

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi fcbayernmunchen, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Sẹo màuđể lâu thì tớ nghĩ bôi gì lên cũng khó lành lắm, hồi trước tớ bị bỏng ống bô ở gần mắt cá chân, sẹo to đùng. Tớ rình lúc nó lên da non ngày nào cũng giã nghệ tươi chà đi chà lại, bây giờ chẳng nhìn thấy gì nữa
    Được girlie sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 29/04/2006
  2. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    oé hồi tớ đi chơi miền tây bị mũi cho mấy chục đốt làm kỷ niệm giờ vết thâm đầy chân xí kinh khủng, bạn nào bít thuốc/kem nào công hiệu magic thì cho tớ tên cụ thể đi tớ xức kem nghệ mà vô dụng !
  3. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Tớ dùng thủ pháp nghệ như bạn gì ở trên ý.
    Bẩn tay chân một tí, nhưng phải lúc lên da non.
    Tớ tuần này bị sao ý, muối cắn nhìu ơi là nhìu. Rình bôi rồi, nhưng vẫn chưa hết
    chắc phải một thời gian.
    Còn tớ hỏi là hỏi các vét từ xa xưa ấy, huhu.
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tất cả các bác trong tu bic này đều giống em rồi kem tẩy sẹo vô dụng, chỉ cần bác sĩ mát tay
  5. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Lần trước girlie thấy trong pharmacy quảng cáo loại serum chữa sẹo mà bị lâu rồi đấy, Ko biết tác dụng ra sao, triple thử vào tham khảo xem
  6. hafini

    hafini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Contractubex em cũng dùng rồi! Chả có tác dụng gì! Bôi suốt cả nửa năm, sẹo chẳng mờ đi, chỉ thấy tay lúc nào cũng hăng hăng mùi hành tây hành củ - đến khiếp!
    Cả cái ông bác sỹ ở viện 108 em cũng đến rồi nữa... Nhưng sẹo của em không phải sẹo lồi, là vết khâu hậu quả của việc cả miếng kính rơi vào nên không là được, không băng bó gì được, chỉ có khâu lại. Em cũng khâu, cũng kiêng khem cả năm trời, cuối cùng đâu lại hoàn đấy. Xấu vẫn hoàn xấu, sẹo vẫn hòan sẹo
  7. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là vô vọng hả các bác
  8. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chân em ko 1 tì vết của muỗi - em thề đấy. nhưng chốt hạ bằng 1 ngã, 1 bỏng bô, 1 sớt axít. Đau khổ!! Cái quả axít kia như 2 con giun đất nằm cạnh nhau, như trêu ngươi em. 3 phong cách như 3 làn da Âu-Á-Phi, em ko biết chiều theo thế nào????
    Ở tai có cái sẹo ko màu, ko mùi, ko vị to bằng 1/2 đốt ngón tay, lí do: bấm lỗ tai. Em đi cắt 2 lần ở BV, nó lồi lại 2 lần. Bác sĩ gọi là U Sơ Chằng (từng bó cơ quện lại, dai như dây thép ý!!) ==> E ko nghĩ tới Tiểu Phẫu nữa.
    Chưa hết, ở tay có cái sẹo (màu thịt lợn) lồi lên to bằng đốt ngón tay, lí do: tiêm chủng!! Bạn em có cái y hệt đi tiêm ở Da Liễu_Nguyễn Khuyến có 1 mũi xẹp liền (100k/mũi). Nhưng em vẫn ko dám đi, vì...sẹo em cũng từ tiêm mà ra mà
    1 vết xước nhỏ cũng "chắc chắn" gây sẹo, dù em bôi nghệ hay thuốc Tây (Madecasol_BS kê)
    Túm lại: E hết thuốc chữa rùi. Bác nào từng tiêm ở Da Liễu trên thì tư vấn em thêm , chứ tiêm là phải kiêng ăn em cũng phân vân lắm
    À, em sống chỉ để ăn thịt bò. Hay tại thừa chất "bò" nhỉ??
  9. dongmonthao

    dongmonthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, túm lại là chẳng bác nào bằng em đâu.

    Tưởng tượng nhé: một người luôn thích mặc váy( trên gối mới thích), quần soọc cũng phải thật ngắn, mà cái đùi thì có cái sẹo dài dài theo chiều dài của đùi luôn( ko hẳn thế thì cũng ko dưới 30cm).
    Nguyên nhân của nỗi buồn này là : trèo cây( cây cao tầm..... gần đến tầng 3, khoảng 6-7m là ít đấy) ---> ngã gãy xương đùi và 2 cánh tay. Mổ lần thứ nhất để đóng ốc vít nối xương thì vết sẹo là 1 vết dài, nhưng may ko bị lồi (tìm mua các loại thuốc bôi chống xẹo đấy chứ). Lần thứ 2 là mổ để lấy ốc vít trong xương ra (rạch theo vết cũ), vết sẹo sau đó mở rộng hơn,nhờ bôi các loại thuốc và ăn kiêng nên xẹo ko lồi lắm nhưng nhìn vẫn ghê hơn lần 1. Mà có phải chỉ mỗi vết dài sẹo đâu,còn vết chỉ khâu nữa chứ,nhìn cái sẹo như con rết ý.
    Đã tính đến chuyện đi thẩm mĩ rồi nhưng người ta nói cũng ko thể hết đc cái sẹo to và dài như thế (sẹo to và dài tốn nhiều tiền nữa).
    2năm rồi em cũng hết ngại, vẫn mặc váy,soọc ngắn, đi bơi. Tự tin hơn nhiều rồi. Hì, chỉ có thi thoảng những ánh mắt nhìn theo rồi thì thầm thì cũng hơi "bực" tẹo thôi .
    Khó khăn nhất là đi bơi đấy các bác ạ. Nguyên cái sẹo hiện ra mà.
    Phù.........!!!!!!!!!!! Chưa bao giờ nghĩ là sẽ kể chuyện này ra với mọi người thế này.
  10. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Bác có thể vui được rùi đó, vì bác cũng vẫn chưa bằng em đâu ạ. Em có cái sẹo to đùng kéo dài từ khuỷu tay cho đến ngang sườn trên rốn tầm 5-6 cm cơ, chiều rộng tầm 4cm ở cánh tay và 2cm từ nách trở xuống (như thế này đã là qua phẫu thuật rồi đấy ạ), còn về "chiều sâu"chắc cũng khoảng 3mm. Buồn lắm các bác ạ, đây là dấu tích từ vụ bỏng nước sôi từ hồi 2,5 tuổi của em(là do "người lớn" lơ là trong khi trông nom em đó ạ, huhu). Mặc dù đã được phẫu thuật 2 lần, 1 lần ngay sau khi bị bỏng, và lần thứ 2 cũng đã cách đây mười mấy năm nhưng bây giờ em cũng chẳng thấy mình có hi vọng gì đến bao giờ đó "cắt bỏ" được hết cái sẹo này đâu. Và thế là em vẫn "cam chịu" suốt từ đó cho đến giờ chỉ mặc áo tay dài và cùng lắm là tay lỡ, chứ ko bao giờ mặc áo cộc tay khi ra ngoài đường cả. Nhiều lúc cũng thấy buồn và tủi thân ghê gớm, chỉ vì cái sẹo đáng ghét này mà em phải từ bỏ việc được "diện" bao nhiêu mẫu quần áo đẹp:áo/váy cộc tay, 2 dây, sát nách... Chán lắm cơ, chỉ mặc ở nhà thôi, nhiều lúc ao ước giá như mình có thể mặc tự nhiên như thế khi đi học hay ra ngoài đường thì tốt biết mấy, vậy mà...
    Thế đấy, thực ra em thấy topic này từ lâu rồi, nhưng hôm nay vào mới thấy một bạn có "hoàn cảnh" gần giống mình nên tự dưng lại muốn chia sẻ cùng mọi người, chứ thực ra từ đầu em cũng chẳng có ý định post bài ở đây đâu, nhắc đến lại thấy "hơi hơi" buồn.. Thực ra thì bây giờ em cũng quen quen rồi, cứ khi đi mua áo là "tự động chỉ ngắm" những áo có tay lỡ trở xuống thôi, còn những loại áo ngắn tay khác dù có đẹp đến mấy tì cũng đành phải "lơ" thôi..
    Ko biết bạn autumn85 có sẹo ở chân to đến cỡ nào, nhưng tớ cũng phục bạn về cái khoản tự tin mặc váy ngắn lắm đó, tớ cũng chẳng biết tớ có nên học bạn ở khoản này ko nữa, nhưng có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ làm được như bạn đâu. Hồi trước nhiều lúc cũng thầm hỏi tại sao mình lại "xúi quẩy" đến thế, cũng buồn và cảm thấy "thương" cho bản thân quá, nhưng cuộc sống mà, biết thế nào được, phải chấp nhận thôi, và có lẽ cũng quen thật rồi..
    Được bluenights sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 09/05/2006
    Được bluenights sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 09/05/2006

Chia sẻ trang này