1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguy cơ bị cáo tỏ tình, làm sao bi giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi holyphoenix, 18/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Yêu hay ko yêu nói 1 câu
    Nhanh nhẹn
    Còn tìm thằng khác
  2. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    tưởng yêu hay kô thì nói
    kô trả guốc mẹ về chứ
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa hồi SV mình thich một em , em ý cũng thich mình ... hai đưa đi với nhau âu yếm quan tâm cứ như yêu nhau từ lâu lắm rồi .... nhưng mình cũng chả tỏ tình tỏ tang gì hết ....
    Đến lúc hè ... e nó về quê mình ở nhà ngoài này ( mình HN mà ... ) e nó chịu ko nổi tở tình tỏ tang mình trước ... lúc đó mình đã làm cái việc mà bây h mình nghĩ lại vẫn thấy mình hay :
    Mình nhìn sâu vào mắt em nó thật dịu dàng đến từng phút giây rồi nói : " có những điều anh ko nói ra nhưng anh tin là Linh sẽ hiểu anh mà ... "
    Ặc kết quả là cả em nó và mình suớng âm ỉ cả tháng hè , hết hè e nó lên HN hai đứa quấn như sam luôn ...
    Đôi lúc hai người yêu nhau rồi thì chỉ bằng ánh mắt , cử chỉ hành động và sự quan tâm là đủ hiểu , ko nhất thiết phải nói ra ... thế nó mới sướng ... cứ vườn nhau mãi như con mèo vườn cuộn len luôn ý ...
  4. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    thế kết thúc của câu chuyện là thế nào hả bác, 2 người chia tay khi vẫn chưa ai tỏ tình à? hay là một kết thúc có hậu hơn
  5. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc là con mèo đi bắt con chuột, cuộn len thì đi tìm que đan
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Quá khứ rồi bác ạ , chuyện của 3 năm trước , h nghĩ lại thấy mình khờ , sến but lúc đó thế lại hay ... ra trường em nó về xây dựng quê hương hai đứa tự chia tay vì cách biệt địa lý quá ...
    Bản thân e cũng thực dụng thích yêu người ở HN cho noá gần ...
    Cơ mà đúng là từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc ... tuyệt nhiên em ko bao h tỏ tình but cái lúc đã gắn bó vào rồi thì nói anh yêu em trơn tuột ý mà ... nịnh nọt dỗ dành mấy câu như thế lúc ấy có chết ai ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 18/06/2008
  7. bear2890

    bear2890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thích thì cúi đầu e thẹn, anh có vợ con rồi em ạ.
  8. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    cáo: anh ạh em có một chuyện ko bit có nên nói hay ko?
    hay anh ạh nếu một ngày nào đó có 1 ng con gái nói ui anh thì sẽ ntn
    Gà:em ạh ,em hok cần pải nói.anh hiểu em mun nói điều gì mà..anh bit ................?? ac
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Con zai bi h càng ngày càng pó chiếu ...có mỗi cái việc tán gái rồi chủ độg tỉnh tò thôi mà cũng phải lém choẹ ...
    Có yêu thì nói rằng yêu ,chả yêu thì nói 1 điều cho xong .. việc gì phải suy nghĩ nư đi oánh trận thế cho mệt ...ko tỏ tìh nhanh ,thèng khác nó cướp mất ...đến lúc ấy mí đấm ngực trách thân
  10. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tính cả thèm chóng chán thì ko phải trị được bằng cái chiêu cứ nhất quyết "câm nín" của bác đâu ạ. Cái chính là trg quá trình yêu bác xử lý thế nào để em í ko chán í chứ. Mà cả thèm chóng chán cũng đôi khi dẫn đến việc "ah thằng này dở hơi à sao cứ câm như hến, chán lắm rồi chị cho té luôn"
    Con gái dù sao cũng cần 1 sự chắc chắn mà bác
    Em mà cứ kiểu lập lờ ko rõ ràng là em cho đi luôn

Chia sẻ trang này