1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguy cơ đồng hoá

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nguy cơ đồng hoá

    Các bác các anh các chị có thấy là box Nhạc TRỊNH càng ngày càng giống với box Tâm sự không? Một tỉ những bài tâm sự đưa lên ở hầu khắp mọi tô bích, disregarding tô bích ấy đang nói về vấn đề gì của Nhạc TRỊNH. Thê thảm nhất là Nhật ký ngắn, tiếp đến là Có khi nào cảm xúc nhạt phai, zồi là Chuếnh choáng hơi men...

    Nhật ký ngắn và Có khi nào cảm xúc nhạt phai từng ngày từng giờ được bồi đắp bởi những tâm sự từ trên trời rơi xuống... không biết phải hỏi han thế nào, an ủi như thế nào cho phải. Đành rằng box Trịnh hân hạnh là bến đỗ của mọi nỗi niềm, nhưng những thành viên tham gia chia sẻ những niềm riêng ấy, phải chăng nên nghĩ chút gì cho box Trịnh? Box Trịnh không phải là nơi để trưng bày nỗi buồn, càng không phải là nơi xử lý tiêu hoá nỗi buồn, nó chờ mong ở các thành viên những gì hơn thế... Lys biết rằng viết như thế này có thể sẽ làm nhiều người giận, vì những nỗi niềm, tình cảm của họ viết ở những nơi này là rất đỗi thiêng liêng. Ranh giới giữa chữ "nên" và "không nên" ở đây mong manh và chủ quan lắm, có những bài viết vô cùng xúc động đối với lys, như của yesterday_once_more, duong_chieu_la_rung, và còn rất nhiều người khác, nhưng cũng có những bài quả tình... rất đỗi lạc loài. Thương lắm những bài viết như thế, nhưng cùng nên thương giùm cái thân box Nhạc TRỊNH...

    Chuếnh choáng hơi men thì càng ngày càng giống với một topic của box Sở thích, trong đó bao gồm cả những sản phẩm ô uế của một bữa nhậu một cách quá vô tư và khiêu khích, thậm chí nhiều người coi đó là một thành tích đáng để khoe khoang. Điều đó nên chăng cho box Nhạc TRỊNH, một nơi đáng ra để ca tụng CÁI ĐẸP, sự thanh khiết, hướng thiện và tài hoa?

    Xót thương cho box Nhạc TRỊNH những ngày gần đây, hôm nay lys thấy đã đến lúc phải lên tiếng thức tỉnh cho những topic này, và cho cả box Nhạc TRỊNH nói chung. Hãy vì một box Nhạc TRỊNH khoẻ khoắn, lành mạnh, trí tuệ, và tràn đầy tình yêu...
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Những điều Lys muốn không hề khó thực hiện , nếu như box thay đổi quan điểm về cách điều hành .
    Bớt cực đoan đi , ví dụ như những bài xưng hô thân mật thì lại cho đó là không tôn trọng thành viên khác - Xoá .
    Hễ có gì đó vui vui , thoải mái thì lại bị xoá ...
    CÒn bên cạnh đó , những bài chỉ có thể hai người hiểu với nhau , những bài triết lí suống , ông cụ non thì lại được chấp nhận .
    Riết rồi sinh chán .
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc thấy mọi người đòi hỏi quá, 9 người 10 ý, người thích thế này người lại thích thế khác, Mods làm sao có thể làm làm hài lòng hết được. Xây dựng box cũng chẳng phải là trách nhiệm của riêng ai, nếu mọi người cùng bắt tay xây dựng box, những chuyện lặt vặt cũng không ai chú ý làm gì, chỉ mong mọi người đừng nghĩ Mods phải làm thế nào để vừa lòng mình, đừng than thở về tình hình hay người này người kia mà hãy nghĩ mình đã làm gì cho box ấy.
    Xitrum cũng không làm gì được cho box, nhưng thấy vậy cũng mạo muội vài dòng, có gì không phải mong thông cảm.
    Nhắn chị : lại một ngày buồn và trăn trở nữa rồi, giờ này chị đã dậy chưa nhỉ? Một ngày "không" như mọi ngày nghen chị, còn "không như" thế nào thì cho chị tưởng tượng đó.
  4. Cuoicungchomottinhyeu

    Cuoicungchomottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao ban lys nói đúng thế không biết. Đôi khi tôi vào đây chỉ để tải nhạc Trịnh về máy. Còn đọc hay góp ý kiến gì đó chỉ sợ bị chửi như trong topic --->Dân nghe nhạc Trịnh thực sự đang ở đâu <-- ấy. ---->Những lời lẽ không làm Trịnh hài lòng. Chắc chắn Trịnh Công Sơn sẽ rất buồn nếu Ông đọc được nhưng dòng đó. Chúng ta đang tôn vinh nhạc Trịnh hay cãi nhau về nhạc Trịnh đây.
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tại sao vậy . Tôi nghĩ đó là điều bình thường mà thôi .
    Box này đã được một cái tiếng và cái danh hơi lớn .Nó vang rộng rồi . Thành ra nó thu hút càng nhiều người vào . Mà đã có nhiều người thì bắt đầu có nhiều sự tư duy khác nhau .
    Trước hãy nói rằng nghe nhạc của Trịnh để hiểu rõ , để cảm nhận rõ rất khó . Và thêm nữa mỗi người có một cách khác nhau để hiểu để nhận và nhiều thứ khác nữa về Trịnh .
    Mọi thứ đã trở thành cộng đồng thì khó mà theo một sự chung tất cả . Chỉ cố gắng theo một hướng nào đó mà thôi , có gắng không chệch đi khỏi cái hướng đó . Nhưng đâu có thể .
    Thêm nữa nói nhiều cũng hết . Hiểu nhiểu rồi cũng đến vậy . Trịnh chỉ còn mỗi sự cảm nhận .Mà sự cảm nhận này lại rơi vào từng tâm trạng , từng lúc khác nhau . Khó có thể nhận thức nó như một lúc đầu và như mọi lúc với nhau . Thành ra mọi thứ đến vậy mà thôi .
    Những người quản trị cứ làm công việc của mình thấy nó cách xa quá thì nhắc nhở chỉnh lại . Chứ không thể bắt ép theo thế này theo thế khác được .
    Hết chả nghĩ được gì nữa .
  6. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với lys, dù sao cũng phải đứng ở vị trí của người lãnh đạo để nhận thức vấn đề.Tôi cũng chỉ là thành viên , với những topic, lys đưa ra, vẫn biết như thế là "Xót thương cho box Nhạc TRỊNH những ngày gần đây" , nhưng lys à, đó cũng là nét đặc trưng rất riêng cho box ta đó thôi, những điều này, hiếm khi thấy ở các box khác... Có phát triển được box khong còn tuỳ vào ý thức của thành viên nữa chứ, mà ai thì cũng có tính cá nhân...
    Thôi thì, ...gắng vậy, cũng một mục đích chung để box Nhạc TRỊNH, một nơi đáng ra để ca tụng CÁI ĐẸP, sự thanh khiết, hướng thiện và tài hoa ?
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bé con đã động viên lys... Đi tiếp...
    Gửi deathchuck: Box Trịnh trước kia không cần nhiều "vui vui thoải mải" nhưng vẫn đầy trí tuệ và tình yêu. Lys chưa hề đụng đến những bài viết nghiêm chỉnh của deathchuck, ngược lại rất khâm phục DC qua những bài viết đó. Những bài viết của DC mà lys đã chỉnh sửa, là do đã thoải mái quá mức, ảnh hưởng không hay đến box Nhạc TRỊNH, theo nhận định của lys. Đất có lề, quê có thói, box Trịnh không giống như box Huế, càng không phải box Những người thích đùa.
    Gửi Cuoicungchomottinhyeu: Box Trịnh không chỉ có file nhạc và chửi nhau đâu. Mời bạn ghé qua topic Mục lục, sẽ thấy thêm nhiều điều thú vị.
    Gửi vothuong2612: Cảm ơn đã chia sẻ với lys. Người ta chẳng thể ngăn được dòng sông mà chỉ có thể lái dòng chảy của nó. Lys hiểu điều đó và đang cố gắng khơi dòng, vì ở khúc này có nhiều nỗi buồn tù đọng quá...
  8. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Đi cố lên, phấn đấu rồi tới đâu ? Hãy để nó như cũ đi ... ấy là cuộc đời vốn không thể khác phải không bạn lys, thế là vui rồi .
  9. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em biết chị lo lắng.Nhưng điều đang diễn ra hiện nay là điều tất yếu, và việc đưa box ra khỏi tình trạng này cũng là điều tất yếu, vấn đề là chúng ta sẽ tất yếu nó như thế nào ..
    Thật ra, chuyện box đi lâm vào thế bí topic cũng là điều mà mọi người đã biết trước.Những vấn đề đáng đề cập hầu như đã được làm hết rồi.Nhạc Trịnh, tuy rộng nhưng không có nghĩa là vô biên, nói mãi không hết. Từ đó dẫn đến chuyện chuyển sang khai thác mảng cảm xúc và linh tinh một tí là chuyện hiển nhiên.
    Nhưng chị ơi, những người đã từng yêu mến và gắn bó với box này, sẽ không để ngôi nhà tình yêu biến thành ngôi nhà hoang đâu chị.Chị biết không, em đang nghĩ là còn nhiều khía cạnh của nhạc Trịnh với cuộc sống mà chúng ta chưa bàn đến, và cả những hoạt động offline, cũng chưa đủ phong phú để lôi kéo mọi người.Có một điều phải nói là, hình như thành viên mình được cái là lười, lười đọc và tìm kiếm những topic cũ mà em thấy có nhiều topic rất chất lượng.Ai cũng thích vào đọc những mục nào đã được lôi lên sẵn hay vừa được lập ra.(Có cả em trong đó chị ạ, em cũng lười. ).
    Nói tóm lại, tương lai của box thế nào là tùy thuộc vào chúng ta, những thành viên box Trịnh và những người yêu mến Trịnh.Chúng ta sẽ cùng nhau sửa sang ngôi nhà tình yêu nào !
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì phải có ý kiến mất thôi, mặc dù chả muốn chút nào. Dưới mắt 1 người quản trị box, Mod phải làm sao để box luôn tồn tại theo đúng mục đích đã đề ra từ khi lập box. Tồn tại mới là khó, và tôi phải công nhận các Mod của box Trịnh là những người có chính kiến, có tâm huyết.
    Nhưng, lại nhưng, có phần khắc khe quá không? Nếu thoe như Lys nói, những tâm sự gần đây quá nhiều, khoến cho box gần giống như box Tâm Sự, và có cả những tâm sự không biết hỏi han thế nào... Thế thì đừng hỏi han! Hãy cứ để nguyên đấy. Các thành viên yêu box thế nào, tin tưởng ở một mái nhà thế nào thì họ mới trút hết những tâm sự, những buồn vui của họ vào đây. Nếu như những điều đó cũng làm cho các Mods khó xử vì thấy nó lạc loài, thì xin lỗi, chắc không ai còn dám tâm sự nữa. Và cái topic Nhật Ký ấy sẽ bị trôi luôn.
    Còn chếnh choáng hơi men à? Lys có đọc và thấy được đó là những gì người ta viết về rượu, về say... túm lại nó cũng là cảm nhận riêng của từng người về cái sự chếnh choáng ấy. Có thể trong lúc này có rà trúng đài của nhiều người và họ dựa vào nó mà "moi móc" lòng dạ mình ra thế thôi.
    Đồng ý box Trịnh là nơi ca ngợi cái Đẹp và cái Đẹp ấy nó có giới hạn của nó Lys biết không? Nếu chỉ làm theo những gì Lys nói thì sớm muộn gì box Trịnh se rơi vào tình trạng BÍ và không còn gì để nói nữa. Vì khi viết một bài viết, thành viên sẽ phải nghiền ngẫm xem viết thế này có lạc loài không, và có đáng để Mod hỏi han, chia sẻ không?
    Bớt cực đoan một tí đi Mod à. Rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Hãy cứ để box là bến đỗ của những tâm hồn đi. Làm theo đúng quy định đã là tốt rồi.
    Buồn ngủ rồi, ngủ dậy viết tiếp.

Chia sẻ trang này