1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguy cơ tan vỡ, làm thế nào bây giờ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roimaithucgiac, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roimaithucgiac

    roimaithucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nguy cơ tan vỡ, làm thế nào bây giờ!

    Em là cô gái Bắc Ninh rất xinh xắn, tuy nhiên cuộc sống bắt buộc em phải bươn trải từ rất trẻ, em rất đam mê kinh doanh, đã làm ra được rất nhiều tiền, tuy nhiên cuộc sống vẫn không mang lại được cho em cái gọi là tình yêu. Rất nhiều người đến với em, nhưng em không thấy có bất kì cảm xúc nào cả, với ai em cũng thấy chán, không nghĩ đến truyện tình cảm.
    Tôi là người cũng tương đối về mặt hình thức, có chút thành công nho nhỏ trong công việc, cuộc sống nói chung chỉ tạm ở mức độ ổn định, tuy nhiên tôi luôn tự tin vào khả năng của mình có thể mạng lại một cuộc sống tốt đẹp hơn ở trong tương lai, thực tế tôi cũng chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, kiến thức, cùng một chút khả năng của bản thân. Bản thân tôi cũng đã từng yêu, tuy nhiên chẳng hiểu sao không người con gái nào có thể khiến tôi được yêu say đắm, được vì người ta mà có thể vượt qua khó khăn, hi sinh vì cái gì đấy. tóm lại tôi chưa bao giờ có cảm giác yêu hết mình, yêu thực sự. Tôi nói hơi dài như vậy để mọi người có thể hiểu qua về tình cảnh của tôi.
    Tôi gặp em một dịp rất tình cờ, sau buổi gặp ấy hai đứa cùng hẹn nhau đi chơi, buổi đi chơi đầu tiên mang lại cho tôi một ấn tượng về em, cảm xúc ngày một dâng trào, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, nhắn tin gọi điện thường xuyên hơn, cho đến một ngày em mệt, tôi xuống ngồi cả buổi chiều ở nhà em, chỉ xem ti vi, vì em năm ngủ. Đến lúc em thức dậy, em nắm tay tôi, cả hai không nói gì nhưng bấy nhiêu cũng đã thổ lộ tình cảm của mình rồi, thế nhưng HP cũng thật ngắn ngủi, chỉ được mấy ngày sau em nói đó chỉ là cảm xúc bất chợt, tất cả qua đi như cơn gió thoảng, tôi vẫn xuống nhà em chơi, vẫn như ngày xưa, chỉ có điều lúc này tất cả đều đã biết tôi yêu em. Thời gian gần đây chúng tôi đã vui vẻ trở lại, tôi cũng đã biết được rát nhiều khó khăn trong cuộc sống của em, có rất nhiều điều ngăn cản chúng tôi đến với nhau, nhưng tôi không quan trọng, tôi động viên em cùng nhau vượt qua.Chúng tôi lại bày tỏ tc một lần nữa. Và thực sự lần này cả hai đều cảm thấy rất HP. Tuy nhiên thật tiếc rằng em có những khó khăn em không vượt qua được, cs của em đã khổ từ bé, em không muốn sống một cs không đảm bảo về mặt tương lai,em muốn tôi phải hứa lo cho em một cs tốt trong tương lai, muốn tôi phải cưới em, tất nhiên những điều này tôi có thể làm được, nhưng chỉ là trong tương lai, không phải hiện tại , thế là tc của chúng tôi trở thành rắc rối, cứ ở lưng chừng( em bảo em sợ phải yêu tôi), dĩ nhiên điều này mang lại rất nhiều mệt nhọc. Bản thân em cũng muốn yêu tôi( em còn bảo tôi hãy lạnh lùng với em một chút, quan tâm em ít thôi, vì em thích mẫu người con trai như vậy, em bày cho tôi cách để củng cố thêm ty của em dành cho tôi ), nhưng em lại sợ. (Nhiều lúc tôi cũng thấy rất mệt mỏi muốn thôi không yêu em nữa, không nhớ em nữa, nhưng tôi không thể, vì tôi rất yêu và thương em, nếu chỉ yêu thôi thì tôi có thể đủ bản lĩnh để rời xa em, nhưng tôi rất thương em, tôi muốn mang lại HP cho em. ) Chính vì điều này mà chúng tôi cũng cãi nhau không ít lần. 20-10 tôi tặng em một bông hồng thật đẹp, tôi phải đi tìm đúng gần 1 tiếng đồng hồ để tìm mua một bông ưng ý( vì đây là bông hồng đầu tiên tôi tặng cho em) hôm đấy chúng tôi đi chơi rất vui vẻ và HP.em rất thích bồng hồng này, em về nhà lấy băng dính dán vào cho đỡ rụng và ngồi ngắm nó cả tối.Tuy nhiên đến hôm sau chúng tôi lại có truyện cãi nhau( chán nhỉ) cãi này là lỗi do em.Xin nói thêm là, mỗi làn đi chơi chỉ hai đứa không thì em rất tc, chúng tôi đều cảm thấy rất HP. Tuy nhiên ở cùng nhà với em, là cô em kết nghĩa, em thấy thương cô bé này, đi đâu cũng đưa đi theo, mà thật lạ cứ có người thứ 3 bên cạnh 2 đứa là em lại nói linh tinh( em bảo không muốn ai biết được tc thật của mình, em hay che dấu lắm). Đến hôm qua chúng tôi lại hẹn nhau đi chơi, nhưng chỉ có một việc nhỏ thôi, dẫn đến hiểu lầm nhau-> lại cãi nhau( nt đến hơn 3rưỡi chỉ để tranh luận, mết mỏi hết sức), em nt lại cho tôi bảo em thấy không nên tiếp tục tc này nữa. Vấn đề là cả sáng này tôi ngồi thấy thương em hết sức.Không thể quên được em. Tôi biết tính cách của em, lần này có vẻ nguy lắm rồi, các bạn có cách gì giúp tôi cứu vãn được tình thế này.
    Lúc này tôi suy nghĩ cũng nhiều lắm, nên nghĩ đến đâu viết như vậy, hi vọng các bạn hiểu rõ tình cảnh của tôi, đưa ra cho tôi cách để cứu vãn được tình yêu của mình, xin cảm ơn các bạn.
  2. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nói thì hơi buồn, nhưng cô bé này có vẻ hơi thực dụng quá, mà thực dụng hay thực tế thì cũng không phải là không tốt, vì bây giờ đau khổ vì tình yêu thì nhiều, nhưng đau khổ vì ăn đói mặc rách sống nhà thuê còn nhiều hơn, ấy là tớ cứ nói quá lên thế, nhưng những ai đã đi học xa nhà hay thoát ly lên thành phố là thấm cảnh sống long đong lận đận đó lắm ....
    Mà như lời khổ chủ nói, thì hiện nay chú chưa phải đại gia, mà có thì phải trong tương lai cơ.
    Yêu và thương thì đẹp rồi, nhưng chú có kế hoạch hành động trong thời gian ngắn từ 1-2 năm chưa, để đảm bảo là một chỗ dựa đáng tin cậy về mặt kinh tế, chứ còn về tinh thần thì chắc chú dư rồi.
    Trả lời câu hỏi trên với cô bé đó đi, rồi cong lưng ra mà làm
    Chúc chú may mắn !!!
  3. roimaithucgiac

    roimaithucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là cô ấy có thực dụng, tuy nhiên không vì thế mà cô ấy vì tiền mà hi sinh như nhiều người khác. Cô ấy cũng có nhiều người theo đuổi, có tương lai rõ ràng, nhưng cô ấy không ưng, vì đơn giản cô ấy không yêu họ. Cô ấy thực sự hay lo lắng về tương lai, sợ khổ ( đến nỗi bây giờ còn đang xây nhà riêng ở bắc ninh, vì theo cô ấy nói phòng lúc sa cơ lỡ vận, còn có chỗ nương thân ), tuy nhiên cô ấy không phải phụ thuộc vào đồng tiền, nhiều khi tiền đến tay cô ấy cũng không thèm. Vấn đề là ở chỗ, nếu chúng tôi vẫn bình thường thì có lẽ tc sẽ xoá đi mọi sự lo lắng của cô ấy về tương lai, tuy nhiên hiện tại đang gặp trục trặc như vậy, không biết phải làm thế nào để cô ấy hiểu nữa.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Xây đc nhà ở BN thì có j mà nghèo nhỉ? Pó tay Không ra xấu hẳn, chẳng ra tử tế, ẩm ương kiểu này khó chiều bỏ bu.
  5. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bắt mạch bừa 1 cái nhé :
    Cô ấy đang lựa chọn, một bên là chú + chút tình cảm ( có thể là tình yêu) + một áp lực của mưu sinh ( vì hiện tại có vẻ là cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn chú ), 1 bên kia có lẽ là một gã trai đã thành đạt nào đó, có nhà cửa và sản nghiệp đàng hoàng, cũng có thể là một đại gia nhiều tiền thiếu tình cảm, biết đâu.
    Và tự cô ấy day dứt vì phải đắn đo, lựa chọn, khiến cho tình cảm của cô chú có vẻ mâu thuẫn một cách khó hiểu
    Check đi nhé, rùi lên đây bàn tiếp.
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Giá như bạn gái bạn cảm nhận được sâu hơn tình cảm của bạn thì có lẽ cô ấy không xử sự với bạn như thế. Chỉ cần cô ấy nghĩ cho bạn nhiều hơn là nghĩ cho bản thân cô ấy một chút thôi... thì chuyện tình của bạn đã thật đẹp rồi.
    Rất tiếc là tôi không tìm ra được lời khuyên nào cho bạn. Chỉ mạo muội để lại vài dòng vậy thôi.
  7. roimaithucgiac

    roimaithucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @langtu0tien: Thực tình tôi không biết rằng cô ấy có còn ai không, có một số truyện cô ấy cũng dấu tôi, tuy nhiên tôi cũng chẳng bao giờ hỏi đến. Có lẽ cô ấy đang lực chọn thật.
    @imissum: hôm qua cô ấy có nhắn tin cho tôi, bảo rằng cô ấy làm cho tôi buồn, cô ấy cũng buồn lắm. Cô ấy bảo tôi đừng nhắn tin cho cô ấy nữa, hãy để thời gian trôi qua, rồi bảo rằng cô ấy chưa có tình cảm thực sự với tôi, theo cảm nhận của tôi, thực sự cô ấy có yêu tôi, nhưng tc ấy không đủ mạnh để có thể đưa cô ấy thoát ra khỏi sự sợ hãi bản thân, đưa cô ấy về lại với tôi.
    Thực sự câu truyện tc của tôi không có gì mới cả, tôi cũng biết cách tốt nhất là chứng tỏ được mình, nhờ thời gian sẽ làm cô ấy thay đổi, ( nếu có thời gian chắc chắn tôi sẽ làm cho cô ấy thay đổi) tuy nhiên hiện cô ấy không chịu gặp tôi, không nghe điẹn thoại, không đọc tin nhắn, vậy phải làm sao đây?
    PS: cám ơn tất cả các bạn đã vào đọc truyện của tôi
  8. Iamgarfield

    Iamgarfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    "Em là cô gái rất xinh xắn, tuy nhiên cuộc sống bắt buộc em phải bươn trải từ rất trẻ, em rất đam mê kinh doanh, đã làm ra được rất nhiều tiền, tuy nhiên cuộc sống vẫn không mang lại được cho em cái gọi là tình yêu. Rất nhiều người đến với em, nhưng em không thấy có bất kì cảm xúc nào cả, với ai em cũng thấy chán, không nghĩ đến truyện tình cảm."
    Tui đọc những dòng ngay mào đầu này đã thấy có chút gì bất ổn, nếu bạn bảo rằng cô ta làm ra tiền, thế thì về vật chất cô ta có thiếu gì đâu mà còn đòi hỏi bạn phải thế này thế kia? Tui nghĩ cô này làm nhà hàng, quen được các đại gia bao bọc rùi, giờ quay sang bạn nhưng lòng thì vẫn hướng về cái túi tiền của các pác kia. Thui, xin chia buồn với bạn vì cô bé này thực dụng wá. Tui cũng là người gốc gác Bắc Ninh đây (cô bé này chắc dân Đình Bảng, Từ Sơn wen buôn bán từ bé nên hám mùi tiền). Tui thấy bạn thì iêu cô í thực lòng đấy còn cô ta thì cứ nửa vời với bạn, thế là không đc rùi. Nếu bạn muốn tìm 1 bến đỗ yên ổn của đời mình thì tốt nhất là giải tán em này đi. Đời này các em xinh xắn, có chút vốn liếng lại tử tế, tốt bụng còn đầy ra đấy, không lo ế đâu bạn ạ.
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến cá nhân: Không nên cứu vãn làm gì. Càng tham gia box này càng thấy con gái tốt ngày càng hiếm. Cũng may là ta quen em từ thưở còn hàn vi.
  10. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Nói dại nhé, tớ có linh cảm cô bé này buôn bán không bình thường (buôn lậu,, v.v.v) sợ không có tương lai, sợ chú này khổ chăng (vì cô này yêu chú nữa).
    Khi đi với cô bạn cùng phòng không được tự tin (có gì đó giấu) thì nói linh tinh thôi, phản ứng bình thường của phụ nữ mà

Chia sẻ trang này