1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguy cơ tan vỡ, làm thế nào bây giờ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roimaithucgiac, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Thế này bác ạ. Trái tim mê muội của cô ấy bảo yêu bác nhưng cái đầu khôn khéo của cô ấy lại không muốn. Tất nhiên là cô ấy không thể nào cưỡng lại được tiếng gọi của trái tim rồi. Vì vậy cô ấy đang tìm cách làm tổn thương tình cảm của 2 người để trái tim cô ấy có thể tan vỡ và khi đó thì cái đầu của cô ấy sẽ không còn đối thủ cạnh tranh cũng có nghĩa là cô ấy sẽ đủ quách tỉnh để nhẹ nhàng cho bác lên đường không tiễn. Bác cần tỉnh táo, đừng nghe theo tất cả những gì cô ấy gà cho bác và cũng đừng để bị cuốn vào những xung đột mà cô ấy cố tình tạo ra một cách khéo léo. Cụ thể như thế nào thì bác phải tuỳ cơ ứng biến thôi. Gặp cao thủ Cáo, không được nó yêu đã khổ, được nó yêu như bác cũng khổ luôn, thật là tội nghiệp cho bác !
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nếu thấy cô bé kia xinh xắn thì trước mắt là phải dụ nàng lên giường quật cho vài bận đã, những thứ lo toan tính toán khác để sau. Lời khuyên chân thành
  3. roimaithucgiac

    roimaithucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @all: cô ấy làm ăn chân chính không có việc làm ăn bất hợp pháp hay gì đâu, chẳng qua cô ấy vất vả từ nhỏ, con gái mà phải chịu khổ, buôn bán một mình cho nên cô ấy sợ cũng đúng thôi, vả lại cô ấy cũng là người có nhiều tham vọng, cô ấy muốn giỏi trong công việc mà cô ấy đã lựa chọn.
    @luckkuck: Có lẽ bác nói đúng, chắc tôi sẽ phải cố nhịn vậy, thực tình tôi rất thương cô ấy, cô ấy rất tốt với mọi người, tuy tính quả thật cũng hơi ghê gớm, nhưng bình thường cô ấy là người tốt. mấy ngày nay tôi cũng không nt cho cô ấy nữa, nhưng thỉnh thoảng cô ấy nt cho bạn bè, lại cứ nhắn nhầm sang máy của tôi, không biết có ý gì không?
    @tdna: cái việc này thì quả thật chẳng bao giờ nghĩ đến cả.
  4. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ công nhận là phức tạp thật! Nhưng như cô gái của cậu thì đúng là khó đoán. Tôi chỉ hỏi bạn 1 câu: Nếu sau này lấy nhau rồi (đấy là giả sử cô ta đồng ý cưới bạn) thì bạn có chịu nổi những điều khó hiểu của cô ý không? Sống với 1 người mà khiến mình luôn lo lắng và không yên tâm thì liêu bạn còn có tâm trí mà phấn đấu công danh nữa không? Những cô gái như thế tôi gặp đã nhiều, thường khiến tất cả những người đàn ông mê muội, vì họ luôn làm cho những anh chàng quay như chong chóng, luôn cảm thấy mình đang đi trong 1 đường hầm dài bất tận, thỉnh thoảng lại loé lên chút hy vọng, để rồi lại như con thiêu thâm lao vào yêu đương và hy sinh. Nhưng thực ra, làm cho người khác phải bận tâm vì mình, day dứt đau khổ vì mình thì không phải là bản chất của tình yêu thật sự, bạn ạ, hãy luôn tỉnh táo, bạn đang ở trong mê hồn trận của cô ấy, hãy cố găng thoát ra đã, sau rồi mới tính là có nên tiếp tục yêu hay không. Tôi tin rằng khi đó bạn sẽ rất sáng suốt, bình tâm, biết đâu khi đó con người bạn sẽ thực sự cuốn hút cô ấy, tình yêu của cô ấy dành cho bạn sẽ chiến thắng những lo toan vụn vặt kia. Tin tôi đi! Chỉ những người tỉnh táo mới tìm được hạnh phúc thât sự của mình.
  5. roimaithucgiac

    roimaithucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé. Thực sự tôi cũng thấy cô ấy quá phức tạp, nếu bảo cô ấy thực dụng thì có nhiều người có điều kiện đến với cô ấy, nhưng cô ấy lại không yeu, ngoài mặt cô ấy hay nói đến vật chất, nhưng trong lòng lại rất thương người, hay giúp đỡ người khác. Cô ấy bảo tôi hiểu cô ấy rất rõ, nhưng thực tế tôi chẳng hiểu gì cả, cô ấy nt cho tôi, bảo em sợ làm anh khổ, vì em rất tham lam, không cam chịu. Có lẽ đây là lời nói thật của cô ấy. Chắc tôi phải tìm đường đi đúng đắn cho mối quan hệ này.
  6. cantimnguoi

    cantimnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bạn nhé. Thực sự tôi cũng thấy cô ấy quá phức tạp, nếu bảo cô ấy thực dụng thì có nhiều người có điều kiện đến với cô ấy, nhưng cô ấy lại không yeu, ngoài mặt cô ấy hay nói đến vật chất, nhưng trong lòng lại rất thương người, hay giúp đỡ người khác. Cô ấy bảo tôi hiểu cô ấy rất rõ, nhưng thực tế tôi chẳng hiểu gì cả, cô ấy nt cho tôi, bảo em sợ làm anh khổ, vì em rất tham lam, không cam chịu. Có lẽ đây là lời nói thật của cô ấy. Chắc tôi phải tìm đường đi đúng đắn cho mối quan hệ này.
    [/quote]
    Chào bạn, tôi có thể nói với bạn một cách rất thật lòng là: nếu bạn thực sự yêu cô ấy , nếu bạn chấp nhận cuộc sống sắp tới và sau này sẽ có nhiều sóng gió, sẽ là những mệt mỏi, đấu tranh, dằn vạn......thì bạn hãy đến với cố ấy
    còn nếu bạn cảm thấy bây giờ đã là mệt mói thì kô nên tiếp tục làm gì bạn ạh (sau này cưới nhau còn mệt gắp vạn đấy chứ) sẽ chỉ làm khổ cả 2, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nên hay khô nên kéo dài cuyện này , vì tình yêu(và rồi sẽ là cuộc sống gia đình) kô phải là chuyện đùa , mọi quyết định đều sẽ dẫn tới một kết quả mà dù muốn hay kô bạn cũng phải chấp nhận, ở đây tôi kô nói đến thực dụng trong tình yêu mà tôi đang nói đến suy nghĩ sáng suốt dể mọi điều đều tốt đẹp cho cả 2 .

    Con gái nhiều mâu thuẫn như cô ấy , nếu bạn chấp nhận là người yêu cố ấy bạn sẽ kô có một ngày bình yên đâu nhất lại là người nhiều tham vọng và giỏi như cô ấy, buớc đầu là đòi hỏi bạn phải đảm bảo cho tương lai của coo ấy , sau này thì lại bảo em thấy anh chưa cố gắng hết sức , rồi anh chưa thực sự yêu em, hay là anh kô bằng nhưng người con trai khắc họ có thể đem lại cuộc sống tốt cho vợ mình còn anh thì chỉ biêt yêu vag thương vợ thôi có làm được gì khắc đâu.....v............v , tôi nghĩ chắc cô ấy đang cân nhắc , đang tính toán , đang lo sợ va quan trọng là cô ấy chưa thực sự yêu bạn.
    Tôi biết bạn là người đàn ông tốt ít nhất là bạn yêu rất chân thành: bạn rất giống chồng tôi : anh ấy cũng rất yêu va thương tôi nên anh ấy rất khổ , bây giờ khi đã trưởng thành hơn tôi trách mình lắm giá như tôi cũng yêu anh ấy như anh ấy đã yêu tôi giá như tôi nghĩ cho mình ít thôi , biết hy sinh cho tình yêu thì tốt biết mấy , người ta chỉ thực sự hạnh phúc khi cả 2 đều yêu nhau chân thành và quan trọng là biết nghĩ cho người mình yêu ,biết hy sinh cho nhau , tình yêu thôi kô đủ phải có cả tình thương và trách nhiệm với nhau nữa chứ cứ mơ hộ như bạn gái bận thì ................kô nên.
    tôi nghĩ đàn ông rất can một cuộc sống gia đình bình yên, chứ suốt ngày mệt mói với mấy chuyênj tình cảm thì làm sao mà phấn đấu được , cuộc sống xã hội có bao nhiêu căng thăng , đỏi hỏi mình phải nỗ lục cao , phải tính táo, một bến đậu bình yên là chỗ dựa vững chắc cho người đàn ông.
    bạn hãy tỉnh táo nhé, tình cảm hay làm cho người ta lú lẫn lắm.
    p/s :cô ấy nhắn tin nhầm vào máy của bạn kô phải vô tình đâu, có ý hết đấy : coo ấy kô đơn giản đâu.
    chúc bạn tìm được hạnh phúc cho mình

Chia sẻ trang này