1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguy hiểm cho ********* vì không cắt bao quy đầu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi trungchi123, 22/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungchi123

    trungchi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    giả dụ như bạn nào hẹp bao quy đầu mà còn chần chừ đi cắt bao quy đầu thì hãy gấp gấp đi khám đi nhé, kẻo để lâu lại tự rước họa vào thân đấy .

    Huhu, sao hôm nay tớ thấy thằng nhỏ nhức quá thể là sao?

    Tớ mới 15 tuổi chỉ 4 tháng nay thôi. toàn bộ năm trước, chú nhóc cứ im lìm lớn lên phổng phao chả mang vấn đề gì cả. Tớ đã đọc một vài thông tin về nó và vô cộng tự hào vì mình chả sở hữu bệnh tật gì, có lại cậu nhỏ của tớ với kích thước và chiều dài chuẩn ơi là chuẩn. Thật đáng hãnh diện và ra mặt với các thằng bạn sở hữu kích thước kém cỏi hơn ấy .

    Ôi, sao khó chịu quá!

    Nhưng bí quyết đây vài ngày, chả hiểu sao thằng nhỏ của mình bắt đầu trở thành “sở hữu vấn đề” . Mình nghĩ là vậy bởi vì nó trở nên thực sự khó chịu, khiến cho mình cũng bị phiền toái và lo lắng thay. Số là không hiểu vì lý do gì nhưng bao quy đầu của thằng nhỏ lại khi không bị rạn nứt bên cạnh .

    lúc đầu, mình cứ nghĩ rằng, mang lẽ do mình luôn tắm bằng xà bông bắt buộc có thể khiến cho thằng nhỏ trở nên khô hanh mà phát triển thành nứt nẻ như thế. Mình cứ âm thầm chịu đựng , một ngày, 2 ngày và mấy ngày gần đây thì hiện tượng ấy diễn ra thường xuyên hơn và sở hữu nguy cơ rất nguy hiểm .



    hầu hết sinh hoạt thường nhật của tớ cứ gọi là “cạnh tranh ” hết biết.

    Ngày ngày trôi qua mà những vết rạn nứt ở bao quy đầu cũng chả hề thuyên giảm đi. Nó lại còn kèm theo thêm những triệu chứng khó chịu khác nữa như nhức rát, xót mỗi khi đi tiểu nữa. Điều này luôn khiên cho tớ cảm nhận tới thấu da thấu thịt vì cảm giác đau tức và các vết rách ngày một phổ biến và lớn lên.

    lúc này, tớ chả còn chuyên tâm làm được việc gì khác nữa. lúc thằng nhỏ bị đau , cả ngày tớ chỉ nghĩ làm thế nào cho thằng nhỏ của tớ khỏi bệnh thui. lúc bị nhức đớn, tớ dường như cảm nhận thấy da chỗ bao quy đầu dầy lên í. Và rồi phần đầu của “cậu nhỏ ” bắt đầu sưng to lên, có dấu hiệu chảy máu, phần da trên bao đầu rách loang lổ làm cho việc đi tiểu rất khó khăn .



    Bao nhiêu là bài vở mà tớ ko thể tập trung được vào việc gì!

    khó khăn và đau đớn là thế, vậy mà mỗi khi thay quần áo là lúc tớ càng nên chịu trận. Chả hiểu sao những chiếc quần jean đẹp đẽ, những loại quần sịp bó… .lại trở thành nỗi ám ảnh tới thế. Tớ giảm thiểu xa nó tự bao giờ và khi nào cũng chỉ độc diễn một kiểu quần đùi cho ********* giảm thiểu bị va chạm vào vải thui. Khổ thân tớ quá, tớ mang lười nhác đâu chứ, tớ đã luôn vệ sinh ********* rất sạch sẽ rùi mừ.



    Và hành trình buộc phải thực hiện cuộc thăm khám “bất khả kháng” …

    Thấy tình trạng bệnh ngày càng trở thành nghiêm trọng cần tớ cũng không dám đi mua thuốc linh tinh về bôi sợ lại phí công và mất tiền oan. Thế là tớ đành bí mật đập con lợn tiết kiệm bấy lâu nay tớ dành dụm được ít tiền và bí mật đi khám nam khoa

    Qua 1 hồi làm cho những thủ tục cần thiết trước lúc vào khám, cuối cộng tớ cũng mò lên được đúng phòng cần nên vào. Được bác sỹ thăm khám 1 hồi, tớ chả dám giấu diếm một điều gì cả. Bác sỹ cứ hỏi các câu hỏi nghi vấn nào về bệnh, tớ cũng đều thành thật trả lời như chưa bao giờ tớ thành thật đến thế. Chính bản thân tớ cũng không hiểu tại sao tớ lại ngoan ngoãn tới thế.

    Tớ ngã ngửa người ra vì kết luận của bác sỹ: các biểu hiện nhức rát, nứt nẻ khó chịu trên là do bạn bị hẹp da bao quy đầu mà ko được xử lý kịp thời ấy . Trời 15 tuổi 4 tháng rùi mà đến giờ tớ mới biết là mình bị hẹp quy đầu cơ. Tớ thật sơ suất, ko kiểm tra ********* , cứ tưởng nó hoạt động bình thường là ổn rùi chứ.



    Qua nhiều xét nghiệm, bệnh của tớ đã được phát hiện ra.

    Tớ chột dạ quá, xin phép bác sỹ vào phòng vệ sinh 1 lát. Tớ đâu có buồn tiểu đâu mà tớ muốn kiểm nghiệm ngay lời bác sỹ vừa chẩn đoán. Ui, đúng rùi, tớ bị hẹp bao quy đầu thật rùi. Bao quy đầu của tớ đúng như bác sỹ kể đã bám chặt vào thằng nhỏ, mang kéo lên được đâu. Trời, dấu hiệu dễ thế mà tớ ko nhận biết đã 15 năm nay.

    Tớ vội trở lại phòng khám và được bác sỹ cho là các cặn bẩn của nước tiểu đã đọng lại và đóng cặn ở ********* và quanh vùng khấc ********* . Chính điều này vẫn gây mùi khó chịu và gây ra các bệnh chủ yếu như nhiễm trùng tiểu, viêm quy đầu , ung thư cậu nhỏ . Bác sỹ cũng đề cập , tình trạng đau , rát, sót, sưng lớn , sở hữu dấu hiệu chảy máu, đi tiểu cạnh tranh nguyên nhân mang thể do bị viêm nhiễm đường tiết niệu.

    [​IMG]

    Cuối cùng tớ cũng bắt buộc “ra quyết định” có thằng nhỏ của mình.

    Qua đa dạng xét nghiệm, tớ được những bác sỹ chỉ định là cần cắt bao quy đầu và điều trị chảy mủ đường tiết niệu bằng thuốc kháng sinh. Dẫu xử lý tiểu phẫu hẹp bao quy đầu muộn nhưng thế tớ vẫn còn may chán. May mà không quá muộn, ví như ko tớ không biết thằng nhỏ của tớ vẫn cần chịu Tác hại nào rồi.



    Giờ tớ đang tranh thủ ngày nghỉ, ở nhà chăm chỉ uống thuốc sau tiểu phẫu .

    Nghe lời bác sỹ, tớ quyết định tiểu phẫu hẹp bao quy đầu. Cuộc phẫu thuật chỉ kéo dài 20 phút và tớ chỉ mất 2h nằm ở bệnh viện là tớ lại về nhà được như thường. Giờ tớ đang tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần nằm nghỉ ngơi, ngoan ngoãn uống thuốc và chăm chỉ vệ sinh thằng nhỏ đúng như lời các bác sỹ đã dặn dò sau cuộc tiểu phẫu này… Hi vọng vật dụng 2 , thằng nhỏ của tớ sẽ đi khỏe mạnh phổ biến lên và tớ lại đi học phình phường.

    Lời nhắn của tớ với các bạn “cùng cảnh ngộ” là: trường hợp như những nhân nào hẹp bao quy đầu mà còn chần chừ đi cắt quy đầu như mình thì hãy gấp gấp đi khám đi nhé, kẻo để lâu lại tự rước họa vào thân đấy .

    ví như bạn muốn mua hiểu rõ hơn về bệnh, hãy trò chuyện với chuyên gia tư vấn của Phòng Khám Nhân Ái. Phòng Khám Nhân Ái làm cho việc tất cả những ngày trong tuần (đề cập cả ngày lễ và chủ nhật) nên bạn sở hữu thể tới khám và điều trị bất cứ lúc nào.Hotline: 043 2969 666 hãy liên lạc sở hữu chúng tôi để được các chuyên gia tư vẫn miễn phí toàn bộ thắc mắc của bạn. Chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này