1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguy hiểm...keep out!!!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ , nhà em vẫn táng như thường, sáng phở gà, trưa gà rán, chiều gà rang...he..he. Có điều toàn tưởng tượng thôi, hix. Thèm thịt gà quá.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Mai cả nhà đi chân gà nướng đê, lâu thèm quá



    And YOU who though I was just only friend........


  3. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí,theo em hiểu thì cúm gà chỉ lây qua đường hô hấp và động vật trung gian như thằng 100d thôi,còn khi chín rồi thì cứ gọi là
    Anh em mình lại uống bo,thằng nào thua thì bị***** hả bác tru,rủ thêm cả mấy thằng nữa tham gia cho hoành tráng,cho nico và vợ của NOK làm trọng tài,he he,NOK nhớ tham gia nhé,he he,để cậu thua tớ còn,lúc đấy thì ngại quá cơ
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  4. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh True ơi cả cả hà nụi này giờ chẳng kiếm ra được 1 hàng chân gà nướng nào cả đâu .. hịc mà cái chợ nhà iem nó còn cấm bán cả trứng gà nữa chứ úi xời quả này cứ gọi là nhịn cơm .. và hết ăn ... vì món ăn chính là gà và trứng giờ nó cấm
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  5. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ợ....ợ.....ợ ! vừa làm bát phở gà xong, ngon vãi linh hồn.
    Sống chung trong một cơ thể với Kuckut
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thôi chết....Biểu hiện rõ rệt bệnh Cúm gà..ở giai đoạn cuối...Liệu cầm cự được đến 21/2 không hả các bác

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."

Chia sẻ trang này