1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguy hiểm quá ! không biết có chết không nhỉ, mình đang bị làm sao ý mà......bối rối wá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jokervip, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jokervip

    jokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm quá ! không biết có chết không nhỉ, mình đang bị làm sao ý mà......bối rối wá

    Dêm về khuya càng lạnh, tuy nhiên mình lại thích một mình ngồi trong bống đêm, có lẽ đối với người khác thì đó là một điều thật lạ lùng nhưng mình thích như thế.
    Mình thích mùa thu Hà nội, một mùa không tràn ngập sức sống như mùa Xuân nhưng lại có những cơn gió mất lạnh hơn cả mùa xuân , không có tiếng chim hót, tiếng ồn ào của nhịp sống mùa xuân mà im lặng hơn vì thế mình có thể ngồi một mình suy nghĩ nhiều hơn, mùa Thu là mùa mang theo nó hương vi buồn, mà theo mình thì đúng là mùa thu buồn thật, không biết từ khi nào mình lại trở nên thân thiết với những gì mang theo nỗi buồn vậy nữa.
    Có lẽ tại mình hay nghĩ linh tinh một mình, cũng hay tự nghĩ ra chuyên để buồn, nhưng nếu cứ như vậy thì đúng là chẳng có gì để nói cả. Mình nhận thấy bản thân đang có sự thay đổi đáng kể, những sở thích của mình không còn như trước nữa, mình luôn muốn tới một nơi và gặp một người, Không biết từ lúc nào, mình đã đưa nó lên thành một sở thích, một ưu tiên hàng đàu nữa, phá hết những quy định của bản thân từ trước tới nay, chắc mình bị làm sao rồi.... Có khi nay mai phai đi khám thôi.
    Có người bảo mình không cần phải khám vì đó là điều hết sức bình thường khi mình bắt đầu lớn, mình cũng không biết phải làm sao đây, khó quá. Mà không biết có ai như mình không nhỉ....
    rấ...t ........b...ối ......r.ố..i


    dong
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi khám đi nhỉ ...Một công đôi việc vừa kiểm tra sức khoẻ vừa kiểm tra được cái khác
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  3. em_mai_la_nguoi_den_sau

    em_mai_la_nguoi_den_sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có vậy mà cũng la ầm lên....
  4. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của thằng cha này buồn cười quá,hình như man mác phải không?đi khám đi.
    When I Look Into Your Eyes.
  5. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị vào bệnh viện TT được rồi đó cha
  6. hd81

    hd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    wow avatar đẹp dễ sợ
    [​IMG]
    Được hd81 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 14/12/2002
  7. jokervip

    jokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay thật lạnh. Thế mà sáng sớm đã phải mò dậy di nộp hồ sơ rồi, chờ suốt từ sáng tới giờ vẫn thành chầu trực lần nữa mới xong, mà cũng chẳng biết có xong được không nữa. Cứ bận rộn thế này thì lấy đâu ra thời gian mà di khám cơ chứ, nhưng chuyện đó cũng không đáng lo lắm, mình vẫn nhìn và nghe rõ mọi thứ nên chắc cũng không nguy hiểm tới tính mạng, còn nếu như mọi người nói là mình có ngô ngố hay chập cheng đôi chút thì mình cũng không phải lo, hi` hi`, có người khác lo cho rồi. Hông phải là mình ỷ lại cho người khác đâu, mà tại vì người ta cứ đòi lo cho sức khoẻ của mình, sao trên đời lại lắm người tốt thế nhỉ.
    nhất là người Hà Nội, hay là những người sống ở HA` Nội, có người nói, họ rất yêu cây xanh, vì thế mà gốc cây nào ở công viên cũng được hai người tình nguyện bảo vệ, mình cũng thích làm thử, có lẽ ở đây ai yêu cây xanh như mình thì... hi` hi`.... đi bảo vệ một cây ở hồ ba mẫu hay công viên lênin nhỉ, mọi người thủ làm một việc có ích coi. Ai đi cùng thì cho ý kiến nha
    dong

Chia sẻ trang này