1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguy hiểm qúa !

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi grinfilldo, 22/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Những mảng tối trong đời sống sinh viên ký túc xá
    Bên cạnh những sinh viên tốt, cố gắng nỗ lực vươn lên trong nhiều mặt, thì xen vào đó, một bộ phận sinh viên sống ở ký túc xá cũng còn nhiều... mảng tối với rượu chè và chuyện trai gái
    Nhậu ?ovô bờ bến?
    Một trong những ký túc xá có tiếng về nhậu là ký túc xá Trường Cao đẳng Q. Nét đặc thù của trường này là, sinh viên hầu hết toàn con em của người đang công tác trong ngành, và khi ra trường cũng chẳng phải lo lắng tìm chỗ làm nên chuyện học hành xem ra thoải mái lắm.
    Sinh viên phần lớn đến từ các tỉnh nên mỗi khi có dịp về quê ai cũng cố mang ?ođặc sản? quê mình đến giới thiệu với bạn bè. Mà đặc sản ấy là gì: Xin thưa, đó là "đế" Long An, là rượu Bàu Đá - Bình Định, là "nước mắt Gò Đen, Cây Lý... Mỗi dịp như thế, mười lăm, mười sáu người, cả nam lẫn nữ, ngồi xếp bằng dưới nền nhà, với một chiếc ly nhỏ uống chuyền tay nhau; còn mồi là mấy đĩa thịt chó mua ở một quán gần đó. Từ 5h00 chiều đến 11h00 đêm, cả nhóm "cưa" đứt 1 can ?ođế" 10 lít.
    Có thể nói, nhậu là căn bệnh trầm kha của các ký túc xá. Một cán bộ quản lý ký túc xá đại học T. nói: ?oNội quy cấm sinh viên không được uống rượu, song đến nửa đêm, họ vào phòng đóng cửa nhậu với nhau nhưng không lớn tiếng. Ký túc xá lại có đến năm bảy chục phòng thì làm sao kiểm tra hết được. Cũng tại ký túc xá này, phòng số 6 gồm 14 sinh viên nữ.
    Ngoài việc nhậu mỗi khi đến sinh nhật của những người trong phòng, các cô còn đặt ra ngày ?osinh nhật phòng? để... nhậu. Khi thấy tôi thắc mắc, một cô giải thích: ?oTụi em cộng tất cả ngày, tháng sinh của 14 đứa rồi chia ra, lấy con số trung bình làm ngày sinh nhật". Mai Thanh, một thành viên trong phòng bật mí: "Không chỉ nhậu vào dịp sinh nhật, phòng tụi em đặt ra một luật lệ là hễ ai có bạn trai thì phải dẫn bạn trai đến ra mắt, rồi phải khao cả phòng một bữa nhậu, một chầu karaoke". Chả thế mà có cô, đã 6 lần dẫn phòng đi nhậu, đi hát, mà cả 6 anh chàng, ai cũng tưởng mình là mối tình đầu của cô sinh viên nhìn rất dễ thương và duyên dáng này!
    Nhưng dẫu sao, nhậu như thế cũng là nhậu "hiền" - nghĩa là say xỉn thì lăn ra ngủ, hoặc cùng lắm là gõ nồi, gõ xoong ca hát nghêu ngao chứ không nhậu "dữ? như sinh viên ký túc xá trường V. Ở khu này, nhiều năm nay đã hình thành mối thù truyền kiếp giữa một nhóm sinh viên nhà trường và một số thanh niên sống gần đó. Nội quy ký túc xá cấm nhậu nên sinh viên thường kéo ra các quán lân cận nhậu.
    Trong một bữa nhậu, đôi bên xích mích nhau, dẫn đến ẩu đả. Vì nhóm sinh viên ít người hơn, nên phần thắng nghiêng hẳn về số thanh niên địa phương. Hôm sau, nhóm sinh viên rủ thêm bạn bè, trang bị gậy gộc, tìm "những thằng bữa qua" để trả thù. Cuộc hỗn chiến dai dẳng, khi thì lắng xuống, lúc bùng lên. Chỉ đến khi công an địa phương vào cuộc, phối hợp với nhà trường và chính quyền, thực hiện nhiều biện pháp thì chiến tranh mới chấm dứt.
    Phân tích những nguyên nhân dẫn đến chuyện nhậu, một cán bộ thâm niên trong nghề quản lý ký túc xá cho biết: Ngoài những lý do như sinh nhật, hoặc chuẩn bị ra trường hay mới nhận được tiền của gia đình gửi cho, còn thì công bằng mà nói, đời sống tinh thần của sinh viên ở ký túc xá hiện nay vẫn còn khá nghèo nàn...". Thật vậy nhiều ký túc xá mà chúng tôi đến tìm hiểu để thực hiện bài viết này, món ăn tinh thần chỉ là chiếc ti vi đặt trong hội trường, hay thư viện, mà người thích coi bóng đá người thích ca nhạc nên chẳng ai chịu ai, còn báo chí thì được cấp 1 hay 2 tờ vì... không có kinh phí.
    Và những mối tình ?oriđô?
    Sống xa nhà, lại ở chung với nhau trong một môi trường, một khuôn viên nên giữa các cô cậu sinh viên, đã nảy sinh ra những mối tình rất nên thơ, lãng mạn. Nhiều sinh viên coi tình yêu là động lực thúc đẩy họ thăng tiến hơn trong việc học, là niềm an ủi và cũng là chỗ dựa về mặt tinh thần nhưng cũng có sinh viên, thì tình yêu chỉ là một trò vui cho qua ngày, đoạn tháng. Nhiều sinh viên thay "bồ? như thay áo, và tỏ ra hãnh diện với những "chiến công" của mình.
    Ở ký túc xá S. nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi bước vào một phòng của sinh viên nữ. Phòng có 12 giường mà trong đó, 3 giường được chủ nhân giăng một tấm ?oriđô", khi cần thì kéo ra, che kín mít. Ai không hiểu sẽ tưởng các bạn này thích có những khoảng riêng tư cho mình. Nhưng không, Thúy Hiền, một thành viên trong phòng, giải thích: Tấm riđô chỉ dùng khi bạn ấy tiếp bạn trai. Theo lời kể của Hiền, lúc có người yêu đến thăm, thì cả hai vào giường, kéo riđô che kín mà chẳng cần đoán, cũng biết họ đang làm gì.
    Hiền nói: ?oTụi em rất khó chịu nhưng mỗi khi họp phòng, góp ý thì họ nói đó là quyền tự do của họ". Chuyện đến tai ban quản lý và thế là một lệnh mới được ban hành: Chỉ được phép tiếp bạn trai ở phòng khách ký túc xá, và không được phép tiếp nếu bạn trai đến thăm quá 21h30. Tuy nhiên, lệnh là lệnh, nhiều cô vẫn xé rào với lý do: "Anh họ ở quê lên thăm, đưa ảnh vào để ảnh coi chỗ ăn, chỗ ở (?!)".
    Những mối tình "riđô" ấy lắm khi đưa đến hậu quả đau lòng: Nàng đau đớn vào bệnh viện xin nạo thai, còn chàng thì một đi không trở lại...
    Đời sinh viên ký túc xá thường gặp nhiều thiếu thốn, nhất là với những sinh viên mà hoàn cảnh gia đình không lấy gì làm khá giả. Rất nhiều sinh viên kiếm thêm tiền ăn học bằng đi dạy kèm, bán hàng, tiếp thị, thậm chí rửa chén đĩa cho những nhà hàng, quán ăn... nhưng cũng có một số người cố "bằng anh bằng em" khi thấy bạn mình cưỡi xe máy đi học, điện thoại di động thỉnh thoảng lại tò te tí te. Vậy là chấp nhận làm bồ nhí cho một đại gia nào đó để đổi lấy những tiện nghi vật chất hoặc tham gia vào các đường dây mại dâm nam để phục vụ cho các quý bà thừa tiền, lắm của nhưng thiếu tình.
    Thỉnh thoảng, trên các phương tiện thông tin đại chúng, vẫn thấy đăng tải trường hợp sinh viên X, Y, Z nào đó bị bắt vì cướp giật, *******, hoặc trộm cắp. Những mảng tối ấy tuy không nhiều, và chỉ là những trường hợp cá biệt nhưng dẫu sao, nó cũng làm hoen mờ hình ảnh người sinh viên.
  2. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    [hl] Ông lão 73 tuổi đột tử khi đang ?ochăn gối?[/hl
    Ông lão 73 tuổi đột tử trong khi đang ?ochăn gối? với cô gái 23 tuổi tại một khách sạn trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp vào đêm 9/8.



    Vụ việc vừa được Công an quận Gò Vấp thụ lý, tìm hiểu nguyên nhân cái chết bất ngờ của ông V.H.N, sinh năm 1932, ngụ tại quận Gò Vấp.

    Tin ban đầu cho hay, vào đêm 9/8, ông V.H.N cùng một cô gái tên H.T.L, sinh năm 1982, quê Cần Thơ, vào một khách sạn trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, để ?otâm sự?.

    Trong khi đang ?ochăn gối?, bất ngờ, ông lão sùi bọt mép và sập người xuống. Sau khi lật ngửa người ông V.H.N, cô gái phát hiện ông lão đã tắt thở.

    Vừa hốt hoảng, cô gái vừa gọi người nhà đến đưa ông lão đi cấp cứu, nhưng đã không kịp. Tại cơ quan công an, cô gái cho biết, đã nhiều lần quan hệ ?ochăn gối? cùng ông V.H.N, vì ông này hay giúp đỡ cô về mặt vật chất.

    Cô gái cho biết thêm, trước mỗi lần quan hệ như vậy, ông lão 73 tuổi này thường sử dụng thuốc kích thích, để ?okích lực?.
  3. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Pò chĂn!
    KĂ? ra cùfng nguy hiĂ?m nhì?. Ngươ?i ta chẮt trĂn lưng ngựa, chẮt ngoà?i sa trươ?ng, Ăng 'Ăy chẮt trĂn bùng
  4. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Hai cô gái bị bạn chat hiếp dâm tập thể
    Không lường hết được mối nguy hại khi theo chân những người bạn mới quen qua tán ngẫu trên mạng Internet đi chơi, 3 cô gái trẻ đã bị nhốt cả ngày trong nhà nghỉ. Hai trong số này trở thành "nô lệ ********" cho nhóm yêu râu xanh.
    Ngày 8/8, tại TAND Hà Nội, nhóm thanh niên tham gia hiếp dâm đã phải hầu toà. Đó là các bị cáo Phan Thuỳ Nhung, Hà Minh Tân, Phạm Giang Nam, Nguyễn Đức Phúc, Doãn Việt Huy.
    Đặng Hồng Phúc chứng kiến việc làm đồi bại của các bạn nhưng không can ngăn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác tội phạm.
    Đêm 6/12/2004, 3 cô gái Ngọc (sinh năm 1987), Thanh (1990) và Vũ (1990) ngồi "ôm máy vi tính" tại quán Internet trên phố Phúc Xá (Hà Nội). Mỏi tay, nhìn lên đồng hồ thì đã sang ngày mới (2h ngày 7/12/2004). Muốn về nhà, nhưng không có tiền thanh toán, Thanh liền chat với bạn là Hà Minh Tân, rủ đến trả giùm.
    Tân kéo theo đám bạn đang cùng ngồi tại quán Internet khác gồm Phan Thuỳ Nhung, Phạm Giang Nam, Nguyễn Đức Phúc, Đặng Hồng Phúc đi taxi đi đến chỗ các cô gái. Trả xong 24.000 đồng, Ngọc, Thanh, Vũ cùng đám bạn trai lên ôtô đi về nhà nghỉ. Lúc sau, Doãn Việt Huy cũng tới đây.
    Theo Ngọc và Thanh, hai cô đã bị đám thanh niên thay nhau cưỡng hiếp (trừ Đặng Hồng Phúc). Chiều tối 7/12/2004, họ mới được thả về nhà.
    Với hành vi trên, Phan Thuỳ Nhung bị TAND Hà Nội phạt 20 năm tù giam về tội hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em. Các đồng phạm khác nhận án 12-28 năm. Riêng Đặng Hồng Phúc được hưởng 10 tháng án treo
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cứu net đây mà!
    Chắc là tiền nong không sòng phẳng đâm ra kiện cáo nhau ...

  6. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nha? báo cứ viết cho có chuyện thôi. Me?o ma? gặp ga? đô?ng, mấy đứa con gái đó toa?n la? bọn gái hư, co?n gi? nưfa đâu.Con gái nha? la?nh cha? bao giơ? ngô?i net đến 2h sáng. Chắc do thấy không so?ng phă?ng hoặc chưa tho?a mafn nên kiện cáo, chi? khô? mấy chú kia mới có tý tuô?i ma? đaf pha?i ngô?i khám tư?ng ấy năm. Tội nghiệp, đaf thế va?o tu? mấy thă?ng đâ?u gấu nó ma? biết tội ''híp râm'' thi? có ma? chết, nó tâ?n cho như? đo?n. Bọn nó ghét nhất tội na?y. Bọn nó bắt xếp ha?ng một, lấy tay búng va?o cái...
    Được nguyencongtu712 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 11/08/2005
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    =)) Bạn này kể chuyện trong nhà khám nghe giọng cay đắng thế! Hồi đấy bị thế chắc cũng cay lắm nhỉ
  8. Dien_Quyhoach_2_0

    Dien_Quyhoach_2_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    ''Gái trên mạng'' và vụ hiếp dâm tập thể
    Chỉ vài câu trò chuyện qua chat, hai cô gái đã theo nhóm bạn mới quen lên taxi và được đưa thẳng tới nhà nghỉ... Tại đây, hai người đã bị 5 thanh niên thay nhau giở trò đồi bại từ sáng đến chiều.
    Theo tường trình của Mây (sinh năm 1987) và Hạnh (10/9/1990) do "không ngủ được", đêm 6/12 họ rủ nhau ra quán Internet để chat. Hai người kết thân với nhau do đều có bố, mẹ đi tù, bỏ học sớm và thích lang thang trên mạng Internet. Qua chat, Mây và Hạnh gặp một bạn gái biệt danh Hoa "Cún", có cùng sở thích. Tối đó, 3 người cùng Chat với một nhóm bạn trai của Hoa.
    Qua trao đổi, nhóm bạn của Hoa (gồm: Phan Thuỳ Nhung sinh năm 1985, Phạm Giang Nam sinh năm 1982, Nguyễn Đức Phúc sinh năm 1984, Hà Minh Tân và Đặng Hồng Phúc - bạn trai của Nhung) thuê taxi đi tới quán Internet 3 cô gái đang ngồi.
    Mây, Hạnh được rủ "đi chơi" cùng Hoa "Cún" và nhóm bạn. Cả hai đồng ý lên xe. Khoảng 4h ngày 7/12, taxi đưa cả bọn đến nhà nghỉ Hoàng Cầu ở phường Ô Chợ Dừa. Tân dùng chứng minh nhân dân thuê 3 phòng 201, 202 và 502.
    Trong lúc cả bọn kéo nhau lên phòng, Nam và Phúc đi đón thêm bạn là Doãn Việt Huy (sinh năm 1988, ở Hoàng Mai) đến. Khoảng 6h sáng, Nhung đưa Hạnh vào phòng 202, đe doạ phải "chiều" các "ông anh" trong nhóm bạn của mình. Cô gái không đồng ý liền bị Nhung doạ. Từ 6h đến 16h ngày 7/12, Hạnh lần lượt bị Huy, Nam, Phúc và Tân thay nhau hãm hiếp. Mây cũng bị Nam và Phúc bắt phải quan hệ ******** tại phòng 502 và 202.
    Ngày 10/12, hai nạn nhân có đơn trình báo Công an quận Đống Đa. Qua điều tra ngày 11 và 12/12, Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Doãn Việt Huy, Phạm Giang Nam, Phan Thùy Nhung, Nguyễn Đức Phúc và Hà Minh Tân. Đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng trên về tội hiếp dâm trẻ em.
    (Theo An Ninh Thủ Đô)
    *Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2004/12/3B9D9B80/
  9. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bạo lực?
    TTO - Cô bạn "khoe" đôi môi bầm tím - vết tích của những nụ hôn mạnh bạo do người bạn trai để lại và nói: "Chưa hết đâu, hồi tối đi xem phim, mình xấu hổ quá vì anh ấy có thái độ quá lố đến nỗi người gác rạp đã đến nhắc nhở"...
    [​IMG]
    Yêu quá nồng cháy!
    Nếu người con trai mà lạnh nhạt, hờ hững quá thì người yêu của anh ta cũng khổ. Nhưng nếu như anh yêu quá mãnh liệt thì đôi lúc người con gái lại còn khổ hơn! Câu chuyện của K.L vừa rồi là một ví dụ "bạo hành" của kiểu tình yêu... nồng cháy. Sở thích của người yêu L là hôn mạnh bạo, thích làm L. đau! Chẳng biết L. có hạnh phúc với kiểu biểu hiện tình yêu quá dữ dội ấy hay không, mà chỉ vài tháng sau họ đã chia tay vì L. không chịu!
    Với T.M., nhân viên của một công ty địa ốc thì tình yêu càng cao trào hơn bởi cái tính hay ghen của người bạn trai. "Nhiều lúc bạn bè điện thoại đến sau 12g đêm, tôi mà nghe điện thoại là anh ấy không cho vì anh ấy nghi ngờ giờ đó chỉ có đàn ông gọi đến. Có lần, anh giật tay tôi lại, không cho nghe điện thoại mà muốn gẫy cả ngón tay!", T.M. tâm sự. Giải thích cho hành động có phần thô lỗ của bạn trai, cô bạn gái 23 tuổi này chỉ biết xuýt xoa: "Tại vì ảnh yêu tôi quá nên mới hay ghen như vậy!".
    Có lẽ cũng vì quá yêu như theo lời giải thích của M. mà nhiều lần M. phải từ chối các buổi gặp gỡ với bạn... gái. Gặp lại tôi sau vài tháng, M. buồn bã kể: "Có lần, một cô bạn mời tôi đi sinh nhật. Vì tế nhị nên tôi không muốn cho anh đi cùng, vậy là anh đùng đùng nổi giận, bảo tôi có tình ý với ai nên mới thế!". Từ đó về sau, M. đi đâu cũng có người yêu bên cạnh như bóng với hình, nhưng theo như M. - đó là một "hạnh phúc miễn cưỡng".
    Điệp khúc của những câu chuyện bạo hành
    N.N. là một cô gái trí thức, xinh đẹp, con nhà quyền quý. Nhưng không may cho cô khi trong lần yêu đầu đời đã trao nhầm trái tim cho một gã sở khanh. Sau khi hắn có được cái quý giá nhất của cô thì đã quất ngựa truy phong. Từ đó, N. như con chim đậu phải cành cong, không dám tin vào tình yêu. Thế rồi, N. gặp H., một chàng kỹ sư vừa tốt nghiệp.
    H. đã chinh phục N. bằng những cử chỉ, lời nói thật ân cần. Sau thì cô cũng rung động và cô đã tâm sự chuyện mình từng thất tiết cho H. biết. Biết chuyện, không những không trách cứ gì cô mà H. còn bảo: "Phẩm hạnh mới là chuyện quý giá chứ đâu phải là chuyện còn hay mất...". Cảm động trước tấm chân tình, N. đã đồng ý đến với H. và không lâu sau thì đám cưới.
    Có lẽ hạnh phúc sẽ không là món quà xa xỉ cho N. nếu H. không dần lộ bộ mặt thật của mình. Cưới nhau vài năm, nhờ quyền thế gia đình nhà vợ, H. có công ăn việc làm phát đạt rồi sinh tật rượu chè, trăng hoa. Một lần N. không chịu được cảnh H. chuếnh choáng men say về nhà nên phản đối thì bị H. tát một cái vào mặt rồi bảo: "Cô có gì tốt đẹp mà có quyền ngăn cấm tôi!"...
    H. lôi lại chuyện vợ mình từng thất tiết để chì chiết cô... N. chỉ biết nín lặng. Mức độ hành hạ tinh thần và thể xác của chồng đối với cô tăng dần lên! Sau những cơn chè chén của H. là những trận đòn roi với vợ. Cô không dám chống cự gì vì càng chống cự thì càng bị đánh...
    Điều đau khổ là H. không chịu ly dị! Người phụ nữ chỉ mới 27 tuổi ấy ngày qua ngày cắn răng chịu đựng sự hành hạ của chồng vì thương con và vì nghĩ mình... từng lỗi lầm trong quá khứ! Cứ mỗi đêm về lại là địa ngục với cô vì cô không biết điều gì đang chờ đợi mình... Nỗi đau của cô không chỉ là thể xác mà còn là sự đau đớn về tinh thần.
    Th. thì lại là một bi kịch kiểu khác. Quá yêu Lâm nên cô sống chung với anh như vợ chồng. Một lần sơ sẩy, cô có thai. Không những không có trách nhiệm, Lâm đã thẳng thừng mắng chửi cô: "Ngu thế! Có vậy mà cũng không biết giữ!". Không cách nào khác, Th. phải một mình lầm lũi đi phá thai... Rồi bi kịch tiếp diễn khi hai người vẫn sống cảnh góp gạo thổi chung, Th. lại tiếp tục mang thai... và phá thai! "Em đã nhiều lần định từ chối chuyện ấy để ảnh suy nghĩ lại, chịu cưới em nhưng ảnh thản nhiên nói nếu em không "cho" thì ảnh đi tìm người khác... Nhiều khi ảnh còn đánh em vì em cự tuyệt! Em khổ quá...", Th. oà khóc nức nở.
  10. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Cái này không nguy hiểm tẹo nào các bác ạ
    Gia sư giáo dục giới tính ơ? Trung Quốc
    Sinh viên đi làm gia sư ở Trung Quốc chẳng có gì lạ, nhưng gia sư môn giáo dục giới tính lại là một vấn đề khác.
    Chính vì vậy mà sau khi biết tin có các lớp học kiểu này xuất hiện ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam (miền trung Trung Quốc), các nhà chức trách đã phải đi tìm hiểu.
    Chẳng mấy khó khăn họ biết được những người sáng lập: 5 SV (3 nữ, 2 nam). Lý giải cho việc làm của mình, những SV này cho biết họ quyết định tổ chức dạy môn giáo dục giới tính tại nhà cho các em đang ở độ tuổi dậy thì để giúp các em có được những kiến thức căn bản về giới tính và giúp các bậc phụ huynh khỏi lo lắng khi con em đến tuổi rất nhạy cảm này.
    Ngoài ra, những SV này còn muốn thông qua những buổi học về giáo dục giới tính sẽ xây dựng được lòng tin ở các em và tránh cho các em mắc phải căn bệnh tự cô lập, một hiện tượng rất phổ biến trong xã hội hiện đại.
    Sau khi thông báo chiêu sinh, rất nhiều học viên đã đến đăng ký. Nhưng sự ra đời của những lớp học kiểu này ở một tỉnh miền trung Trung Quốc đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Những người ủng hộ là những phụ huynh có suy nghĩ thoáng, có điều kiện kinh tế. Họ cho rằng giai đoạn trẻ dậy thì phải được chú ý đặc biệt.
    Nhưng phần đông thì lại nghĩ rất đơn giản là những vấn đề liên quan đến quá trình dậy thì để tự các em giải quyết cũng được vì cùng với thời gian mọi thứ sẽ qua thôi.
    Một số khác lại bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng của 5 nhà sư phạm SV. Quan điểm này được các chuyên gia trong ngành chia sẻ: Hoàn toàn có thể chấp nhận những khoá học như thế nhưng cần phải biết là những gia sư của môn học đặc biệt này có đủ kiến thức và kinh nghiệm sống để giảng dạy hay không bởi giáo dục giới tính không phải là Toán hay Văn

Chia sẻ trang này