1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguy hiểm qúa !

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi grinfilldo, 22/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Trong giới trẻ hiện nay đang xuất hiện một ?otrào lưu ăn chơi? mới, nó có xu hướng lan tràn như một thứ ?omốt? bệnh hoạn. Đó chính là hiện tượng ?ođi hoang?, ?odạt vòm? qua đêm của một bộ phận thanh thiếu niên.
    Dạo quanh Hà Nội vào lúc đêm khuya, không chỉ bắt gặp hình ảnh của những người vô gia cư vất vưởng, những con nghiện vật vờ hay những nàng **** lượn lờ bên đường bắt "khách"... mà đâu đó trên các con phố còn xuất hiện cả những cô gái còn rất trẻ ăn mặc hở hang, gợi tình... Cánh dân chơi thường gọi mấy em như vậy là "ngựa hoang", "bò lạc".
    Họ có đủ mọi lý do để... đi hoang như thất tình, buồn chán chuyện gia đình... Đôi khi cũng có những đứa muốn "nổi loạn", sống theo phong cách sành điệu "hippy" thập niên 70 của thế kỷ trước. Theo phong cách này, họ thống nhất cái gọi là "bốn ngoài". Đó là: sống ngoài giáo dục, ngoài gia đình, ngoài pháp luật và... ngoài trời!
    Phương Anh, một "ngựa hoang" (nhà ở phố Cát Linh), dõng dạc nói: "Thời đại bây giờ phải lấy đêm làm ngày". Một điều dễ nhận thấy ở những cô gái này là tuổi đời họ còn rất trẻ, hầu hết đều đang trong độ tuổi cắp sách đến trường, khoảng chừng 16-17 tuổi. Cá biệt còn có cả những đứa mới 14-15 tuổi.
    Những em này cũng không đòi hỏi gì nhiều, miễn là có tiền mời em đi ăn đêm, uống cà phê. Máu thì đưa các em lên mấy sàn nhảy, uống rượu Tây và lắc để các em quên đi sự đời. Đêm về có chỗ cho các em ngủ trong các nhà nghỉ... Thế là kiểu gì các em đó cũng chiều...
    Còn đối với những "ngựa hoang" chuyên nghiệp thì các em luôn tìm cho mình những tay "nài ngựa" (bạn trai) lắm tiền nhiều của để có thể đi được hết đêm này đến đêm khác, ăn chơi nhảy múa không biết đến ngày mai. Và tất cả đều thực hiện triệt để phương châm "bốn ngoài" và "ba cùng": cùng sống, cùng ăn, cùng ngủ...
    Các cụ ta xưa có câu: "Chữ trinh đáng giá nghìn vàng". Nhưng đối với những em "ngựa hoang, bò lạc" này thì điều đó giờ đã xưa như trái đất.
    Với các em thỏa mãn sinh lý, nhu cầu ********, lối sống thác loạn, bệnh hoạn giờ đây trở thành một thứ nhu cầu hàng ngày không thể thiếu được. Các em đi hoang chủ yếu nhằm thỏa mãn những nhu cầu lệch lạc, khác người đó để chứng tỏ rằng ta đây cũng "Tây hóa".
    Theo An Ninh Thế Giới, với họ, chuyện "over night" cùng một bạn khác giới quá đơn giản không có gì phải sợ sệt hay dè dặt. Chỉ cần "đối tác" chứng tỏ là một tay chơi, ăn mặc sành điệu ném tiền qua cửa sổ. Nhiều khi họ còn cho không cái "chữ trinh" của mình khi thấy kẻ gạ gẫm mình là những anh chàng ít học nhưng được cái đẹp mã lắm tiền.
    Một "ngựa hoang" chuyên nghiệp tên Minh Hằng (nhà trên phố Huế) nói về sự dễ dãi của mình: "Có sao đâu anh, cuộc sống hiện đại vậy mà. Giữ gìn để làm gì, đằng nào mà chả mất. Không mất trước thì cũng mất sau, không cho thằng này lại cho thằng khác".
    Với kiểu sống buông thả thác loạn như vậy, những kết cục chua xót đối với các cô gái đi hoang là điều tất yếu. Nhiều "ngựa hoang" tuy đã rất cẩn thận trong việc "quan hệ", song cũng chỉ trong một vài lần đầu. Đến lần thứ ba thì các em chả còn để ý đến chuyện đó nữa. Và đều tất yếu là có thai, còn bố của đứa trẻ thì...
    Trên địa bàn thành phố hiện nay có không ít những cô gái là con em của những gia đình giàu có tử tế hẳn hoi, song lại thường xuyên đi đêm. Ban ngày, vẫn đi học bình thường như các bạn. Nhưng khi màn đêm buông xuống là lại lượn lờ trên đường để tìm "giai". Dường như nó đã trở thành một nhu cầu, một lối sống, thói quen của một bộ phận giới trẻ quen sống buông thả.
    Theo như lời của Minh Hằng thì: "Đêm nào không đi lượn, người bứt rứt không khác gì con nghi.
    (Theo ngoisao.net)
    Xã hội bây giờ có những chuyện không tưởng tượng nổi.
  2. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Côn đồ lao vào nhà trọ cướp tài sản, hiếp dâm
    Đôi tình nhân đang ngồi với nhau trong nhà, bỗng đám côn đồ phóng xe máy ào tới. Chúng khống chế cướp tiền của chàng trai, rồi đè cô gái xuống..."xử lý".
    Khoảng 1h30'' ngày 15/8, tại khu nhà cho thuê trọ ở phường Bãi Cháy, có 7 thanh niên đi 2 xe máy đến phòng trọ của anh công nhân Trần Văn Bính, 24 tuổi. Đám đông gây sự và đánh anh Bính gây thương tích ở đầu, cướp sợi dây chuyền vàng tây.
    Lúc đó, trong phòng còn có người yêu của anh Bính. 7 tên trấn lột chị này 4.000 đồng và giở trò đồi bại.
    Ngày 15/8, công an bắt được 7 tên cướp của, hiếp dâm kể trên
  3. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. Topic này bây giờ sắp sửa giống mấy ông bán báo rong bằng loa roài. Toàn chuyện giật gân như cướp của, hiếp dâm, đi hoang.... Nhưng hay phết.
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cho cậu gia nhập đội ngũ cùng thằng Grin nhé!!!
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền có quyển "Phóng sự xã hội" type nốt lên đê!!! Tớ hứa vào đây sẽ bịt mũi lại
  6. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Type lâu lắm. Đê? kiếm trang na?o có rô?i paste cho nhanh thôi.
  7. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Ngắn; xúc tích ; đơn giản ; dễ vào
    Có ảnh minh hoạ càng tốt
    Được Grinfilldo sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 25/08/2005
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Có điều này tớ muốn nói luôn này: Tớ rất hoan nghênh việc đưa các tin tức và phóng sự lên Box để mọi người cùng đọc. Nhưng tớ nghĩ cần phải có sự lựa chọn trong những tin tức đưa lên. Như những tin tức mà một số thành viên vừa đưa, về chuyện đi hoang, mấy vụ cướp, hiếp...giật gân, tớ cảm thấy đưa lên nó...tầm thường wá, thậm chí còn dung tục, trần trụi. Những tin tức như thế, tớ cho rằng đăng lên diễn đàn là ko hay.
    Còn những tin tức về các tệ nạn đang tồn tại, các tin về khoa học công nghệ mới, tin về tình hình thời sự nóng hổi... đưa lên tớ rất hoan nghênh. Mong các thành viên đọc và rút kinh nghiệm ...
  9. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    - Đành rằng là thế nhưng cái gì HOT thì mới xôm anh ạ !
  10. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Nhiều tuyến đê biển bị vỡ
    10 sáng nay, khi tiến gần đất liền, bão số 7 đã gây mưa to, gió giật cấp 11-12. Tại Nam Định, Hải Phòng, hàng loạt các khúc đê bị vỡ.
    *Cơn bão mạnh nhất trong 9 năm qua
    Nam Định: 300 m đê Nghĩa Phúc đã vỡ
    Sau 30 phút cầm cự, đến 10h15 sáng nay, 300 m đê bị xã Nghĩa Phúc bị sóng biển phá tung. Những đợt sóng cao cả chục m đổ ập vào khu dân cư ven đê, giật tung hàng chục mái nhà đánh gục hàng trăm cây cối ven đê. Lực lượng xung kích hộ đê đành bất lực, không thể cứu vãn trước giặc nước. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo bắn súng báo động để sơ tán một số hộ còn sót lại trong xã Nghĩa Hưng và cư dân trong xã lân cận. Người dân đang chạy đua với giặc nước, tất cả đều hướng vào sâu nội động để thoát thân.
    Đê Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, ngoài đoạn bị sạt 10 m và đã được ứng cứu, lúc 10h30 sáng nay có thêm một đoạn sạt lở 23 m, sâu vào thân đê 1,3 m. Dù đã huy động 50 người trong xã ra cứu hộ. Các đoạn đê Quần Khu, Nghĩa Sơn, nước biển dâng cao che lấp các đoạn sạt lở. Dù đã khắc phục, nhưng tình hình rất căng thẳng, lãnh đạo xã đã điện khẩn yêu cầu huyện Nghĩa Hưng tiếp viện.
    Hải Phòng: Cát Hải chìm trong nước.
    Khu vực biển Đồ Sơn sóng cuồn cuộn dâng lên dữ dội tràn qua hàng loạt các thân đê, đánh gục hàng trăm cây xanh.
    Nhiều nhà hàng đã bị tốc mái. Nhiều khu vực đê vừa được gia cố bằng đá hộc đã bị bóc trắng. Lực lượng cứu hộ đã rút khỏi thân tuyến đê số 1 của Đồ Sơn để tiến sâu vào khoảng 5 km, giúp dân tiếp tục lùi sâu vào đất liền. Theo phó ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thành phố Hải Phòng, với tốc độ ngày một tăng của sức gió, nhiều khả năng trưa nay nước sẽ tràn qua toàn bộ tuyến đê ven biển này.
    Ngoài lực lượng công an, hải quân cũng đã được huy động ở mức cao nhất. 7 tàu, 9 xuồng và 26 ô tô lội nước, 282 phao cứu sinh đã sẵn sàng hoạt động. 200 chiến sĩ đã được huy động trợ giúp cho Cát Hải và 150 chiến sĩ tại Đồ Sơn.
    Có mặt trực tiếp tại hiện trường, Phó thủ tướng Vũ Khoan yêu cầu, các đơn vị rời khỏi mặt đê, chuyển sang phương án cứu hộ và cứu nạn. Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thành phố, 60.000 dân trong tổng số 61.000 dân tại huyện đảo Cát Hải, thị xã Đồ Sơn và một số vùng ven biển khác đã được di dời, 1.000 người dân còn lại đang được khẩn trương sơ tán.
    10h sáng nay, huyện đảo Bạch Long Vĩ, đã ghi nhận những thiệt hại đầu tiên về vật chất: 4 tàu thuyền bị hư hỏng, 200 nhà tốc mái, 5 cột điện bị gẫy. Hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn cho đến 9h sáng nay mới được khôi phục. Chưa có thông tin thiệt hại về người.
    Trao đổi với VnExpress, Phó thủ tướng Vũ Khoan cho biết, phần lớn các tuyến đê ven biển của VN chỉ chống chọi được với sức gió cấp 9. Với những cơn bão có sức gió mạnh cấp 11-12 khả năng chống chọi của các tuyến đê là bất khả kháng. "Tôi đã yêu cầu các lực lượng tại các khu vực đê xung yếu chuyển sang phương án cứu hộ, sẵn sàng đối phó với khả năng xấu nhất có thể xảy ra", Phó thủ tướng nói.

Chia sẻ trang này