1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguy hiểm qúa !

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi grinfilldo, 22/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Vỡ đê tại Nam Định và toàn huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa
    11:33'' 27/09/2005 (GMT+7)
    (VietNamNet) - PV VietNamNet trực chiến tại Nam Định điện thoại về cho biết, đoạn đê cung 22 và 23 thuộc xã Thịnh Long (Hải Hậu) đã vỡ; đoạn đê cấp 2 xã Nghĩa Phúc (Nghĩa Hưng ) cũng đã bị sóng đánh vỡ, nước biển đã tràn vào khu dân cư với tốc độ ngày càng mạnh. Tại Thanh Hóa, hầu hết tuyến đê của huyện Hậu Lộc đã bị vỡ.

    Tại Hậu Lộc (Thanh Hóa): 11h trưa nay, hầu hết các tuyến đê của Hậu Lộc đã bị vỡ, xảy ra tình trạng hỗn loạn. Đường giao thông vào các xã ven biển bị cô lập. Hiện lãnh đạo Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Thanh Hóa đang có mặt tại tuyến đê Hậu Lộc để chỉ huy chống bão và cứu hộ. UBND huyện Hậu Lộc vừa cứu đói 500 thùng mỳ tôm đến các khu vực dân tạm trú. Đường vào xã Minh Lộc bị giám đoạn bởi cây đổ và cột điện. Còn tại các xã trọng yếu ven biển người dân vẫn di chuyển ra chuyến ngoài tránh bão.
    * 10h10'' đê xã Nghĩa Phúc (Nghĩa Hưng - Nam Định) bị sóng đánh vỡ một đoạn dài hơn 300m ( đoạn vỡ đã sâu vào chân đê tới 2/3) Ban chỉ huy phòng chống bão lụt đã phải bắn súng báo động sơ tán dân. Đây là tuyến đê cấp 2 đầu tiên bị bão số 7 đánh vỡ.
    * Tại Hải Thịnh, Ban chỉ huy phòng chống bão lụt không tập trung sức hộ đê nữa mà dồn toàn bộ lực lượng giúp dân sơ tán. Nước biển đã tràn vào khu dân cư với tốc độ ngày càng mạnh.
    * Tại Cẩm Phả (Quảng Ninh): BV Tâm thần cùng 15 gian nhà bị tốc mái, chưa có thiệt hại về người. Hệ thống điện tại khu vực có nhà bị tốc mái đã bị cắt.
    Phà Bãi Cháy tiếp tục ngừng hoạt động đến 12h trưa. Do có thông báo từ trước nên không có tình trạng tắc nghẽn giao thông tại phà.
    Vào lúc 9h40 sáng nay. Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu kiêm chỉ huy trưởng Cung phòng chống lụt bão xã Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định cho biết với tình hình bão lớn, sức gió cấp 12, giật trên cấp 12 như hiện nay thì nguy cơ vỡ đê là hoàn toàn có thể.
    Vì bão quá to nên việc hộ đê đã hầu như bất lực. Do đó, nhiệm vụ của cung phòng chống lụt bão bây giờ là chuyển sang bảo vệ dân. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão đã chỉ đạo 100 bộ đội ra hộ đê được chừng nào hay chừng đó.
    Riêng tại cung 22 và 23 thuộc xã Thịnh Long, huyện Hải Hậu, đê đã vỡ, nước tràn vào làm thiệt hại hoàn toàn hoa màu.
    Như vậy, lực lượng phòng chống lụt bão xã Thịnh Long, huyện Hải Hậu đã hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của cơn bão số 7.
    9h15'' sáng nay, nước biển đã tràn qua đoạn đê Thành Long (trước cửa Trung tâm đo sóng Nam Định). Phía ngoài đê, sóng dựng cao chừng 4 m. Gió giật trên cấp 12, cây cối gãy đổ rất nhiều. Phóng viên VietNamNet có mặt tại đây cho biết: " Một thành viên của đội xung kích hộ đê dự đoán, chỉ 2h sau nước biển sẽ tràn qua đê chắn sóng tàn phá khu dân cư...".
    [​IMG]
  2. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trẻ thời @ "cùn" cảm xúc
    Nhiều thanh thiếu niên không thấy buồn vui, yêu ghét, lo sợ, giận hờn, thích thú, mong ước; không hàm ơn cũng chẳng xót thương hỏi chuyên gia tâm lý: "Tại sao cháu sống lại như không?".
    Sống "như không"
    "Con gái tôi 16 tuổi, chẳng thích gì, càng cho càng lảng tránh. Không thương, quý, cũng chẳng giận, ghét ai. Chỉ trả lời khi được hỏi, hầu như không cười. Trong nhà, cháu không để tâm, để mắt đến vật gì, chuyện gì dù tày đình; mắt cứ nhìn đi đâu ấy. Thấy cháu ngoài giờ học là chỉ bó gối trong nhà, chúng tôi động viên cháu đi chơi, nhưng ra cửa là cháu quay về ngay, nói rằng chẳng biết đi đâu, và không thích đi. Bạn cùng lớp bảo con gái tôi bị "dở hơi", nhưng thực ra cháu vẫn giao tiếp, ăn ngủ bình thường. Con tôi có vấn đề gì về tâm thần không?" (Thư một phụ huynh ở Hà Nội).
    "Đi viếng đám một nhỏ bạn cùng lớp bị xe tông, ai cũng khóc và bực mình vì con không rơi nước mắt. Mọi người không dám nhìn mặt bạn ấy vì đã sưng vù lại méo mó, còn con dừng lại ngó thật lâu, vì trông lạ lắm. Sống chết có khác gì nhau đâu, can chi phải khóc, phải sợ? Các bạn và ba mẹ con lúc nào cũng khóc lóc hoặc giận dữ, thích thứ nọ, không thích thứ kia, thương người nọ, ghét người kia. Con thì lúc nào cũng mặc kệ nên bị mọi người gọi là "thần kinh". Con có khác người không? Tại sao con lại bàng quang như vậy?" (Tâm sự của một nữ sinh TP.HCM)
    "Ở trường, em học cũng được. Ở nhà, em được ba mẹ em cưng, cho tiền sài thoải mái, cho cả 2 con xe ngon để đi chơi. Em chẳng đi tán ai vì chẳng thấy thích cô nào cả, cũng chẳng thân với cậu bạn nào (chúng nó chẳng giống em). Chẳng biết có cần hạnh phúc không. Mà cũng chẳng hiểu thứ đó là gì...(tâm sự qua điện thoại của một nam sinh viên).

    "Sống để làm gì hả chú?". Ảnh minh hoạ
    "Em không hiểu lắm chuyện người lớn, nhưng em thấy ba mẹ ngày nào cũng giận nhau. Bạn bè em cũng thế, khi khóc khi cười thật là rối rắm. Vậy không biết sống để làm gì hả chú?" (trích thư của một nữ sinh 17 tuổi, TP.HCM).
    Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều lá thư, cuộc điện thoại tìm đến Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ -Tình yêu- Hạnh phúc (TƯ Đoàn TNCS HCM) và Đài truyền hình Bình Dương để hỏi: "Tại sao sống lại như không?".
    Theo các chuyên gia tư vấn tâm lý, những "chứng bệnh" này không bộc lộ rõ như stress, không làm người bệnh mất khả năng giao tiếp như tự kỷ nhưng lại hết sức nguy hiểm bởi sức tàn phá cuộc sống tinh thần một bộ phận giới trẻ, khiến họ sống "không hồn trong xác khoẻ".
    Một số, dù không buồn chán, có thể tìm đến ma tuý và cái chết bởi thấy cuộc sống buồn tẻ và vô nghĩa.
  3. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đâu mà thấy ghi mỗi ảnh minh hoạ, ko có ảnh thật à?
    Được long40d sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 04/10/2005
  4. Dien_Quyhoach_2_0

    Dien_Quyhoach_2_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Năm mức ngu dốt
    Bài báo Five levels of ignorance ở Communications of the ACM (số 10, năm 2000) của Phillip G. Armour nhìn quá trình phát triển phần mềm như việc nắm bắt tri thức và giảm sự ngu dốt. Lý luận của ông rằng phần mềm là phương tiện thứ năm chứa tri thức rất hay (bốn phương tiện kia là DNA, não, phần cứng các loại, và sách).
    Ông chia sự ngu dốt (về vấn đề X nào đó) nói chung, và dốt trong phát triển phần mềm nói riêng ra là năm mức:
    0OI - không dốt: để đạt mức này ta phải biết X và chứng minh được rằng ta biết X. Ví dụ: tôi biết viết blog!
    1OI - thiếu kiến thức: để ... đạt được mức dốt này thì ta phải biết là ta thiếu kiến thức về X. Ví dụ: tôi biết là tôi không biết gì về cơ học lượng tử. Đạt được mức dốt này cũng đã tốt, vì nếu có nhu cầu tôi có thể đi tìm sách vở tài liệu về cơ học lượng tử để học thêm.
    2OI - thiếu nhận thức: ở mức dốt này thì ta không biết là ta không biết gì về X. Hiển nhiên là ta không thể cho ví dụ về 2OI nào! Tuy nhiên, thỉnh thoảng đọc sách đọc báo,đọc blog KHMT (!), tôi có thể tìm ra được nhiều thứ chưa bao giờ biết là mình không biết, và như thế tôi chuyển các thứ đó lên 1OI. Dù rằng với cơ học lượng tử nói chung thì tôi ở mức 1OI, chắc chắn là có các đối tượng cụ thể nào đó trong cơ học lượng tử mà tôi ở mức 2OI.
    3OI - thiếu quá trình: ở mức dốt này thì ta thiếu một quá trình cụ thể để khám phá ra rằng mình đang không biết rằng mình đang không biết về X. Nói cách khác, ở mức dốt này thì ta không biết cách nào để tìm ra các thứ mà ta không biết rằng ta không biết :-).
    4OI - siêu dốt: chữ này tôi dịch bừa từ chữ meta-ignorance, vì meta-physics người ta dịch là siêu hình (học). Ở mức dốt này thì ta không biết gì về năm mức ngu dốt.
    Đến đây thì tôi không còn ở mức 4OI được nữa. (OI viết tắt của Order of Ignorance.)
    Dân máy tính thường phải đọc/học rất nhiều để theo kịp sự phát triển với tốc độ ánh sáng của ngành mình. Trong quá trình này, với mỗi vấn đề X của ngành, ta sẽ chuyển dần dần từ 3OI xuống 1OI. Sau đó, nếu X là cái mà ta thật sự thích hoặc cần cho công việc thì sẽ chuyển nó lên 0OI.
    Rất nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh KHMT ở mức 3OI khi mới bắt đầu đi học. Sau đó họ tìm hiểu về quá trình nghiên cứu, quá trình tìm các vấn đề và hướng nghiên cứu mới, quá trính cập nhật kiến thức về ngành của mình, và chuyển dần các thứ lên 2OI. Để có một quá trình hiệu quả từ 3OI lên 2OI không dễ chút nào. Ví dụ đơn giản: các journals, conference nào trong ngành mình là có giá trị, làm thế nào để tìm đọc các bài trong chúng, phương pháp lọc bài đọc thế nào, vân vân.
    Sau khi học được quá trình này rồi, ta có phương tiện để chuyển dần các khối kiến thức khác nhau lên 1OI. Đến khi sắp ra trường, chuẩn bị làm luận án Ph.D về cái gì đó thì (hy vọng rằng) ta đã có vài thứ ở 0OI.
  5. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Xóm ''tị nạn'' trong khu đại học
    Xóm có đến hàng trăm con người cùng cảnh sống tạm bợ và nghèo khó; không hộ khẩu, không giấy chứng minh nhân dân với những ngôi nhà rách nát ở ngay trong khu quy hoạch Đại học Huế. Đó là xóm Cồn, bây giờ là tổ 21, khu vực 4, phường An Cựu, thành phố Huế.
    Tổ 21, khu vực 4 có 168 hộ, hơn 890 nhân khẩu với đa phần là những người dân từ các phường của thành phố Huế trôi dạt về xóm Cồn. Phần lớn trong số đó là những cư dân vạn đò từ các phường như Vĩ Dạ, Phú Hiệp, Phú Bình... di tản tự phát kể từ năm 1989, 1990 do đò mục, sợ gặp bão lũ...
    Trong số đó có đến 103 hộ (hơn 500 khẩu) đang sống chỉ bằng giấy tạm trú và những nghề tạm bợ như xích lô, xe thồ, phụ hồ, làm thuê, bán dạo, bán thuê. Trẻ em mới vài tuổi đầu đã lăn lê khắp các ngả đường kiếm sống với vé số, lượm ve chai, đánh giày... nên trong hàng trăm trẻ, số đến trường được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở xóm Cồn, khi cần tiền vay để làm ăn, hoặc lo chuyện bất trắc đột ngột, người dân thường tìm tới các chủ cho vay nóng.
    Tổ trưởng tổ 21 Lê Ngọc Thuận cho biết ở đây đã được quy hoạch xây dựng Đại học Huế từ năm 1996; chỉ có chừng 10 hộ dân sau này đến ở liều, còn đa phần hộ dân đều đến ở trước đó, ?oNhà nước hứa đền bù giải tỏa tái định cư nhưng nhiều năm rồi vẫn chưa thấy triển khai?.
    Chính vì vậy nhiều năm nay bà con vẫn cắn răng chịu cảnh sống tạm bợ, nhà không được sửa chữa, cơi nới một tí thôi là bị phạt. Ở đây người dân phải trả tiền điện với giá cao gấp bốn lần, nước sinh hoạt cao gấp sáu lần giá quy định.
    Tổ trưởng Thuận nói: ?oTối thiểu như tấm chứng minh nhân dân mà chẳng mấy người có được?. Vậy nên nhiều người đành sống cảnh ?ongười lậu? nơi xóm Cồn. Trả lời về việc giải quyết hộ khẩu cho người dân ?oxóm tị nạn?, ông Nguyễn Văn Thành, chủ tịch UBND phường An Cựu, nói việc này dường như quá khó.
    Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế, lãnh đạo Đại học Huế đã có văn bản giải trình ý kiến chất vấn cử tri và hứa rằng dự kiến trong quý 1/2005 sẽ ?ohoàn thành và thông qua dự án đầu tư hạ tầng khu tái định cư cho các hộ dân trong khu vực quy hoạch (trong đó có tổ 21, An Cựu) trình UBND tỉnh phê duyệt và làm thủ tục đầu tư để giao đơn vị có chức năng đầu tư hạ tầng của tỉnh thực hiện?. Thế nhưng nay đã là quý 4, mọi việc gần như vẫn giẫm chân tại chỗ.
  6. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Hàng rào nghĩa trang Trường Sơn không cốt sắt
    Nhiều ngày qua, du khách đến tham quan Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn đều thấy hàng chục trụ cột của 250 mét hàng rào vừa đổ trong cơn lũ vừa qua, không hề có cốt sắt. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng tỏ ra bức xúc trước thực trạng này.
    Ông Lê Hữu Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thốt lên: ?oLàm ăn kiểu này thì bảo sao hàng rào không đổ được, chẳng thấy trụ nào có sắt bên trong. Xây một vài mét hàng rào ở vườn nhà cũng cần có trụ sắt bên trong, huống gì hàng trăm mét hàng rào dài như ở đây?.
    Theo Trưởng ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị Đoàn Văn Lai, hàng rào này được xây dựng vào năm 1995. Toàn bộ hàng rào đều không có trụ nào có sắt bên trong... để tiết kiệm tiền bạc cho Nhà nước.
    Đến năm 1999, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đầu tư 27 tỉ đồng nâng cấp, tôn tạo Nghĩa trang Trường Sơn. Hơn 2.000 mét hàng rào này lại được gia cố thêm phần thép nhọn ở trên đầu. Như vậy, ở trụ hàng rào, phần cần chắc chắn thì không có sắt thép mà phần ngọn thì gắn sắt thép vào.
  7. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Tự cướp của mình
    Rạng sáng 13/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo có vụ cướp xảy ra ở gia đình ông Lê Quang Nhơn, 58 tuổi, ở tổ 2, Trung Lương, Tích Lương, thành phố Thái Nguyên.
    Theo ông Nhơn thì hôm đó kẻ gian đột nhập nhà ông lúc nửa đêm, khống chế, nhét giẻ vào mồm ông, trói lại và cướp 12.800.000 đồng rồi tẩu thoát. Ông Nhơn phải rất khó khăn mới chạy được đến nhà hàng xóm cách nhà ông gần 100m để cầu cứu. Hiện trường còn nguyên những vết chân của kẻ gian cùng ngổn ngang đồ đạc đổ vỡ.
    Qua kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lời khai của ông Nhơn có nhiều mâu thuẫn nên các trinh sát đã tập trung đấu tranh với ông. Cuối cùng, nạn nhân đã thừa nhận mình chính là... thủ phạm của "vụ cướp".
    Nhằm tạo hiện trường giả, ông Nhơn đã đập phá đồ đạc, đập vỡ phích nước rồi đi đi lại lại để tạo dấu vết, sau đó dùng răng tự trói mình bằng dây cao su, rồi chạy đến nhà hàng xóm khóc lóc, cầu cứu. Nguyên nhân của việc ngụy tạo vụ cướp có lẽ do vấn đề kinh tế trong gia đình.
  8. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang một số cán bộ công an đánh bạc
    Khoảng 15h30 ngày 13/12 lực lượng của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc ngay giữa hồ Bách Thảo. Nhiều người trong số này là cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn Hà Nội.
    Khi thấy lực lượng của Cục cảnh sát hình sự, đám đông đã có những phản ứng. Lực lượng của Cục đã nổ súng cảnh cáo. Lúc này, trật tự mới được vãn hồi.
    Người dân xung quanh cho biết, khoảng 2-5 phát đạn đã vang lên.
    Ít nhất có 2 xe 12 chỗ của Cục được điều tới hiện trường để đưa nhóm người này về trụ sở của Cục cách đó chừng 1 km.
    Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, đây là những cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ tại Bách Thảo.
    Chiều nay, theo Cục trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an Phạm Xuân Quắc, khoảng 20 người đã được đưa về trụ sở của Cục để làm rõ sự việc.
  9. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Trich tu
    http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/01/537474/
    Một đại biểu Quốc hội trong ngành quân đội lo ngại, nếu đập Sơn La vỡ, chiếc xe tăng 4 tấn ở Sơn Tây có thể sẽ bị thổi... bay như một chiếc lá! Và trầm trọng nhất, sau 30 phút, toàn bộ đồng bằng Bắc Bộ sẽ bị chìm sâu dưới 4-60m nước, cướp đi sinh mạng 15 triệu người. Trong khi đó, đại biểu ngành ngoại giao thông tin, 47% lưu vực sông Đà nằm trong lãnh thổ Trung Quốc. Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm đề nghị phía Trung Quốc trả lời về quy hoạch khai thác nguồn nước này nhưng không được phản hồi.
    ko biet Son Tay cach Hoa Binh va Son La bao xa mà có thể so sánh như vậy? Chỉ có một điều chắc chắn là nếu xe tăng đặt ngay dưới chân đập thì trăm chiếc cũng bị thổi bay, nhưng năng lượng đã tiêu hao vào việc thổi và thổi rồi thì dòng nước sẽ trở lại hiền hoà...
    ko co tra loi tu phia Trung Quoc càng chứng tỏ khả năng phòng chống cắt lũ của phương án Sơn La thấp kém hiệu quả hơn nhiều so với phương án Sơn La cao, 500 năm so với 1000 năm.

Chia sẻ trang này