1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguy quá , nguy quá xin các cao thủ chỉ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changkho82, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changkho82

    changkho82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nguy quá , nguy quá xin các cao thủ chỉ giúp

    Xin lỗi chuyên của mình cũng thường thôi , ko muốn treo đầu dê bán thịt chó , nhưng mình ko biet làm cách nào gây sự chú ý để các cao thủ bỏ chút thời gian vàng ngọc vào đây chỉ giúp mình mot chút .

    MÌnh thích một em kém mình 7 tuổi , lúc đầu cũng lăn tăn ko biết tuổi này nó thích gì ? nên có vào trang tư vấn tình yêu này tham khảo kinh nghiệm của các bạn , có đọc qua bí kíp của cậu quaco , rất thích truyện của bạn Paradise_lost , cả bạn cong050 nữa khiến người ta phải suy ngẫm rất nhiều ; và nhiều nhiều cao thủ khác nữa ko kể hết ....

    Chỉ số IQ của mình cũng trên mức trung bình một tí nên mình áp dùng khá nhuần nhuyễn cả hành động lẫn lời nói như bí kíp của các bác và em đó đã nói yêu với mình trước (trong 3 tháng-tuần gặp nhau 2 lần ,nhắn tin thì nhiều).Quả thật mình cũng yêu em đó và muôn tiến tới hôn nhân (mình cũng già rồi ), nhưng quả thật nhưng lời nói , hành động đó ko phải là con người thật của mình (chỉ là bản sao của các bác trên này thôi), mỗi lần chiều em nó đi chơi mình phải gông mình (trong khi còn bao việc khác để kiếm tiền )(tuổi này em nó chơi rất khoẻ suốt ngày hát hò , du lịch suốt cả tháng ), mình cũng thích những sinh hoạt đó chỉ có điều mất thời gian quá , mà lơ là cái thì rất nguy hiểm vì cáo có rất nhiều vệ tinh . Bỏ em này thì rất tiếc vì đủ các tiêu chuẩn về nhan sắc , học thức, lí lich gia đình .., mọi thứ đều ổn , mà mình cũng ko còn nhiều thời gian để lựa chọn nữa rồi . Mong các bạn cho mình lời khuyên
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    đừng mất tự tin vào bản thân thế, cậu hình như mới 27 mà
    tầm tuổi này cũng đứng đắn, ổn định rồi, cáo sợ mất ta chứ ta ko sợ bố con thằng nào, yên tâm công tác đê
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    82 - 7 = 89 à ? He he, anh là cái loại thấp thủ nên đến phép toán cũng sai.
    Võ của anh đối với các em chơi khoẻ, líu lô suốt ngày, chẳng có cách nào là múc. Nuôi mấy em sinh viên này mệt, tính tình của các em thì chưa ổn định, vả lại có dạy dỗ chúng nó cũng chả tiếp thu được là mấy, dùng mấy lời hiền triết thì càng hâm.
    Thôi xác định là táng đều, đôi ba năm nữa các em ấy trưởng thành lên là vừa.
  4. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mấy em đó chúng nó chúng nó chưa tính toán cưới hỏi j đâu. Bác muốn chờ thì cứ để dành 2-3 năm nữa đi, có điều để lâu tỷ lệ sinh biến càng cao "Để lâu *** trâu hoá bùn" mà
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    20 mà muốn connhà người ta cưới thì hỏng hết đời tươi đẹp của em nó.Cũng muốn giúp tư vấn lắm nhưng ko đành vì em nó còn trẻ quá,tuổi thanh xuân phơi phới ra hichic
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đang tính chui ra, mà thấy bị chủ top bắt gập, thôi thì ráng thêm chút nữa (hix mai đi làm thế nào đây).
    Ông Quảy nói đúng đấy, tuổi ông mà gò lưng ra phục vụ mấy ẻm này vui chơi giải trí thì toi cái sự nghiệp. Cái tuổi anh em ta giờ chuyện lấy vợ coi như là thả nổi cho trôi sông thôi. Nó đến được trong năm nay thì nó đến, mà nó không đến trong năm nay thì vài năm nữa cũng chả mất mát sứt mẻ tẹo nào.
    Vấn đề mà tôi thấy ở chủ topic hình như là việc quan niệm về gái. Ngai nhất là khi ông nói "Bỏ em này thì rất tiếc vì đủ các tiêu chuẩn về nhan sắc , học thức, lí lich gia đình .., mọi thứ đều ổn , mà mình cũng ko còn nhiều thời gian để lựa chọn nữa rồi ."
    Câu này như cái tà tâm chưa giải được trong con người ông vậy. Nó làm ông phải hành động theo chủ ý của người khác, chứ không phải của ông. Ông nhìn người ta tán gái, đẽo gái, chiều gái thế nào thì ông làm theo thế, mục đích là để hoàn thành đúng tiến độ.
    Tôi chả biết ông làm nghề gì, nhưng nghề nào cũng vậy, bị sức ép hoàn thành tiến độ thì có bao giờ làm tốt được đâu. Trong công việc ông đã bị ép nhiều rồi nên có khi quen, mang luôn ra áp dụng với gái.
    Gái trên đời nhiều lắm, mỗi con mỗi vẻ, mỗi lần quen một đứa là mỗi lần trải nghiệm một điều mới mẻ. Tôi nói thật với ông chứ nếu tôi không bị vướng cái trách nhiệm phải duy trì nòi giống, phải lo cho con cái nó có danh có phận, có cha có mẹ thì tôi chả lấy vợ làm gì.
    Thôi chúc ông tỉnh táo.
  7. changkho82

    changkho82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn cong050 ghé qua topic của mình , nghe bạn nói thì tinh thần thật thoải mái , nhưng minh có sống một mình đầu , con bố mẹ , gia đình , bạn nói gái còn đầy rất đúng nhưng để con tim mình rung động thì khó lắm , mình quen cả trăm em thì em này mới khiến mình rung động , nhung lời khuyên của cqx007 rất đúng : cứ xem tình yêu như trò chơi với em nó thì làm em ý ngấy ngất mình dạy dỗ , chỉ bảo lời thánh hiền thì bị cho là hâm , kiểu này chắc còn lâu con mới có vợ bố mẹ ơi
    Được changkho82 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 31/03/2009
  8. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tại bác thích mấy em gái trẻ thì phải chịu thôi, bác xác định cưới thì tìm mấy em đến tuổi ấy, già già tí nhưng nó chín chắn, chả phải dạy dỗ gì. Chúc bác may mắn
  9. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy, tuổi 82 là hay cái kiểu "đã già lại chảnh", gia trưởng, khó tính, kén... thế nên là khó lấy vợ lắm. Thôi đằng nào cũng ế rồi, cứ yêu em nó đi
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hề hề 82 phải yêu 87 như em đây này
    chưa quá già tới mức khọm tính như mấy mụ ế, nhưng lại không trẻ trung nhí nhảnh để bay nhảy như các em tuổi ô mai nữa
    next đi anh ạh, chứ không thì chỉ còn 1 cách đoá là
    coá em bé rồi về thưa các cụ thôi
    hhi hi hi

Chia sẻ trang này