1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Đạt& Da vàng quá...chảnh?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Missed_call, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Missed_call

    Missed_call Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Đạt& Da vàng quá...chảnh?

    ROCK VIỆT CÓ THỰC SỰ HỒI SINH

    * Sự ghen tị của những Rocker Việt
    Toàn bộ nhân viên của ĐTH VTV3 cũng như BTC hôm đó đã thở phào nhẹ nhõm khi đêm "Bông hồng thuỷ tinh" kết thúc. Có nhiều chuyện xảy ra khiến cho ai làm chương trình này cũng mệt mỏi, nhưng quan trọng nhất là chuyện rock phía Bắc và rock phía Nam...ghen tị nhau. Bức Tường đã được yêu cầu phải mời thêm Nguyễn Đạt và Phương Uyên (đại diện của Rock Nam) tham gia chương trình với tư cách khách mời. Khán giả thì hồ hởi nhưng Nguyễn Đạt thì không, anh đã thể hiện nhiều biểu hiện không hợp tác: không đến tập chương trình đúng giờ, mặc áo pull đen hình đầu lâu có xương chéo mặc dù BTC đã nhắc khéo về trang phục và lôi kéo fan của mình nhằm "bứt" đối thủ.

    Chuyện kinh khủng xảy ra khi một fan dùng lá cờ Tổ quốc cực lớn để cổ vũ cho BT. Fans của Nguyễn Đạt thấy thế bèn giật lá cờ và kéo về phía mình để cổ vũ cho NĐ. Lá cờ bị căng từ hai phía và có nguy cơ bị "rạn". Hãy thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy nếu trong Ngày kỷ niệm giải phóng đất nước lá cờ Tổ quốc bị xé làm đôi. BTC đã yêu cầu khán giả bớt hưng phấn nhưng fans của NĐ vẫn cố tình... (sau đoạn này có một phần không liên quan nên tôi lược bỏ_Missedcall)

    Sau lần đầu tiên tham gia chỉ với tư cách là khách, lần này Nguyễn Đạt và nhóm DV được mời đích danh là nhân vật chính cùng với B.T.R trong đêm "Rock Saigon". Không biết có phải vì thế mà DV có hành động cực kỳ thiếu "ngoại giao" với khách mời nước ngoài B.T.R. Lịch tập được lên trước cả tuần nhằm tạo hưng phấn cho các ban nhạc nhưng hết Lê Quang đến NĐạt không đến đúng giờ. Lê Quang còn thiếu trách nhiệm hơn khi không thèm lên tập, chỉ khi có điện thoại của BTC thì anh mới lên trước chương trình tầm 20 phút để tập với DV! Trong đêm diễn sau khi DV diễn xong thì đến nhóm B.T.R, BTC dự định 2 nhóm sẽ dùng chung một dàn trống. Nhưng khi tay trống Ivan của B.T.R bước đến định ngồi vào thì tay trống của DV đã đuổi Ivan ra và quát rất lớn. Còn Nguyễn Đạt thì "nói thẳng" với BTC "Làm vậy để tụi nó biết tụi này hơn "cơ" tụi nó" (hiz hiz) (Đoạn sau lược vì không liên quan_Missedcall)

    ----------------
    ----------------
    Vừa đọc được thông tin này trên TC Thế giới nghệ sĩ (số cuối tháng 6.2004). Không muốn tin và muốn kiểm định lại nguồn tin này. Với những gì tôi được biết về anh Đạt và Da vàng thì khó có thể tin rằng đó là sự thật.

    Nhưng dù gì chăng nữa, chuyện Rock Việt luôn có sự ganh đua, cạnh tranh không...đẹp vẫn là điều chẳng ai trong chúng ta xa lạ gì. Mọi lời nói kêu gọi "đoàn kết" để vực dậy Rock Việt không thiết thực bằng việc dám nhìn nhận sự thật một cách thẳng thắn, sòng phẳng.

    Hậu trường Pop Việt cũng chẳng hơn gì Rock Việt, nhưng Pop Việt hơn Rock Việt ở chỗ đủ độ "chai lỳ" trước dư luận, không tuỳ tiện "vén áo cho người xem lưng" và biết "ngoại giao"_"đoàn kết" khi cần thiết. Điều đó dẫn đến...hiệu quả là ca sĩ Pop càng gặp scandal càng nổi tiếng, còn các rocker thì ngược lại, dính scandal là...mất hết danh tiếng luôn.
    Theo thiển ý của tôi là như vậy...
  2. Mattroibacphech

    Mattroibacphech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi cũng không ưa Da vàng lắm, nhưng có một điều thế này, tôi lạ gì cái bọn tổ chức chương trình truyền hình và cái bọn đầu đất chuyên kiểm duyệt. Và một điều nữa là tôi cũng chả lạ gì cái bọn dơ-ua...
    Có thể bác Đạt có những hành động tương tự như thế, nhưng nếu nói về chất lượng đêm hôm đó thì nếu không có Da vàng kéo lại thì thực sự chỉ là một đêm diễn trò mà thôi. Dơ-ua đã thất bại về mặt chuyên môn và về tinh thần live show, Cả cái bọn B.T.R kia nữa cũng làm khán giả thất vọng
    Còn như thằng Missed_call nói ở trên: "nhưng Pop Việt hơn Rock Việt ở chỗ đủ độ "chai lỳ" trước dư luận, không tuỳ tiện "vén áo cho người xem lưng" và biết "ngoại giao"_"đoàn kết" khi cần thiết. Điều đó dẫn đến...hiệu quả là ca sĩ Pop càng gặp scandal càng nổi tiếng, còn các rocker thì ngược lại, dính scandal là...mất hết danh tiếng luôn" thì đúng là một thằng đầu đất: Những scandal của bọn Pop là gì: là đồng tính luyến ái, là hát play back, là lừa đảo, là ông bầu lừa ca sỹ- ca sỹ lừa ông bầu... còn scandal của Rock là gì: Mặc áo đầu lâu xương chéo, gây sự đánh lộn, xài ma tuý... Nhưng dẫu sao họ (những Rocker) vẫn là những con người sống thực sự với âm nhạc - chỉ có hơi quá khích thôi. Còn bọn Pop thì vẫn là những công nghệ lăng xê và lừa đảo khán giả.
    Chả có gì ghê gớm với Nguyễn Đạt cả, anh ta vẫn là một Rocker tiêu biểu của VN và tôi tin là những người đang yêu mến anh ấy sẽ không vì thế mà hết yêu mến nữa chỉ vì những chuyện dở hơi trên (nếu như nó có thật chăng nữa).
    P/S: Còn cái bọn TW thì có khoanh tay ngoan ngoãn và suốt ngày lũn cũn đi phục vụ bọn Fan củ chuối của chúng nó thì nó vẫn là một band Heavy Pop không hơn không kém!
    Được mattroibacphech sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 14/07/2004
  3. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Chả có gì ghê gớm với Nguyễn Đạt cả, anh ta vẫn là một Rocker tiêu biểu của VN và tôi tin là những người đang yêu mến anh ấy sẽ không yêu mến nữa chỉ vì những chuyện dở hơi trên (nếu như nó có thật chăng nữa).[/QUOTE]
    hic hic, viết thế đấy hả ?
    Đúng là một thằng cuồng xuẩn
    Nhưng dẫu sao thì nó cũng là người yêu Rock thực sự , sống vì âm nhạc, chỉ có cái là hơi quá khích thôi
    Được fanofPC sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 14/07/2004
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thằng này lý sự cùn,bảo thủ tàn.Nói thế mà cũng nói cho được.Bọn nghệ sỹ nào dù giỏi đến mấy mà chảnh thì cũng vứt.Ko tôn trọng người khác,nghỉ hết đi là vừa,xem rock nước ngoài cho sướng
  5. Mattroibacphech

    Mattroibacphech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chú em lại nhầm rồi. Ở đây chẳng có gì là chuyện không tôn trọng cả, người ta không tôn trọng các chú, các tín đồ... hay là người ta chỉ mắc một số sai lầm nho nhỏ và các chú - những đứa bới lông tìm vết cùng với các vị bô lão đầu nặng trình trịch những định kiến, những ác cảm với Rock... các chú thi nhau đào xới. Mịa các chú! Có mặc cái áo đầu lâu xương chéo mà các chú cũng làm ầm lên..
  6. NguoiYeuNhac

    NguoiYeuNhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã được đọc một số bài trả lời phỏng vấn của Ng~ Đạt , anh thể hiện là một người có tâm huyết và rất đúng mực. Tôi thấy rất ngạc nhiên với những việc xảy ra mà ban Missed call đưa lên . Không biết những điều đó có thật không . Nếu có thật thì tui cũng tôi cũng hơi thất vọng về Ng Đạt , nhất là câu : "Làm vậy để tụi nó biết tụi này hơn "cơ" tụi nó" . Không biết có thật không đây .
    Bạn Mattroibacphech có vẻ thiên về bênh DV và không ủng hộ TW .
  7. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Theo lời kể của những người bạn của tôi đã gặp anh Nguyễn Đạt thì anh ấy rất khiêm tốn và nhiệt huyết. Chẳng có lý do gì để nói xấu anh ấy cả. Cho dù có như lời bạn nói thì có sao đâu nhỉ? Áo đen thì sao? Rock đâu có coi trọng hình thức hả bạn?
    The Wall thì những người yêu rock chân chính cũng có những điều bức xúc lắm đấy, tôi đã từng gặp gỡ một vài thành viên trong nhóm The Wall, cái cuộc sống của họ tôi ko thể nào chấp nhận được...
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chẹp 2 bên cãi qua cãi lại chán ốm,vẫn mãi thế, he
    Ng đạt cũng được mà TW cũng thế,tuy họ không ra gì nhưng họ không như lũ V-Pop hê hee, Đàm vĩnh hưng cơ,UH F.U.C.K cơ,thật là kinh dị,nghe chúng nó hát mà mình không chịu nổi,são có lời bài hát sáo rỗng hế không biết,thử hỏi có nhưng từ mình không hiểu hỏi chúng nó hát có hiểu là đang hất gì không
  9. namtuoc82

    namtuoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thông tin của Missed_call có chính xác không, phải chăng đây là một kiểu làm giảm uy tín của Da Vàng nói riêng và Rock Việt nói chung. Là con người ai cũng có những đố kị nhỏ nhen nhưng hãy bỏ qua tất cả, hãy vứt bỏ đi tất cả những đố kị nhỏ nhen đó, hãy vì đại cục, hãy vì sự tồn tại và phát triển của Rock Việt.
  10. rockeran

    rockeran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    to missed_call:
    Những điều bạn viết ở đây là những điều bạn thấy hay bạn đọc đuợc ở đâu đó rồi tự cảm nhận.
    riêng tôi, tôi là nguời có mặt ở đó, tôi đi theo ban nhạc từ giờ phúc khảo, giờ tập cho tới sau đêm diễn.
    trong đêm diễn BHTT, NĐ mặc cái áo đó là vì anh muốn mang đậm chất rock mà thôi (theo tôi thấy thì nó còn đẹp hơn cái áo mà bassist Nhất Hoàng mặc) .Còn các fan cầm cờ ở dưới, (cho tôi xin lỗi những người yêu BT thực thụ) đó là một đám múa rối được Ct CTS thuê với giá 10k. Sau đó, ko hiểu cố tình hay vô ý, đàn của NĐ mất tiếng hoàn toàn (tình trạng này đã xảy ra tương tự trong đêm rock SG, ko chỉ với NĐ mà cả với H Tuấn).
    còn trong giờ tập show rock SG, các thành viên của DV đều đến "gần đúng giờ" (trừ LQ), nhưng tay chỉnh âm thanh (ko biết là ai nhỉ??? có phải là TK ko???) thì vẫn chưa đến nên band chưa thể tập, còn BTR thì hơn một tiếng sau mới tới.
    về chuyện Drummer của DV lớn tiếng với drummer BTR thì đây là chuyện có thật, nhưng nếu bạn có mặt ở đó, và thấy đuợc thái độ của hai bên bạn sẽ hiểu nguời nào là đúng.
    Vài lời như thế cho mọi người rõ. Tuy nhiên đây cũng chỉ là nhận xét của tôi, các bạn cứ đọc cả hai bài rồi tự rút cho mình nhận xét là tốt nhất.

Chia sẻ trang này