1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn gia trang ....**Họp mặt vào 15 h - Thứ bảy ngày 4/8/2007*** V- Link Cafe số 50 Lê Đại Hành.

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi saobangleloigirl, 10/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    iêm hum qua cờ bạc lần đầu lại xuân mới thik chứ! Oánh iêm Điệp 69 trúng ngay tắp lự
  2. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Thắng bạc lắm tiê?n thi? thuê khách sạn ngu? nhá, đư?ng có vác mẹt vi?a nha? nưfa
  3. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Gớm,kị là lười xây nhà nhất đấy,còn kêu ca cái gì.
  4. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Chùc cà nhà? ngù ngon
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngủ đê ! Lão bây giờ mới bình minh !
  6. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Con chà?o cà nhà?, con 'àf dẶy
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chào cạ nhà!
    Này thì thơ theo yêu cầu anh Tiến
    @Anh Còm: sáng ra vào GS thấy anh bon chen đc 1 điểm
    Tự hát
    Chẳng dại gì em ươc nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của tin yêu
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng xanh
    Em lo âu trước xa tắp đời mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi?
    ***************

  8. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh 1phát rồi lượn.Nhà mình dạo này buồn tẻ quá.
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ai vào cũng than buồn hết mừ chạ bày trò gì cho nhà miềng vui vẻ tí
    hình như chạ thấy gia phả họ miềng nhề
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    sắp cuối tuần roài...là lá la..ăn chơi nhảy múa đê..

Chia sẻ trang này