1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Hoàng Thiên - "hàng hiếm" của quần vợt Việt Nam !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 07/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Giải quần vợt U-14 Ấn Độ mở rộng:

    [​IMG]
    Nguyễn Hoàng Thiên đăng quang ​
    TT - Tay vợt 13 tuổi Nguyễn Hoàng Thiên (ảnh) đã đoạt chức vô địch đơn nam Giải U-14 Ấn Độ mở rộng sau khi đánh bại Passi Vishal - tay vợt chủ nhà đồng thời là hạt giống số 1 của giải - trong trận chung kết diễn ra ngày 6-11 với tỉ số 2-0 (6-4, 6-2).
    Bên cạnh đó, Thiên cũng đoạt chức vô địch đôi nam khi đứng chung với tay vợt Naru Ka (Ấn Độ) hạ đôi hạt giống số 1 của giải với tỉ số 2-0.
    Và với chuỗi thành tích ấn tượng trong thời gian gần đây (vô địch U-18 ITF khu vực châu Á tổ chức tại VN, vô địch đơn và đôi nam tại Giải U-14 châu Á), Hoàng Thiên từ hạng 8 đã vươn lên hạng 2 lứa tuổi U-14 châu Á trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Quần vợt thế giới ngày 3-11.
    [nick][nick]

     

    được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 09/12/2008
  2. Nightduke

    Nightduke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói là nếu đúng là Hoàng Thiên có khả năng thì việc nhà bỏ vài trăm ngàn đô từ bây giờ cũng đâu có gì quá đáng vì bắt đầu 18t là cậu ta có khả năng thi đấu chuyên nghiệp rồi và bắt đầu hái ra tiền được. Giả dụ là HT không trở thành tay vợt hàng đầu thế giới nhưng nếu hàng đầu khu vực thì vẫn có khả năng kiếm vài trăm ngàn đô một năm. Do vậy bây giờ tốt nhất là cứ bỏ tiền đầu tư rồi sau này kiếm lời lại thôi. Chỉ có điều ở VN không có các agency thể thao chuyên nghiệp thế này nên các tài năng trẻ bị bỏ lỡ khá nhiều.
    Cái này làm em nhớ đến chuyện của Tommy Hass. Tommy là tài năng trẻ sáng giá của Đức từ bé nhưng sau đó có khả năng phải bỏ dỡ vì không có tiền để theo đuổi. Thế là có công ty thể thao sau khi theo dõi và quan sát khả năng của Tommy quyết định đầu từ vào Tommy cho cậu ta tiền để tiếp tục. Sau này công ty ấy kiếm lời được trăm triệu đô từ tiền quảng cáo và sử dụng hình ảnh của Tommy Hass.
  3. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Việc đầu tư vài triệu đô cho một đứa trẻ năng khiếu là chuyện bình thường, hy vọng là em Hoàng Thiên được theo dõi bởi bác sĩ dinh dưỡng để nâng cao thể chất và chiều cao của em. Mình cũng tò mò không biết người huấn luyện em hoàng thiên là ai (tiểu sử?) Ở tuổi em nếu xin được cho vào Bolletieri Academy là tuyệt nhất (bang Florida).
    Hy vọng trong tương lai sẽ thấy em tranh đấu nhiều hơn ở những giải quốc tế.
    Cuội
  4. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Hoàng Thiên quyết chí trở thành tay vợt đẳng cấp thế giới
    Tại giải quần vợt quốc tế giao hữu VN-Thái Lan vừa qua tại CLB Phú Thọ, Hoàng Thiên (SN 1995) đã không phụ công gia đình đầu tư cho mình, đánh bại tay vợt triển vọng Rungseeraif của Thái Lan để vô địch U.12 nam. Ngay sau đó, Hoàng Thiên trở lại Mỹ chuẩn bị cho giải Dubai vào tháng 11/2007.
    [​IMG]
    Mới lên 8-9 tuổi, Hoàng Thiên đã tỏ ra yêu thích quần vợt. Ba của Thiên là anh Nguyễn Ngọc Minh thấy con mình mê và có năng khiếu quần vợt nên cho Thiên đến học tại trung tâm đào tạo nổi tiếng Florida (Mỹ).
    Ở trung tâm này Hoàng Thiên (10 tuổi) không nghe lời HLV Mỹ khi muốn học bằng được cú đánh backhand (trái tay) bằng 1 tay, trong khi HLV muốn Thiên phải đánh bằng 2 tay.
    Họ gửi email về VN để thông báo chuyện này. Vì vậy, gia đình Hoàng Thiên tìm HLV khác ở Mỹ. Và Hoàng Thiên đến California.
    Một thời gian sau, HLV Mỹ cho biết: ?oDo yêu thích và đam mê nên Hoàng Thiên nhanh chóng thực hiện được kỹ thuật đánh bóng trái tay bằng 1 tay rất tốt?. Qua các giải, mọi người cũng đều thấy Hoàng Thiên có cú đánh trái tay đẹp, dù còn thiếu lực.
    Hoàng Thiên dành trọn thời gian tập luyện mà không quan tâm đến các thú vui khác. Buổi sáng, em học văn hóa, 15g ra sân tập luyện với HLV đến gần 21g mới trở về nhà nghỉ ngơi.
    Vì vậy, ngày nào ba mẹ em cũng canh khoảng hơn 21g khi em chuẩn bị ăn tối thì trò chuyện qua webcam cho em đỡ buồn và nhớ nhà.
    Mỗi tháng, gia đình phải đóng phí đào tạo cho em là 50.000 USD. HLV gửi email về VN thông tin các giải ở Mỹ. Gia đình nắm được lịch và đóng lệ phí khoảng vài chục ngàn USD nữa cho Hoàng Thiên thi đấu cọ xát.
    Gia đình Hoàng Thiên cho biết: ?oThiên đã đến gần hết 52 bang của Mỹ để tham dự giải, chưa kể các giải khác ở Singapore và Ấn Độ??.
    Dù điện thoại gặp ba má hàng ngày, nhưng Thiên vẫn nhớ nhà và thường xin về VN. Nếu HLV ngoại không có thời gian, em điện thoại xin ba mẹ đặt vé rồi sẽ ra máy bay một mình về nước.
    Gia đình cho biết: ?oCứ độ vài tháng là em về VN chơi, hoặc ba mẹ đi qua Mỹ làm việc và thăm con nên tiền vé máy bay cũng nặng. Tuy nhiên, vì con còn nhỏ và muốn con thành công nên chúng tôi chấp nhận đầu tư?.
    Mong rằng gia đình Hoàng Thiên sẽ đạt được nguyện vọng giúp con trở thành cây vợt tầm cỡ quốc tế, đóng góp cho QG.
    (Theo Thể thao TP.HCM)
    Và từ đầu năm 2007 đến nay, ông Minh đã thuê hẳn HLV nhà nghề Ashok Bikkannvar (Mỹ) với mức lương 50.000 USD/năm để kèm cặp riêng, đồng thời nhờ một bảo mẫu người Việt đang sống ở Mỹ theo chăm sóc con trai mình.
    __________________
  5. ptwop

    ptwop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vư?a rô?i cufng có nghe TV nói vê? *****a?ng Thiên na?y.
    Hy vọng trong vo?ng 5 năm nưfa VN sef có tay vợt được quyê?n dự các gia?i Grandslam.
    Cứ nhi?n sang thă?ng Thái lọ ma? the?m. Thă?ng Sơ? chim ra phân - Srichaphan đaf tư?ng lọt va?o Top10, thă?ng ưa đâm thốc - Udomchok gi? đó cufng đaf tư?ng lọt tận va?o vo?ng 2-3 cu?a grandslam.
  6. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đâu tư cho một tài năng và nuôi dưỡng tài năng đó được như trường hợp của Hoàng Thiên - Việt Nam là cực kỳ quý hiếm. Gia đình phải hy sinh rất nhiều và trên hết là tuổi thơ của em phải hy sinh khi quyết định đi theo đuổi một sự nghiệp thể thao. Hôm trước có đọc một bài phỏng vấn v/v học vấn của Hoàng Thiên, thấy hơi xót . Hoàng Thiên chỉ mới học hết lớp 5 đã tạm ngưng vì phải dành toàn bộ thời gian tập luyện, du đấu và chỉ học một môn duy nhất là Ngoại Ngữ. Thấy xót nhưng buộc phải vậy khi nghe lời tâm sự của bố Hoàng Thiên rằng " không còn cách nào khác.......nó buộc phải ngưng học văn hóa " , một đôi khi nhìn thấy con mình gian nan tập luyện, dù biết nó rất đam mê nhưng tuổi thơ nó đã phải hy sinh quá nhiều. Hoàng Thiên chỉ mới bắt đầu thôi, sau này không biết thành công ra sao ! bản thân bố của Hoàng Thiên cũng không chắc sau này em có vào được Top 50 hay không ? , thôi cứ tiếp tục đầu tư và tính toán sẵn một con đường học hành lại nếu chẳng may em không thành công ! . Mà để suy nghĩ được như thế thì chỗ dựa duy nhất để tiếp tục là tài chính ! . Rất may đã có một mạnh thường quân chia sẽ đúng lúc. Ông bầu Thắng của đội Gạch ĐTLA. Hy vọng H. Thiên VN sẽ còn tiến xa. !
    Phải chi VN có một Academy về Tennis giống như học viện HAGL Arsenal thì hay biết mấy.
    Mong chờ và hy vọng một Tennis Academy tại VN hơn là khuyến khích và mong chờ các bậc cha mẹ khuyến khích tài năng và đưa con em mình đi nước ngoài học Tennis. Hiếm lắm !
    DangDuy
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Hoàng Thiên - "hàng hiếm" của quần vợt Việt Nam !

    Box của chúng ta ít có topic nào nói riêng về một VĐV của Việt Nam (chắc tại ít ai nổi tiếng - chỉ có một lần bàn bạc sôi nổi về Ngô Việt Hà)
    Lần này xin được tạo 1 topic mới về tay vợt đang rất triển vọng của Việt Nam, mà theo báo Thể thao TPHCM là sẽ được đặc cách tham dự giải quần vợt Úc mở rộng dành cho lứa tuổi trẻ (dưới 18 tuổi) !

    [​IMG]

    [nick][nick]


    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 09/12/2008
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Thiên - của hiếm!

    Lần đầu tiên trong lịch sử quần vợt Việt Nam có một tay vợt được đặc cách tham dự giải quần vợt Úc mở rộng, dù đó chỉ là giải dành cho lứa tuổi trẻ (dưới 18 tuổi). Tay vợt đó chính là Nguyễn Hoàng Thiên, VĐV trẻ mà nhiều người vẫn gọi là ?oTay vợt triệu đô?. Năm nay mới 13 tuổi (sinh năm 1995) nhưng Thiên đã giành ngôi vô địch châu Á U.14 và trở thành tay vợt số 1 châu Á lứa tuổi này. Vậy trình độ, thực lực, triển vọng của Thiên đến đâu và những thông tin cho rằng gia đình Thiên đã chi 1 triệu USD để đầu tư cho VĐV này có hoàn toàn chính xác? Câu trả lời sẽ được giải đáp thỏa đáng trong bài viết này...
    HLV đầu tiên của Thiên là những người? lượm banh
    Hoàng Thiên sinh ra trong gia đình mà bố mẹ là doanh nhân nhưng rất đam mê thể thao. Ông Nguyễn Ngọc Minh năm nay 40 tuổi, là một doanh nhân thành đạt và quản lý 3 sân tennis ở TPHCM. Gia đình có sân riêng, được tiếp xúc với quần vợt khá sớm và năm 8 tuổi cậu bé Hoàng Thiên gầy gò được bố mẹ cho cầm vợt chơi thử. Không ngờ, Thiên không chỉ làm quen mà còn tỏ ra ham mê trái banh nỉ một cách khác thường. Từ đó, hễ có thời gian là Thiên lại nhờ các anh nhặt bóng ở sân dạy cho tập chơi. Dần dần, thấy Thiên có sự cảm nhận nhanh nhạy và cảm giác bóng tốt, những HLV dạy ở sân của gia đình đã hướng dẫn cho Thiên những động tác cơ bản đầu tiên và sau 2 năm Thiên đoạt ngôi vô địch U.10 toàn quốc (2005). Cũng từ đó, ông Minh nhận được nhiều lời khuyên từ bạn bè, các nhà chuyên môn rằng nên đầu tư cho cậu quý tử phát triển tài năng và đã suy nghĩ khá nhiều. Theo ông, trong điều kiện của Việt Nam, kể cả những địa phương lớn như TPHCM, thì dù quần vợt có phát triển đến đâu cũng chỉ là ?otắm ở ao nhà?, còn vươn ra biển lớn là cả một vấn đề. Ngay cả những nước có nền thể thao phát triển, điều kiện kinh tế dồi dào như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Thái Lan thì việc phát hiện và đào tạo được một tay vợt đạt được tầm cỡ thế giới còn vô cùng khó khăn, huống hồ... Thế cho nên, để Thiên đi theo con đường chuyên nghiệp thì không thể chỉ có ăn tập ở Việt Nam mà cần phải có một môi trường tập luyện khác, tiên tiến và hiện đại mới mong trở thành nhân tài. Rất may, với ông Minh, vấn đề kinh tế không quá nan giải và sẵn có niềm đam mê nên ông quyết định ?ochiều? cậu quý tử hướng đến con đường quần vợt chuyên nghiệp. Và sau khi tìm hiểu kỹ càng, tháng 9/2005 Hoàng Thiên được bay sang Florida (Mỹ) để đến với Học viện quần vợt Sharde Brook.
    Một mình ở xứ người khi mới? 10 tuổi
    Nữ hoàng quần vợt Nga đến với nước Mỹ khi mới 7 tuổi, nhưng cô bé vàng này có người bố là ông Sharapov đi theo, còn Hoàng Thiên thì không. Bố mẹ bận kinh doanh và cũng để giảm thiểu chi phí nên sau khi lo được thủ tục cho Thiên sang Mỹ, họ đành để cho cậu quý tử tự lo liệu cuộc sống của mình. Tất nhiên, khi đã có một khoản tiền kha khá đổ vào học viện thì việc tập luyện của Hoàng Thiên được chăm lo chu đáo. Thế nhưng, việc một đứa trẻ 10 tuổi xa bố mẹ sống một mình nơi đất khách quê người là điều không hề đơn giản. Thế nhưng, niềm đam mê quần vợt, tình yêu trái banh nỉ cùng với nghị lực của mình, Hoàng Thiên đã thể hiện được bản lĩnh cao ngay từ khi còn bé. Tại đây, Thiên được tập luyện cùng nhóm bạn gồm 9 VĐV (10-14 tuổi) đến từ nhiều quốc gia khác nhau và Thiên là một trong những VĐV nhỏ tuổi nhất. Khỏi phải bàn đến chế độ tập luyện khắc nghiệt của một VĐV chuyên nghiệp, bởi theo lời Thiên thì mỗi ngày họ phải tập 2 buổi với tổng cộng 5 giờ đồng hồ, chưa kể các chương trình tập thể lực cho từng nhóm tuổi. Nhiều hôm mệt rã rời, nhớ bố mẹ và món ăn Việt Nam đến cháy bỏng nhưng Thiên vẫn kiên trì chịu đựng. Để đỡ nhớ con, trong thời gian tập luyện tại Mỹ, mỗi năm Thiên được bố mẹ đón về thăm nhà một lần rồi sau đó lại sang Mỹ khổ luyện.
    Người cha hào phóng và người thầy đức độ?
    Khi đã quyết định cho con sang Mỹ tập quần vợt, có nghĩa ông Minh đã phải lường trước được sự tốn kém như thế nào về mặt tài chính. Thế nhưng, có lẽ nhiều người khó tưởng tượng nổi số tiền dự toán mà ông Minh dự định sẽ ném vào ?ocanh bạc? của Hoàng Thiên. Theo đó, từ năm 10 tuổi cho đến năm Thiên lên 18 tuổi, số tiền dự toán của ông Minh lên đến khoảng 1 triệu USD. Như vậy, mỗi năm Thiên sẽ ngốn mất hơn 100 ngàn USD và theo lời ông Minh thì sau 3 năm tập luyện tại Học viện Sharde Brook, gia đình ông đã chi mất khoảng 350 ngàn USD. Như vậy, khi đến năm 18 tuổi, nghĩa là gần 5 năm nữa số tiền 1 triệu USD đó sẽ chẳng còn bao nhiêu vì càng lớn tuổi, chi phí tập luyện và thi đấu cho Thiên càng nhiều. Nhiều người đặt câu hỏi, vậy chi phí những gì mà mỗi tháng tốn cả chục ngàn USD?
    Sau 1 năm tập tại học viện, Thiên tìm được một HLV người Ấn Độ, ông Ashok S. Bikkannavar làm HLV riêng với mức lương 50 ngàn USD/năm. Ngoài ra, hàng tháng Thiên còn phải chi phí cho việc ăn, ở, đi lại, phí thi đấu gần như liên tục. Về ông HLV Ashok, ngay khi mới gặp mặt Thiên ông đã có cảm tình đặc biệt với tay vợt này, nhất là qua một số buổi tập và thi đấu của Thiên. Ông Ashok có linh cảm và một niềm tin ngay từ khi mới gặp Thiên rằng, cậu ta cần ông và ông cũng sẽ gắn bó, giúp Thiên phát triển tài năng. Ông Ashok đề cao vai trò và niềm đam mê của người bố đã tạo điều kiện cho con trai tập quần vợt. Đối với ông HLV người Ấn Độ này, bây giờ vấn đề hàng đầu không phải là tiền nữa mà là tình cảm lớn mà ông dành cho Thiên. Ông coi Thiên như con mình và Thiên đã trở thành niềm tự hào của ông. Ông không chỉ dạy Thiên quần vợt mà còn dạy Thiên cách làm người.
    Những thành công bước đầu đáng trân trọng?
    Tại Mỹ, Thiên vừa tập luyện vừa thi đấu hàng loạt giải lứa tuổi, trong đó không ít lần giành ngôi vô địch và xếp hạng 21 toàn nước Mỹ lứa tuổi U.12. Có bước đệm từ nước Mỹ, Thiên trở về Việt Nam và châu Á với tư thế của một tay vợt được đầu tư bài bản nhất. Không chỉ không có đối thủ ở Việt Nam trong lứa tuổi của mình, Thiên còn giành nhiều ngôi vô địch lứa tuổi ở các giải khu vực và châu lục. Trong năm nay Thiên đã tham dự 6 giải chính và đoạt 3 ngôi vô địch đơn và 3 ngôi vô địch đôi ở Ấn Độ, Bahrain, Hàn Quốc và chiếm ngôi số 1 châu Á lứa tuổi U.14 với tổng điểm 1.740 điểm. Trở về nước, Thiên tiếp tục đoạt ngôi vô địch đơn nam giải ATF U.18 tại Bình Dương. Mới đây nhất, Thiên đã khiến khán giả Hà Nội hết sức hài lòng khi chỉ chịu thua đàn anh - tuyển thủ QG Lê Quốc Khánh ở loạt tie-break trong trận BK giải Hà Nội mở rộng. Với những thành công như vậy, Hoàng Thiên nghiễm nhiên trở thành khách mời của BTC giải Masters Cup U.14 (dành cho các cây vợt xuất sắc) sẽ diễn ra vào 15/12 tới tại New Dehli, Ấn Độ. Đặc biệt, với tư cách tay vợt số 1 châu Á U.14, Hoàng Thiên được BTC giải Úc mở rộng mời đặc cách tham dự giải dành cho lứa tuổi trẻ (dưới 18 tuổi) và trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên được quyền tham dự Grand Slam.
    Ước mơ của Thiên, gia đình và những điều trăn trở
    Trò chuyện với người viết, Hoàng Thiên hồn nhiên kể rằng em tập quần vợt nhiều tới mức ?orất khó khăn khi học văn hóa?. Để trở thành một tay vợt chuyên nghiệp thì không thể tập cầm chừng, thế nhưng ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa có được một chính sách thỏa đáng, hợp lý hỗ trợ các tài năng thể thao trong vấn đề học văn hóa. Thiên khá hào hứng khi nói về quần vợt: ?oƯớc mơ của cháu là trở thành tay vợt chuyên nghiệp và mục tiêu của cháu là lọt vào top 100 TG?. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Minh cũng quyết tâm không kém nhưng chỉ yêu cầu giản dị: ?oVề tài chính, chúng tôi không mong lắm đến sự hỗ trợ LĐQVVN hay LĐQV TPHCM mà chỉ cần các liên đoàn tạo điều kiện thuận lợi để cháu có thể làm thủ tục đi thi đấu được suôn sẻ?. Vốn là dân kinh doanh, không biết nhiều về thể thao nhưng ông Minh vẫn hy vọng làm sao tới năm 18 tuổi Thiên sẽ lọt vào top 200 TG, bởi ?onếu vào tuổi đó mà Thiên không lọt vào top 200 thì cũng không nên đầu tư nữa?.
    Những thành công bước đầu của Thiên đã chứng tỏ cậu bé này là một VĐV tài năng. Ở các quốc gia khác, khi phát hiện một nhân tài thì các liên đoàn hay tổ chức xã hội khác sẽ cùng chung tay vào giúp phát triển để đạt đến đỉnh cao tài năng. Thế nhưng, ở Việt Nam thì khác, nhất là đối với môn quần vợt thì chủ yếu vẫn là gia đình, còn các liên đoàn hay Nhà nước đều chưa có sự quan tâm đúng mức. Hy vọng lớn nhất bây giờ của Thiên và gia đình là ở các nhà tài trợ. Hiện tại, Thiên chỉ mới nhận được sự tài trợ của hãng thể thao Winson với 5 chiếc vợt, 40 bộ dây vợt và một vài đồ dùng khác như túi, ba lô? Hy vọng rằng, trong thời gian tới Hoàng Thiên sẽ là đối tượng để các nhà tài trợ quan tâm và gắn thương hiệu của mình?
    Vài nét về Hoàng Thiên
    ? Sinh năm 1995.
    ? Bắt đầu tập quần vợt năm 8 tuổi, sang Mỹ năm 10 tuổi.
    ? Thành tích: Xếp hạng 21 U.12 toàn nước Mỹ, vô địch U.14 châu Á, vô địch giải U.14 Bahrain, vô địch U.14 Ấn Độ, vô địch đôi U.14 tại Hàn Quốc, Ấn Độ, Bahrain, vô địch U.18 ATF Bình Dương.
    ? Thần tượng: R.Federer.
    ? Từng gặp gỡ R.Nadal, C.Moya, D.Ferer, Nalbandian và chụp hình với M.Hingis.
    ? Sở thích: Chơi games.
    (theo Báo thể thao TPHCM)
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia HLV Ashok: ?oTôi muốn Thiên trở thành niềm tự hào của quần vợt Việt Nam?
    - Ông nghĩ thế nào khi nhiều người cho rằng, thể hình chính là mặt hạn chế của VĐV châu Á nói chung và của Thiên nói riêng?
    ? Tôi cho rằng thể hình của Thiên không hề nhỏ, vì cậu ta mới 13 tuổi mà đã cao 1m67 và nặng 60kg. Thiên có kỹ thuật và thể lực khá tốt. Theo tôi, Thiên sẽ còn tiến xa, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả khu vực và châu lục. Tôi tin ở Thiên vì cậu ta có một niềm đam mê lớn và sự chịu khó đáng khâm phục.
    - Từng có một thực tế, nhiều VĐV châu Á khi trẻ chơi rất tốt, không thua kém mấy so với châu Âu hay châu Mỹ, nhưng khi trưởng thành thì lại không phát triển được nhiều?
    ? Đúng là có điều đó, nhưng với Thiên thì tôi lại nghĩ khác, bởi cậu ta sinh ra dường như là để chơi quần vợt. Tôi mong muốn Thiên trở thành niềm tự hào của quần vợt Việt Nam, không chỉ đứng đầu châu Á mà còn vươn ra tầm thế giới.
    - Nhiều người e ngại rằng Thiên ?ochín? quá sớm, ?ochín ép? và liệu có tiến xa được không?
    ? Đối với Thiên, thành tích như vậy là rất tốt. Tập thể thao và phát triển như Thiên là bình thường. Chiều cao của Thiên sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa, vì cậu ta mới 13 tuổi. Kỹ thuật của Thiên ?ochín? là rất tốt và thời gian tới cậu ta sẽ còn hoàn thiện hơn nữa.
    - Cú đánh thuận tay của Thiên rất tốt, nhưng còn cú trái tay thì chưa thật xuất sắc?
    ? Mỗi VĐV đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, quan trọng là cần có biện pháp huấn luyện như thế nào để phát triển đều cho họ. Quả trái của Thiên chưa bằng quả phải nhưng cũng không tồi và khá uy lực. Hơn nữa, Thiên có tư duy rất tốt.
    (Thể thao TPHCM)
  10. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Mấy gia?i Hoa?n Thiên tham gia vư?a rô?i, ko biết có ai quay được đoạn phim na?o, up lên cho ba? con chiêm ngươfng lối đánh, kif thuật cu?a cậu bé va?ng na?y đi.

Chia sẻ trang này