1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyen Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrienNguyen, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ừ thơ vui nhá.....
    Nhiều người giống tớ lắm hehhe nhưng anh Nguyên nhà ta thì chỉ có một thôi ha ha ha, nhể? Chí khí cao như một cái cột điện. Hôm nào đi cà phê nhớ gọi tớ nhé... tớ đãi! Tức thật đấy... Nóng cả mũi. Tớ đói nhăn nheo cả người, lê lết từ xa đến... Mịa, xin khuân vác kiếm chút cháo húp để có sức làm thơ mà nó cũng hỏi bằng cấp. Ức đế chịu được. Nó không chịu mướn, đòi phải có bằng mới được. Cậu nói đúng, bằng là cái đế gì nhỉ...? Nhưng tớ lì lắm, mật tớ chai mà (tớ quen lì lợm rồi). Tớ nhất định ù lì ra đó. Cuối cùng nó bảo tớ "mày đi đi, đứng đây làm bẩn mắt ông, làm xúi quẩy cả chỗ thiên hạ". Thế là chúng thí cho tớ vài chục... Có tiền, tớ lại phong lưu ha ha ha ha. Nghĩ lúc nào kẹt lại đi ăn vạ nữa. Tội quái gì đi làm nhỉ? Mà bằng cấp thì là quái gì? Tại bàn dân thiên hạ chưa biết thôi chứ tớ có một cái bằng độc nhất mà chưa ai có đâu. Khoe thì bảo phách lối chứ thật chưa ai có. Thế cậu Nguyên biết tớ có bằng gì không? Tớ có cái "Bằng Ăn Xin" ha ha ha.....
    Bằng cấp là cái gì ta
    Chúng mày đừng có lối la xem thường
    Anh đây lang bạt phố phường
    Phong lưu nhất mực, đứng đường xin ăn
    Kẻ nào quen cũng dính phần
    Khi thì vài chục, lúc trăm đỡ ghiền
    No bụng anh viết thơ "Điên"
    Hễ mà xuống cấp lại xin mọi người
    Anh khai thật chớ có cười
    "Bằng anh" vĩ đại bằng mười thế gian
    Bây giờ đang túng hê hê có ai có vài ngàn ... ?
    Định viết dài, nhưng tới đó không biết "reo" vần thế nào nên phải ngưng lại. Cậu Nguyên chỉ tớ nhé....
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đời còn nhiều âm mưu khốn nạn và thù vặt nhau lắm đấy, upy! Có khi tự mắng mình cũng là cách mắng người thâm độc. Biết đâu đấy. Tạ ơn cậu đã coi trọng thằng này.
    Tớ thì có một cái bằng, biết gì không? Bằng Giả Ngốc.
    Kệ cho thiên hạ muốn nghĩ thế nào. Nhiều đứa thù tớ lắm. Bị cái ngốc_đại_ngốc của tớ gạt mà. Mà tớ ngốc thật đấy. Không phải giả ngốc đâu. Cái gì của tớ cũng thật. Chứ không phải lượn lẹo khốn nạn, nên mới không được người ưa.
    Hahaha...
    Sương.
    Mù sương hoang hoải nửa đời
    Âm thầm chết giữa rã rời khát khao
    Vọng âm từ sóng ba đào
    Ngàn năm lệ đắng khóc người dưng đi
    Người đi đi mất từ lâu
    Mộng chiều hôm ấy đào sâu gửi mùa...
    Gửi mùa yêu dấu không tên
    Con tim phiêu đãng lềnh đềnh trần gian
    Chẳng ghì nổi bước lang thang
    Anh đi giữa biển trầm quang... cội nguồn...
  3. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu này trẻ con nhỉ...? Nghĩ cậu là thành phần văn chương một bụng tay nghề một cân mà sao cậu lại toát ra những thứ thế kia nhỉ? Khuyên cậu cứ từ từ... Tớ kể chuyện tớ để cậu thông cảm cho tớ mà cậu lại thế thì mai này tớ chẳng dám kể nữa đâu. Rõ khổ... Tớ còn một chuyện hay nữa định kể nốt nhưng cậu vì thương tớ mà "điên" lên thế thì không hay chút nào. Thôi mai này nếu có viết gì ra thì tớ đi diễn đàn ... khác mà kể. Cậu nóng tính thế này, làm bạn với cậu lây cái nóng thì làm sao mà tớ mặt dầy đi xin ăn được nữa... Hic hic. Để tớ suy nghĩ rồi thơ tiếp với cậu nhá? ... Cậu à, phàm làm người tốt như cậu đừng nên nóng. Ăn xin như tớ cần phải nguội, lì đòn và mặt dầy như cái thớt mới được.. Cậu nguôi ngoai nhé hic hic. Người sao nóng thế không biết!
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hahhahaha...
    Đường Trần...
    Chiều nay mưa bủa giăng thành tín
    Có đủ buông mành giữ mối tin
    Lời xưa em khóc hờn ngấn lệ
    Anh lạc đường trần chân phiêu linh...
  5. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ ăn xin
    Ăn xin cũng có nhiều đường
    Ăn xin nên để người thương ấy à
    Ăn xin mà kiểu làm cha
    Đầu heo nấu cháo cơm gà xiu xiu
    Mượn hương cúng phật cho nhiều
    Một ngày nào đó dẫu liều thâm sâu
    Thiên hạ rồi cũng biết nhau
    Đem cái mặt mốc trốn đâu bi giờ?
    Cái bài này tớ bí chữ wá... từ "thâm sâu" không được hay lắm. Cậu Nguyên có gì chỉ bảo nhé, rồi mình lại tiếp tục thơ
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đường Trần...
    Chiều nay mưa bủa giăng thành tín
    Có đủ buông mành giữ mối tin
    Lời xưa em khóc hờn ngấn lệ
    Anh lạc đường trần chân phiêu linh...
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chuyến tàu...
    Chuyến tàu nào hối hả chạy trong đêm
    Mưa xối xả nhưng biết mình bất lực
    Tiếng còi tầm kêu vang kịp đánh thức
    Miền tươi xanh nằm ngủ giấc thanh bình
    Tiếng còi tàu kêu vang là rất thật
    Lòng u buồn lại nghĩ đấy trong mơ
    Giá sân ga nước đừng trơ trất
    Và bụi mưa chỉ còn phơ phất ...
    Hình như anh đưa tiễn cuộc tình đi! ...
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa, quan anh đặt vần siêu việt đấy chứ ạ? Ngôn ngữ chửi bới xỉa xói quả có trình độ thượng thừa khôn ranh. :-)
    Đúng là thiên hạ có một ngày nào đó biết mặt nhau, có phải tốt bụng thật lòng tài bồi cho nhau, hay âm mưu hãm hại nhau trong từng lời nói xem ra có vẻ hiền ngoan. Than ôi! Con mắt đã liếc xéo liếc ngang, làm gì đoan chính cho xong???

    Dạ Thưa
    Dạ thưa quan bác ăn xin
    Treo đầu dê bán thịt chó thối ình ai coi?
    Mượn hương dâng Phật lần hồi
    Tìm đường sống chết bên đồi thị phi
    Dạ thưa tử thập sinh nhì
    Còn con mắt liếc trông thì hiền ngoan
    Tấm lòng chia xẻ hai hàng
    Một trong một đục đá vàng ăn năn
    Sinh ra đủ chuyện lằng nhằng
    Chửi cha mắng mẹ khăng khăng phát rồ...
    Dạ thưa con trẻ bi bô
    Quan anh thứ lỗi hồ đồ lưỡi môi...
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mộng Mù U...
    Anh cúi nhặt
    từng mảnh tình rơi vãi
    Gom nỗi buồn
    đốt thành khói xa xôi
    Ngày xưa áo trắng tinh khôi
    Hương yêu e ấp lùa đôi áo dài
    Ngày nay khóc mộng liêu trai
    Bơ vơ dợm ngõ tàn phai cuối trời
    Đêm về ủ ướp chơi vơi
    Quẳng lên cành nhớ xa khơi mút mù
    Em còn nhớ rặng mù u?
    Vẳng âm câu hát lời ru quê mùa...
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tuyết Phủ Đầu Ghềnh...
    Thênh thênh tuyết phủ đầu ghềnh
    Ung dung vó ngựa xuống lên nẻo tình
    Tư tình ta khóc riêng mình
    Chung tình vạn đại vô hình miên man
    Đem thân đau gửi trăng vàng
    Ta đi mỏi gối con đàng vẫn xanh...

Chia sẻ trang này