1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyen Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrienNguyen, 08/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Trời đầy cô tiên nữ
    xuống đầu thai thành hoa
    giữa đêm mờ
    hoa nở ngát hương
    bài hát "Cành hoa trắng" tôi rất yêu! Les venus des abribus disent merci! :)
    còn có lúc ko biết mình đã điên :(
    Ta vướng dây mệnh trời
    Gỡ mòn tay, lột kiếp
    Độc hơn cả lời thề
    Gieo xuống cuối dòng sông

    u?c deny_me s?a vo 10:26 ngy 12/10/2006
  2. ade

    ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Rượu một đêm ngà say
    Chênh vênh lòng đêm tối
    Bạn đi về ngược bạn
    Tôi đi về ngược tôi...
    Bánh xe cứ xa xôi...
    Hẹn Nguyên hôm nào làm một trận khác nhé. Trận đó chưa đã lắm nhỉ?
  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! N cũng thích Phạm Duy với cành hoa trắng với nàng Giáng Hương bay qua trần gian.
    Về phía cuối dòng sông
    Đêm điên sầu quá rộng
    Rót ly đầy hư không ...

    Hahaha...
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Rượu đắng đêm cuối ngõ
    Siết tay dài đêm nghiêng
    Đông Anh ngược phía ấy
    Sài Gòn về thơ say...

    Khakha... đã biết tôi tửu lượng yếu, ade tha thứ cho. Đêm đó vất vưởng hè phố, nằm dài trên lề đường, cho đến lúc 113 chặn hỏi.
    Thưa rằng con ở Sài Gòn
    Lỡ vui quá chén đêm còn dây dưa
    Thưa rằng tiếc nuối mây mưa
    Con chưa về vớt lưa thưa rong đời
    Bạn con còn chờ cuối ngõ chơi vơi...

  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tửu Nguyệt Trà Đàm
    Phong là gió cuốn bốn mùa
    Vân là mây trắng đã lùa trời xanh
    Tửu thì hành ngã lanh quoanh
    Nguyệt là trâm gãy đường xanh ngả màu
    Trà đêm ước vọng thanh cao
    Đàm văn luận cú là đào huyệt sâu......
    Trà thơm nhấp một chén rầu
    Đàm thi luận tứ dừng làu bàu thôi(*)
    Tửu tiên đang dở ngang đầu
    Nguyệt in lòng chén đượm màu phong vân
    Phong Vân quyện vấn lầu vàng
    Vân Phong cổ độ mơ màng... lãng du...
    (*) Một thiền sư, mỗi khi có ai đến hỏi về ý chỉ Phật Pháp, đều mời khách uống trà, sau đó là im lặng thênh thang. Chưởng quản (người trông coi mọi việc trong chùa, dưới phương trượng) mới ngạc nhiên mà hỏi sư rằng: " Sao ai đến sư cũng chỉ mời uống trà?". Sư quát: "Chưởng quản!"
    Chưởng quản dạ, sư mới nhẹ nhàng bảo, cũng chỉ: "Uống trà đi!"
    Thơ văn là cõi mênh mông, bạt ngàn như đồng không, mà hàm chứa mọi cây cỏ tinh hoa.

  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chiêm bao tôi...
    Tình em như khói bay đường chiều
    Tình anh say tựa liêu xiêu lạ thường
    Em ngần ngại chữ yêu thương
    Anh ngần ngại tỏ lời đường mật môi
    Người đi đi mất lâu rồi
    Kẻ còn còn mãi ly phôi chẳng rời
    Tình tôi giống điệu à ơi
    Đong đưa như võng tả tơi...thằng khùng
    Tơ lòng tôi buộc em buông
    Chiêm bao bờ cỏ chuồn chuồn lặng bay (*)
    Bâng khuâng chút mộng di đày
    Về ươm cội nhớ thày lay với mình...
    (*) Hình như tứ thơ này của ai đó, quen quen. Chịu ko nhớ ra.
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài này bên VNTQ.Bạn post bên đó hả?
    Câu thơ có dấu ''''*'''' hình như giông giống ý thơ của Thanh Trắc Nguyễn Văn
    Trở về
    ...Ta về tìm đọt mù u
    Nghe vườn trái chín tiếng ru em buồn
    Tơ lòng ta buộc,em buông
    Trăm năm thương cánh chuồn chuồn lặng bay ...
    (tập thơ "Hoa sứ trắng")
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 13/10/2006
  10. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bôi thêm bẩn bằng cách làm đẹp cho mình
    Ngứa mắt cực, bạn à!
    Thiển kiến thôi, miễn chấp nhé ?
    Chỉ có hơi thắc mắc, làm thơ là phải dấu mình đi, sao ?

Chia sẻ trang này