1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyen Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrienNguyen, 08/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    rượu với chả chè. Thày lay là cái ji vậy bác?
  2. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu à đã hiểu chưa vẫn chưa hiểu à
    Thày lay là cái thày lay
    Ai mà không hiểu thày lay thì kỳ
    Kỳ gì mà chẳng hiểu chi
    Hiểu chi mà hiểu thày lay vẫn là thày lay
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế. Không dám chắc. Nhưng nếu bạn đã đọc thì không sai nhỉ?
    À, hình như cũng có mấy bài bên vnthuquan. lyhao là ai bên ấy nhỉ?
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ấy,chẳng qua là do thói quen
    Dạo net nó lòi ra
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ. Ngứa mắt có thể xoá. Tiếc là you ko có quyền. May quá!
    Biết thiển kiến? Sao còn thày lay?
    Giấu? Hay la dấu? Nếu là dấu, thì ko hiểu, bạn viết còn khó hiểu hơn tôi. Hahaha...
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Quảng Nam. Nó là cái chuyện bác đang làm đó.
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Làm Thơ...
    Bẩm sinh chúa ghét làm thơ
    Thế nhưng cứ phải loay hoay nặn hoài
    Thơ càng nặn lại càng chua....
    Thơ càng nặn lại càng chua
    Càng làm càng thấy mình chưa thỏa lòng
    Sầu khan càng lắc càng đong
    Sầu thêm u uất đượm lòng quắt quay
    Một hôm nhắm mắt xuôi tay
    Thơ là chi giữa tuyền đài âm u???
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tào
    Ngậm hờn u uất chai lỳ
    Chiều không thấy bóng
    chiều chi rứa chiều?
    Chiều chiều lại khóc chiều chiều
    Tương tư ai thổi gió nhiều lối quen
    Tiễn người sửa túi nâng khăn
    Đi từ thuở ấy lòng hoen mối lòng
    Trục trà trục trặc không xong
    Dừng ngang chém dứt
    liệu lòng
    có đau?
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Buổi Chiều Hoa Me
    Hoa me vương đầy trên áo
    buổi chiều rất vàng
    những giọt lành vội vã rơi êm
    Tình yêu là gì nhỉ?
    Anh không biết,
    và em lặng im không nói...
    Tình yêu thì thầm chảy qua tay
    Buổi chiều rất vội
    buổi chiều không có tội
    tội là đôi ta...
  10. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Hà Thành, cảm tác...
    Chiều vàng như mỡ gà?
    Ngày qua ngày sao mau?
    Giọt lành hay đắng sương sao?
    Anh còn níu kéo hanh hao cuối ngày?.
    Yêu nhau anh biết thế nào?
    Tàn canh ly biệt hương sào mắt trong?
    Me bay gió thoảng tình đau?
    Siết tay nhè nhẹ mai sau tình đầy?.
    Giả tội, giả tình, tình giả tội?
    Yêu nhau? làm nhàu nát đời nhau?
    Đêm dần buông.
    Anh về.

Chia sẻ trang này