1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyen Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TrienNguyen, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Gió Và Cát...
    Anh lặng im
    về nghe gió cát
    đuổi tràn những cơn mê
    qua đồi...
    Cát mải miết
    chạy ùa theo gió lốc
    chuyển mình
    thành gò đống không tên...
    Bàn chân mơ
    bước qua những cuộn sóng cát nhấp nhô
    anh cứ ngỡ
    buổi nào xa dạt mãi
    tình ta...
    Có những cụ già
    ngồi trên những đụn cát hỏi anh:
    " chú tìm gì thế?"
    Anh trả lời: " tôi đi tìm ngày xưa..."
    Họ cười...
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chiều Hôm Ấy...
    Hôm kia tôi gặp người con gái
    Em đã có chồng
    Tôi đành ôm mộng
    âm thầm riêng tay
    Chiều hôm ấy rất nhiều mây
    Từng đụn trắng
    vẽ lên bầu không
    những đường, khối vu vơ
    giấc mơ
    tôi còn thắp lửa...
    Chiều hôm ấy
    hay chiều nhiều hôm sau nữa
    trời không mưa
    mây vẫn trắng
    và vẽ lên bầu không...
  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Cái lão này. Gái đã có chồng mà gọi là "Con Gái". Thế là không tôn trọng người ta hiểu chưa? Nên đổi lại là "Phụ nữ" đi, như thế vừa tôn trọng, vừa biểu lộ đúng cái "Ghen với đời - Muộn màng" đó.
    Tặng lão mấy câu ngông cuồng si dại nè.

    Rạch nát gấu quần
    Gấu quần bò theo đòi mạng
    Trả làm sao nợ thế ?
    Chạy về phía hư không
    Đầy hư không.
    Em đã có chồng
    Còn vương chi lòng nhớ?
    Đa mang tình sầu
    Em tủi phận - Anh hờn kiếp muộn
    Đớn đau nhận về
    Tái tê..

  4. Star_Sun

    Star_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày em lên xe hoa
    Lòng anh buồn tê tái
    Dưới gốc cây trứng cá
    Xác pháo hồng lối đi
    Đời mình hai ngã rẽ
    Đi về phía hư vô
    Cõi lòng đau vô tận
    Cuộc tình mình bay xa....
    X
    Được Star_Sun sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 17/10/2006
  5. Star_Sun

    Star_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Anh nhẹ bước bên em
    Ánh trăng rơi êm đềm
    Muôn ngàn vì sao sáng
    Rọi sáng đường ta qua...
    Được Star_Sun sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 16/10/2006
  6. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Cho kẻ không nhà gửi vài chữ nhé. Vốn lười nên chỉ đi lang thang đây đó, chỗ nào vui thì ghé gửi một chút buồn rồi lãng đãng bước đi.
    Sầu giăng sương gói gọn rần rần..
    Những tâm tư nhàn nhạt khói tây hồ
    Tháng mười về đuổi tháng chín đi hoang
    Dòng tin nhắn xô cuộc tình lạnh ngắt đến tang thương
    Hẹn tháng mười, tháng mười đến vội
    Lỡ sang ngang năm tháng chẳng đợi chờ
    Hoa nở vội, tàn mau
    Tình đau em ạ
    Tình đầu vỡ toang
    Gió đi hoang
    Mây cũng đi hoang
    Kẻ lang thang mây gió ngút ngàn
    Là Anh..
    Sen tàn
    Cúc cũng tàn mau..
    ..Nhớ em...Anh sầu.
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tạ ơn lão ngoc_nam va Satar_Sun lão hủ vào đây để lại di chúc, í quên, di bút. Tạ thịnh tình đây.
    Gió Chẳng Kịp Về...
    Con gió cưỡi trên đầu sóng bạc
    Cợt nhã cùng lớp lớp chông chênh
    Cuộn trong áo những ngày tan vỡ
    Gửi tung khơi chiều giông biển thở
    Hả hê cười khi mộng gió bơ vơ
    Biển hát khúc tình ca chung thủy
    Mà gió đi mê mải chẳng kịp về...
  8. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Về
    Về làm chi?
    Để ngọn gió đùa?
    Biển thở?
    Mãi con sóng bạc tình ư?
    Về làm chi?
    Than thở làm gì?
    Bờ cát
    Vẫn đợi chờ mòn mỏi
    Lâu đài xây lên chưa một lần được hỏi
    Tên gì?
    Cho ai?
    Đã vỡ tan..
    Như tình yêu một thời con gái
    Mộng mị
    Đi hoang
    Chợt tàn
    Con gió có chồng căng tròn mắt lá.
  9. Star_Sun

    Star_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Về làm chi
    Cho mây đùa với gió
    Gió đi hoang và mây cũng lang thang
    Về làm chi
    Cho dập dìu con sóng
    Sóng xô bờ, bờ mòn mỏi khát khao
    Về làm chi
    Cho tàn hương đồng nội
    Hương đã bay còn vương vấn tóc ai
    Về làm chi
    Giọt thời gian đọng lại
    Xa em rồi lòng vẫn thấy quặn đau .

  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hìh... Hai lão ghé nhà thường xuyên mà Nguyên đi vắng, thất lễ, thất lễ.
    ĐOẢN KHÚC...
    1) Mai Hoa
    Hoa mai rơi trên đồi
    Tan tác
    Như ngọn gió thu...
    2) Đồng Hoang...
    Này chú chó hoang ơi
    Làm chi gào than mãi
    Đồng hoang rợn người...
    3) Cỏ Ướt
    Cỏ ướt hiền hòa
    thấm đẫm sương mai
    nói cùng tôi đôi lời tình tự
    sáng hôm nay...

Chia sẻ trang này